Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-10-2020] Một người dân ở thành phố Thất Đài Hạ, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt khi đang đi thăm con gái của một học viên Pháp Luân Công đã qua đời, dự kiến ​​sẽ bị xét xử vào ngày 5 tháng 11 năm 2020 vì đức tin của bà đối với Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Kim Túc Hồng bị bắt vào ngày 11 tháng 12 năm 2019, khi đang đi thăm một sinh viên đại học tên là Cung Vũ, vài ngày sau khi mẹ của cô Cung, bà Lý Ngạn Kiệt đã bị ngã và tử vong khi cố gắng trốn thoát khỏi cảnh sát trong một vụ bắt giữ. Vì chồng của bà Lý, ông Cung Phượng Cường, đã sống sót sau cú ngã và đang phải lẩn trốn, công an đã bắt bà Kim trong nỗ lực để tìm ra tung tích của ông Cung, khi biết rằng bà có liên hệ với gia đình ông.

Công an cũng nhắm vào chồng của bà Kim, ông Nhâm Thiên Văn, người không tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi thẩm vấn ông Nhâm, công an đã dội gáo nước lạnh lên đầu ông và mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào người. Họ đánh ông Nhâm rất dã man đến nỗi ông bị gãy hai xương sườn.

Không thể chịu được áp lực, ông Nhâm thừa nhận rằng họ có sách và tài liệu Pháp Luân Công ở nhà nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về ông Cung. Sau đó, công an đe dọa bà Kim rằng nếu bà không tiết lộ tung tích của ông Cung, họ sẽ tiếp tục đánh chồng bà.

Ngoài việc đánh đập dã man, công an còn bắt ông Nhâm phải ăn phân và uống nước tiểu. Chỉ sau khi ông nhiều lần cố gắng tự tử, công an mới để ông được tại ngoại.

Trong khi đó, công an đe dọa con trai của bà Kim và cố gắng ngăn cản anh thuê luật sư cho bà. Tin rằng mẹ mình vô tội, con trai của bà Kim đã thuê một số luật sư để giải cứu bà.

Sau khi bà Kim bị bắt, bà bị giam trong một khách sạn, bị thẩm vấn và bị cấm ngủ trong 12 ngày trước khi bị chuyển đến Trại tạm giam Thất Đài Hạ, nơi bà bị giam giữ trái phép trong 10 tháng tiếp theo.

Cố Tùng Hải, một nhân viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Hắc Long Giang (một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát và bức hại Pháp Luân Công), nói với gia đình bà Kim rằng họ sẽ kết án bà nếu bà không ký vào bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng họ sẽ thả bà nếu bà chịu ký vào bản tuyên bố.

Bà Kim từ chối hợp tác và đã ba lần tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Cân nặng của bà nhanh chóng giảm từ 58 kg xuống dưới 45 kg.

Cố cũng ra lệnh cho trại tạm giam không cho luật sư của bà Kim đến thăm bà. Luật sư đã bị trì hoãn khi ông cố gắng nộp đơn khiếu nại trại tạm giam. Ông không được phép đến thăm bà cho đến tận mười tháng sau đó. Trước chuyến thăm của ông, trại tạm giam đã nói dối bà Kim rằng gia đình bà không thuê luật sư biện hộ cho bà.

Bà Kim dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa tại quận Đào Sơn vào ngày 5 tháng 11.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/29/414397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/2/188077.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share