Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2021] Ông Hàn Tuấn Đức, 74 tuổi sống tại thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc đã bị từ chối vào thăm ông khi ông đang bị giam giữ tám năm rưỡi tù chỉ vì ông khắc chữ “Zhen -Shan-Ren” trên một tác phẩm nghệ thuật.

“Zhen-Shan-Ren,” được dịch là “Chân-Thiện-Nhẫn”, là những nguyên lý của Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định đang bị đàn áp ở Trung Quốc kể từ tháng 7 năm 1999.

Ông Hàn bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm 2019, Tòa án huyện Cao Dương kết án tù với số tiền phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 26 tháng 2 năm 2020.

Sau khi bị đưa đến nhà tù Ký Đông ở thành phố Đường Sơn vào tháng 6 năm 2020, ông được gọi điện về nhà vài lần trong vài tháng sau. Tuy nhiên, sau đó việc liên lạc với gia đình đã hoàn toàn bị cắt đứt. Vợ ông cũng khoảng 70 tuổi, vì lo lắng cho an toàn của ông nên đã đi quãng đường 291km từ Bảo Định đến Đường Sơn để gặp ông. Nhưng chuyến thăm của bà đã bị nhà tù từ chối.

2026025a895d23fb2f340247061ca7f7.jpg

Ông Hàn Tuấn Đức

Không từ bỏ Pháp Luân Công

Dù ông Hàn được gọi điện cho gia đình vài lần nhưng chính quyền không bao giờ cho phép ông thực hiện cuộc gọi video, dù gia đình đã gửi 200 nhân dân tệ vào tài khoản của ông để chi trả chi phí cuộc gọi video. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2020, chính quyền nhà tù đã đình chỉ hoàn toàn quyền gọi điện về gia đình của ông. Việc cấm này là trừng phạt cho việc ông từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Gia đình ông Hàn đã viết cho ông ít nhất ba bức thư nhưng không nhận được hồi âm. Trong lần điện thoại cuối cùng, ông nói một bên mắt của ông đã gần như bị mù vì bị tra tấn. Gia đình ông đã nhiều lần nói chuyện với trại giam và Cục quản lý trại giam tỉnh về việc điều trị mắt cho ông. Cuối cùng, quản lý nhà tù đã đồng ý đưa ông đến bệnh viện, nhưng chỉ khi gia đình đặt cọc trước 10.000 nhân dân tệ. Sau khi gia đình ông đặt cọc, nhà tù không cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào về việc liệu ông có được đưa đến bệnh viện hay không, tình trạng của ông, hay số dư của khoản tiền gửi.

Quản lý nhà tù không cho vợ ông gặp ông

Lo sợ cho tính mạng của ông, vợ ông đã quyết định đi một mình đến gặp ông ở Đường Sơn, bất chấp sự phản đối của người thân trong gia đình, những người lo lắng cho sự an toàn của bà. Khi bà Phó 74 tuổi đến nhà tù, bảo vệ đã từ chối cho bà vào. Hai người đàn ông sau đó đã ra ngoài để nói chuyện với bà. Một trong hai người, có họ là Hoàng, đã nói rằng ông ta là quản lý ở đây nhưng từ chối cho biết họ tên đầy đủ.

Khi bà Phó muốn có báo cáo về sức khỏe của chồng và yêu cầu được ân xá, ông Hoàng hỏi bà có tập Pháp Luân Công không. Bà Phó đã nói câu hỏi đó không liên quan và lặp lại yêu cầu gặp chồng. Ông Hoàng giữ im lặng và chuẩn bị rời đi. Sau đó bà yêu cầu gặp quản giáo nhưng được hồi đáp trong im lặng. Bà đã đi theo ông Hoàng vào tòa nhà. Sau đó ông ta đi lên lầu và có một bảo vệ ngăn bà Phó đi theo ông ta.

“Tôi đã không được nghe tin tức từ chồng tôi trong nhiều tháng và gia đình cũng không ăn mừng năm mới vì những gì đã xảy ra với ông. Vì tuổi cao sức yếu, làm sao ông có thể chịu đựng được sự hành hạ? Những bữa ăn nghèo nàn ở đây đang hủy hoại sức khỏe của ông ấy. Tôi sẽ làm gì nếu ông ấy gục ngã?” Bà Phó nói, trong nước mắt. Một số lính canh đã đưa bà đến một văn phòng và cố gắng giải thích với bà. Đột nhiên, một lính canh khác bước vào và buộc tội bà giả danh mẹ của giám đốc bệnh viện nhà tù để đi vào. Bà Phó lịch sự phủ nhận việc đã nói như vậy và giải thích bà chỉ yêu cầu được nói chuyện với giám đốc bệnh viện về tình trạng của chồng mình.

Lính canh đã không chịu nghe còn định đánh bà. Bà đã đứng lên và nói: “Các ông định đánh và bắt tôi à? Thật tốt. Chồng tôi đang ở đây và tôi sẽ tiếp tục bầu bạn với ông ấy”.

Thay vì đáp ứng yêu cầu của bà, ông Hoàng và nhóm của ông ta đã cố gắng gạt bà ra và khiến bà phải rời đi. Họ đã gọi cảnh sát đến kiểm tra giấy tờ tùy thân của bà, chụp ảnh và đưa bà đi. Bầu không khí trong nhà tù và thái độ của những người trong đó khiến bà càng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của chồng mình.

Bà Phó nói bà được biết nhà tù có ngân sách từ chính phủ để chi trả chi phí y tế cho các tù nhân. Nhà tù Ký Đông đã vi phạm luật pháp khi để gia đình bà trả tiền cho các lần nhập viện của ông Hàn. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, nhà tù đã từ chối cung cấp thông tin về sức khỏe của ông, sau khi lấy tiền. Ngoài ra, gia đình của tù nhân có quyền hợp pháp đến thăm và gọi điện cho tù nhân trong tù. Nhưng quản lý nhà tù ở đây đã đe dọa và từ chối các quyền của bà.

Giữ im lặng về đơn khiếu nại của bà Phó

Sau chuyến đi đến nhà tù Ký Đông, bà Phó đã nộp đơn khiếu nại lên Cục quản lý nhà tù Hà Bắc và Sở cảnh sát Ký Đông. Cho đến nay bà vẫn chưa nhận được phản hồi từ họ. Bà tiếp tục gọi cho Sở cảnh sát Ký Đông. Một cảnh sát chỉ đơn giản nói: “Không có gì to tát cả. Họ chỉ có thái độ không đúng đắn”.

Anh ta dập máy và không bao giờ trả lời khi bà gọi lại.

Nhà tù Ký Đông có hồ sơ tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp và một số học viên đã chết ở đây, bao gồm cả ông Đồng Hán Kiệt, một kỹ sư từ thành phố Trác Châu, người đã chết hai tháng sau khi bị chuyển đến nhà tù vào ngày 10 tháng 10 năm 2015, cũng như ông Tào Tiến Hưng từ thành phố Đường Sơn, bị đưa vào nhà tù Ký Đông vào tháng 11 năm 2018 và chết ở đó trong tháng 5 năm 2020.

Lo lắng về tình hình của chồng, huyết áp của bà Phó đã tăng cao và bà rất khó ngủ.

Báo cáo liên quan:

Người vợ của một học viên Pháp Luân Công đang thụ án tù đã bị phạt giam giữ hành chính vì gửi thư khiếu nại để tìm kiếm công lý cho chồng

Ba cư dân Hà Bắc bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đối với đức tin của họ

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/30/427584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/20/194172.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share