Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2021] Trong năm 2020 vừa qua, Nhà tù Số 3 Tô Châu của tỉnh An Huy đã đặt ra mục tiêu phải khiến tất cả học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ ở đó từ bỏ đức tin. Do đó, họ đã sử dụng bạo lực và tra tấn các học viên trong nỗ lực của mình.

Học viên nào từ chối bị “chuyển hóa” sẽ bị biệt giam hoặc đưa tới “Đội Cải huấn”. Tại đây, họ bị tra tấn bằng nhiều hình thức như cưỡng chế đeo cùm, đứng trong thời gian dài, cấm ngủ, không cho ăn uống. Một số học viên bị bắt phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công. Lính canh cũng xúi giục tù nhân theo dõi và đánh đập các học viên.

Khi ông Lưu Phong vẫn từ chối từ bỏ đức tin của mình sau hai tuần bị hành hạ trong Đội Cải huấn, một số tù nhân đã giữ tay ông và ấn dấu bàn tay của ông vào một bản tuyên bố đã chuẩn bị sẵn.

Ông Dư Chí Cường, 68 tuổi, ở thành phố Sào Hồ bị cưỡng bức lao động trong một phân xưởng vì không đồng ý “chuyển hóa”. Lính canh thường xúi giục tù nhân đánh đập và chửi mắng, xịt hơi cay vào mặt ông. Sức khỏe của ông Dư suy giảm và có lúc nguy kịch do bị ngược đãi cả về thể chất và tinh thần. Ông đã được đưa đến bệnh viện vào tháng 2 năm 2021.

Ông Tôn Song Hỷ, ngoài 50 tuổi, tốt nghiệp học viện quân sự. Sau khi giải ngũ, ông chuyển công tác tại Đài Truyền hình An Huy. Ông bị kết án 13 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông bị ngược đãi nghiêm trọng và suy sụp tinh thần ở trong nhà tù. Có lần ông bị thương ở lưng sau khi bị ngã. Sau khi ra tù, ông vẫn chưa thể tự lo cho bản thân.

Sau khi được thả, ông Tôn đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và Hội nghị hiệp thương chính trị. Ông bị bắt và bị kết án bốn năm. Hiện vẫn chưa rõ thời hạn của hai án tù của ông. Ông hiện đang ở trong khu vực dành cho người tàn tật và ốm đau của nhà tù. Bởi ông thường hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, các lính canh đã cùm ông hàng ngày. Vợ ông đã ly hôn ông.

Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm và tra tấn tại Nhà tù Số 3 An Huy kể từ năm 1999. Ông Phí Chương Kim đã chết trong tù vì bị tra tấn vào năm 2007. Ông Vương Hồng Vinh bị liệt do bị ngược đãi thể xác và chỉ được thả khi ông ở trên bờ vực cái chết vào tháng 4 năm 2007. Ông qua đời hai tháng sau đó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/3/427697.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/22/194194.html

Đăng ngày 26-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share