Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-10-2020] Một người dân Thiên Tân gần đây đã bị kết án 3,5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Phùng Tuấn Linh bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát cùng với 36 học viên Pháp Luân Công địa phương khác vào ngày 28 tháng 12 năm 2017. Cảnh sát đã theo dõi các học viên trong nhiều tháng trước khi tiến hành cuộc truy quét. Phần lớn các học viên bị bắt tại nhà của họ và bị lục soát nhà. Một số bị tịch thu tiền mặt và thẻ ghi nợ.

Khi các học viên từ chối mở cửa, các cảnh sát đã đột nhập vào nhà của họ hoặc mở cửa bằng chìa khóa chính. Trong một số trường hợp, cảnh sát đã ngắt điện của các học viên và bắt họ khi họ ra ngoài để xem xét tình hình.

Tại thời điểm bài viết, 10 học viên đã bị kết án tù, với thời hạn dài nhất là 11 năm của nha sĩ Lý Vĩnh Tuyền vào khoảng tháng 11 năm 2019.

Có báo cáo rằng cảnh sát nghi ngờ bà Phùng bán thẻ sim điện thoại di động cho các học viên địa phương để họ gọi điện thoại cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Mặc dù bà đã sớm đóng cửa cửa hàng điện thoại di động để chăm sóc cháu trai nhưng cảnh sát vẫn bắt bà. Bà đã bị xét xử vào năm 2018 và công tố viên đề nghị mức án 10 năm tù. Sau 2 năm thẩm phán đã đưa ra phán quyết bản án 3,5 năm đối với bà Phùng vào khoảng tháng 9 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/26/414242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/3/188096.html

Đăng ngày 11-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share