Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2021] Sau khi liên tục bị bắt giữ và tra tấn, ông Lữ Khai Lợi ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh lại bị bắt một lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 20 tháng 6 năm 2021, khi vợ ông Lữ Khai Lợi về nhà, bà đã rất sốc khi thấy cảnh sát đang lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của họ, và bà cũng không thấy chồng mình ở nhà.

Sau khi lo lắng tìm kiếm chồng suốt một ngày, bà phát hiện chồng bà đã bị bắt và đưa đến Trại tạm giam thành phố Đại Liên. Bà đến nhà tù để gửi một số đồ dùng cần thiết hàng ngày cho ông, nhưng họ chỉ chấp nhận một số tã lót dành cho người lớn sau khi bà thương lượng với họ một hồi lâu.

Ba ngày sau, cảnh sát lục soát nhà họ một lần nữa khi không có ai ở nhà và xé rách cặp câu đối có thông điệp về Pháp Luân Công ở trước cửa nhà họ.

Cảnh sát của Đồn Công an Mã Lan Tử là những người đã thực hiện vụ bắt giữ. Ban đầu họ tuyên bố rằng họ sẽ thả ông Lữ sau năm ngày. Nhưng vào ngày 25 tháng 6 khi vợ ông đến trại tạm giam để đón ông về nhà, bà thấy ông Lữ bị xe cảnh sát đưa đi.

Sau đó bà biết rằng ông đang bị giam tại trại tạm giam Diêu Gia. Khi bà đến đồn công an để yêu cầu trả tự do cho ông một lần nữa, cảnh sát khẳng định rằng họ chắc chắn không thả ông Lữ và sẽ truy tố ông.

Lĩnh án 10 năm, bị tàn tật ở trong tù

Ông Lữ, một cựu kỹ sư 57 tuổi của Tập đoàn Cần cẩu Đại Liên, đã nhiều lần bị bắt, giam giữ và kết án kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

Ông từng thụ án trong trại lao động cưỡng bức từ năm 2000 đến năm 2003. Vào tháng 4 năm 2006, Tòa án thành phố Liêu Dương đã kết án ông 10 năm tù. Ông bị đưa đến Nhà tù Dinh Khẩu vào đầu năm 2007, sau đó bị chuyển đến Nhà tù Bàn Cẩm và Nhà tù Cẩm Châu.

Ông Lữ bị tra tấn tàn bạo trong Nhà tù Bàn Cẩm. Trong nhiều năm, ông ấy đã phải chịu đựng hơn 20 loại hình thức tra tấn khác nhau. Trong một lần, lính canh tù đã dùng nhiều dùi cui điện 150 Vôn sốc điện ông cùng một lúc trong sáu ngày liên tiếp. Ông bị thương và bầm tím khắp người.

2010-6-5-minghui-chinese-torture-205938-0--ss.jpg

Tái hiện phương thức tra tấn: Giường chết

Ngày 29 tháng 8 năm 2018, đội trưởng Guan Fengchun đã sốc điện ông Lữ bằng dùi cui điện và tra tấn ông bằng các phương pháp khác trong 4 tiếng đồng hồ bắt đầu từ 11 giờ sáng. Khoảng 6 giờ 40 sáng ngày hôm sau, ông Lữ rơi từ tầng cao nhất của nhà xưởng của nhà tù xuống. Các tình tiết xung quanh cú ngã của ông vẫn chưa được làm rõ.

Ông bị gãy đốt sống, xương chậu và mắt cá chân. Ông bị liệt từ thắt lưng trở xuống. Sau đó, nhà tù đã từ chối để gia đình vào thăm ông.

Với sự giúp đỡ của luật sư, cuối cùng vợ ông cũng được phép gặp ông 14 tháng sau đó. Ông Lữ được một bạn tù khiêng ra khu vực thăm nuôi. Nước da của ông xạm đi và nửa thân dưới của ông mềm nhũn. Ông không kiểm soát được tiểu tiện và phải mang theo một túi nước tiểu, và không thể chăm sóc cho bản thân.

Sau khi được thả vào tháng 10 năm 2015, ông Lữ đã khôi phục lại việc luyện công (các bài công pháp của Pháp Luân Công). Ông đã dần dần hồi phục và hiện có thể đi lại bằng nạng và tự chăm sóc bản thân, nhưng ông vẫn chưa khỏi chứng tiểu không tự chủ.

Ông Lữ đã mất cha mẹ từ nhiều năm trước. Vợ và bố mẹ vợ đã ngoài 80 tuổi là gia đình duy nhất của ông. Họ rất quan tâm đến tình hình của ông Lữ ở trong trại giam và hy vọng cộng đồng quốc tế quan tâm đến trường hợp của ông Lữ và giúp giải cứu ông.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/5/427768.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194203.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share