Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-10-2020] Một người đàn ông 76 tuổi bị kết án bí mật 3 năm tù giam vì nâng cao nhận thức của mọi người về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 1 tháng 11 năm 2019, ông Trương Chân, một cư dân ở huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam huyện Y Thông. Ngày 4 tháng 12, Viện kiểm sát huyện Y Thông phê chuẩn vụ bắt giữ của ông. Tháng 8 năm 2020, gia đình ông mới biết rằng ông đã bị xét xử và kết án bí mật ba năm tù giam.

Đây là án tù thứ hai của ông Trương vì đức tin của mình. Trước đây ông từng bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 12 năm 2015 cũng vì nói chuyện với mọi người ở trên đường về Pháp Luân Công. Sau khi bị giam giữ hai tháng tại trại tạm giam huyện Y Thông, ông không thể ăn uống và đi lại được. Bất chấp tình trạng của ông, Tòa án huyện Y Thông vẫn kết án ông hai năm tù giam vào ngày 10 tháng 3 năm 2016.

Ngày 3 tháng 5 năm 2016, khi ông bị đưa tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh, ông rất tiều tụy và bị kéo vào xe cảnh sát. Ngày 12 tháng 5 năm 2016, khi gia đình tới nhà tù thăm ông, ông bị biệt giam một tuần. Khắp cơ thể ông là những vết thương sau khi bị đánh đập vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Ngoài hai lần thụ án tù, ông Trương còn bị bắt giữ bảy lần và ba lần thụ án tại Trại Lao động Cưỡng bức Tứ Bình và Trại Lao động Cưỡng bức Triêu Dương Câu. Ông đã phải chịu đựng nhiều hình thức tra tấn khác nhau trong khi bị cầm tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/30/414418.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/4/188110.html

Đăng ngày 12-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share