Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2020] 16 cư dân của thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt vào ngày 27 tháng 10 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Một bà cụ 74 tuổi cũng bị sách nhiễu trong cùng ngày.

Bà Từ Lệ Hoa là người đầu tiên bị bắt vào ngày 27 tháng 10, vào khoảng 6 giờ chiều khi bà vừa trở về nhà. Hơn mười cảnh sát mặc thường phục đã tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các đồ dùng văn phòng khác của bà. Bà bị đưa từ Đồn cảnh sát Tây Hồ đến Trại tạm giam số 4 thành phố Trường Sa vào khoảng 9 giờ tối vào ngày 29 tháng 10.

Vài giờ sau, vào khoảng 10 giờ 30 tối, 13 học viên đã bị bắt khi cùng nhau học các bài giảng Pháp Luân Công tại nhà của ông Lý Chí Cương. Họ là ông Lý, mẹ của ông, ông Trần Dương, bà Tào Chí Mẫn, ông Tào Chí và vợ là bà Dương, bà Long Lang Quỳnh, bà Lưu, ông Doãn Phúc Lương, bà Cung Tường Huy và chồng bà ông Lục Thành Anh, bà Dụ Huy, và Văn Tĩnh.

Tất cả các học viên bị bắt đã bị lục soát nhà vào tối hôm đó. Được biết, Văn Tĩnh bị sáu viên cảnh sát đưa về nhà vào khoảng 12 giờ 35 phút sáng. Bà bị còng tay và chụp mũ trùm đầu màu đen. Các cảnh sát đã lục soát nhà của bà trong hơn hai giờ và chỉ rời đi lúc 3 giờ sáng.

Cảnh sát đã thẩm vấn các học viên vào ngày hôm sau và đưa họ đến một số trại tạm giam vào ngày 29 tháng 10.

Vào ngày 27 tháng 10 vào khoảng 11 giờ đêm, khi hơn một chục cảnh sát xông vào nhà của mẹ cô Trương Linh Cách để bắt cô Trương. Các cảnh sát đã còng tay cô Trương và bắt mẹ cô ngồi trên giường của mình mà không được cử động. Sau đó, họ lấy đi điện thoại di động và lục soát nơi này. Một số bản sao sách Pháp Luân Công của cô Trương đã bị tịch thu.

Vào lúc 2 giờ sáng, cảnh sát đã đưa cô Trương về nơi ở riêng của cô, khám xét và chụp ảnh lại. Cô Trương đã bị giam giữ tại Đồn cảnh sát Khuê Đường và tình trạng hiện tại của cô chưa được làm rõ.

Ngoài các trường hợp bị bắt nói trên, bà Hạ Kính Trạch, 74 tuổi, cũng bị sách nhiễu trong cùng ngày.

Lương Lập, một nhân viên của ủy ban khu dân cư, đã gõ cửa nhà bà Hạ vào khoảng 4 giờ 30 chiều. Anh ta nói rằng anh ta đang tiến hành một cuộc điều tra dân số. Bà Hạ nói rằng bà vừa trả lời các câu hỏi của cuộc điều tra dân số cách đây vài ngày, nhưng Lương khăng khăng muốn nói chuyện trực tiếp với bà.

Khi bà Hạ mở cửa, Lương và 11 viên chức xông vào. Các viên chức này giữ bà Hạ và con gái trong phòng khách rồi lục soát các phòng khác. Nhiều đồ đạc cá nhân của bà đã bị tịch thu. Các viên chức cũng buộc bà phải mở tủ đồ và kiểm tra những gì bên trong.

Khi bà Hạ hỏi những viên chức đó đến từ đâu và yêu cầu xem giấy tờ tùy thân của họ, họ vẫn im lặng. Với những yêu cầu lặp đi lặp lại của bà, một viên chức nói mình là Vương Bằng từ sở cảnh sát địa phương.

Các viên chức ở nhà bà Hạ cho đến khoảng 7 giờ tối. Sau đó, họ đưa bà Hạ và con trai đến Đồn cảnh sát Vọng Nguyệt Hồ. Bà bị đưa đến sở cảnh sát vào khoảng 10 giờ tối và được thả vào khoảng 1 giờ sáng. Các cảnh sát đã đe dọa bà không được ra ngoài để phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và họ đã cử người theo dõi hoạt động của bà hàng ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/30/414431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/8/188165.html

Đăng ngày 15-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share