Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-10-2020] Một phụ nữ 69 tuổi lại bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công, chỉ bốn tháng sau khi bà mãn hạn án tù hai năm vì nói chuyện với mọi người về đức tin của mình. Bà Trâu Hoa Lan hiện đang đợi phán quyết sau phiên tòa hồi tháng 10.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trâu, một cư dân Trùng Khánh, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 7 năm 2017 sau khi bà bị báo cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trong khi đi nghỉ ở huyện Đồng Tử, tỉnh Quý Châu. Tòa án huyện Đồng Tử đã kết án bà hai năm tù vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Bốn tháng sau khi bà Trâu được thả vào tháng 7 năm 2019, công an Trùng Khánh đã ghi lại cảnh bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công qua một chiếc camera giám sát. Họ cáo buộc bà là “tái phạm tội” vì án tù trước đó của bà.

Vào ngày 13 tháng 11 năm 2019, công an ập vào nhà và bắt bà Trâu. Bà đã bị bắt giữ chính thức vào ngày 26 tháng 11 và bà đã bị giam ở trong Trại tạm giam quận Trường Thọ.

Bà Trâu bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Giang Bắc vào ngày 15 tháng 10 năm 2020. Bà đã tự bào chữa vô tội và bác bỏ các cáo buộc chống lại mình.

Ba lần thụ án trong trại lao động

Bà Trâu là nhân viên đã nghỉ hưu của Công ty Máy Nông nghiệp Trường Thọ, trước khi bà Trâu bị kết án vào năm 2017 và lần bị bắt cuối cùng này, bà đã từng ba lần thụ án trong trại lao động vì kiên định đức tin của mình.

Ngay sau khi chính quyền cộng sản ra lệnh bức hại Pháp Luân Công, bà Trâu đã đến Bắc Kinh để kháng nghị tìm kiếm công lý vào tháng 7 năm 1999 và bị bắt. Bà bị đưa trở lại Trùng Khánh, bị giam tại trại tạm giam Trường Thọ trong một tháng và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Bà bị cưỡng bức lao động một năm vào ngày 18 tháng 10 năm 1999, sau đó bị kéo dài thêm 8 tháng 9 ngày vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bà Trâu lại bị bắt vào tháng 11 năm 2001 và bị đưa đến trung tâm tẩy não. Bà bị kết án lao động với thời hạn hai năm sau khi bà phản ứng lại việc các nhân viên trung tâm tẩy não tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công.

Bà Trâu bị kết án lao động lần thứ ba với thời hạn 1,5 năm vào tháng 9 năm 2006, chỉ vài tuần sau khi bị bắt vào ngày 25 tháng 8.

Trong thời gian bị giam giữ trong trại tạm giam và trại lao động, bà đã phải chịu nhiều hình thức tra tấn nhằm buộc bà phải từ bỏ đức tin của mình. Bà từng bị bắt phải đứng 18 giờ mỗi ngày trong gần 15 ngày liên tục. Bốn tù nhân thay phiên nhau giám sát bà và không cho bà sử dụng nhà vệ sinh.

Có lần, bà Trâu đã không được phép tắm rửa trong vòng một tháng vào mùa hè. Bà cũng bị còng tay vào giường và bắt phải đứng trong thời gian dài. Tay trái của bà bị gãy vì bị còng. Bàn chân của bà bị sưng tấy nghiêm trọng và chảy mủ, lòng bàn chân nổi đầy vết loét và nhiễm trùng.

Ngoài ra, bà còn bị tra tấn bằng các hình thức bức thực, bị nhốt trong phòng biệt giam tối tăm, và bị đâm bằng kim.

Bà Trâu cũng bị bắt vào ngày 7 tháng 9 năm 2012. Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Thạch Bản Pha, và đến ngày 28 tháng 5 năm 2013 bà mới được thả.

Bài liên quan:

Bà Trâu ở Trùng Khánh bị đưa trở lại nhà tù vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/23/414125.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/1/188066.html

Đăng ngày 10-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share