Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-07-2021] Trong khi cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra sau 22 năm, một số cảnh sát ở Trung Quốc đã bắt đầu bí mật bảo vệ các học viên và thả họ sau khi bắt giữ. Một trường hợp như vậy là bà Phùng Thuý Vinh ở thành phố Tê Hà, tỉnh Sơn Đông, được thả sau khi bị bắt vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 5 năm 2021.

Trên đường đến Đồn Công an Đường Gia Bạc, bà Phùng liên tục nói với cảnh sát rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại và cuộc bức hại là không có cơ sở pháp lý. Bà đã hối thúc cảnh sát không tham gia bức hại nếu không họ sẽ phải chịu trách nhiệm trong tương lai.

Khi cảnh sát yêu cầu bà Phùng ký tên vào thông báo bắt giữ, bà đã từ chối vì sợ rằng nó sẽ trở thành bằng chứng trong tương lai là cảnh sát bức hại bà.

Cảnh sát đã sắp xếp ba người trông chừng bà tại đồn công an. Vào buổi trưa, họ than phiền với cảnh sát về việc làm họ phí thời gian, cảnh sát đã để họ đi. Cùng lúc đó, anh trai và con trai bà đến đồn công an để tìm cách giải cứu bà.

Không mong đợi được thả, bà yêu cầu gia đình hãy về nhà. Ngạc nhiên thay, cảnh sát nói với bà: “Tôi không thể để họ tự đi. Bà phải đi cùng với họ.”

Vì thế bà Phùng đã về nhà cùng gia đình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/10/427992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/18/194140.html

Đăng ngày 25-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share