Bài viết của một học viên dân tộc thiểu số ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-10-2010] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Tôi thuộc dân tộc thiểu số. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã tu luyện hơn mười năm. Tôi thật sự đã chứng thực được sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm nhận sâu sắc sự bảo hộ của Sư phụ đối với tôi.

1. Bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp

Trước năm 1996, tôi bị bệnh mãn tính. Tôi đã thử nhiều loại khí công trong một thời gian, nhưng đã không thấy cải thiện nhiều, nên tôi dừng lại. Vào tháng 11 năm 1996, tôi được chuyển đến bệnh viện trong một thành phố khác. Một người chị gái của tôi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Chị ấy đưa tôi sách Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân rất nhanh chóng trong bệnh viện. Tôi có cảm giác đặc biệt về cuốn sách đó bởi vì nó khác với các sách khí công khác. Bên cạnh đó, khi tôi đọc sách, mỗi chữ đều xuất hiện và dường như phát ra ánh sáng.

Tôi yêu cầu được xuất viện và quyết định về nhà tập Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tôi về nhà, chị gái tôi hướng dẫn tôi các bài công Pháp. Chị ấy cũng cho tôi nhạc tập công và băng giảng Pháp.

Sau khi trở về nhà, tôi bắt đầu đi một chân và học Pháp. Con tôi ngồi cạnh và đọc lớn Chuyển Pháp Luân cho tôi nghe. Khi tôi đọc cuốn sách mỗi ngày, sức khỏe của tôi đã được cải thiện. Hai tháng sau, tôi mua một đầu đĩa và đầu ghi. Tôi bắt đầu tập các công pháp. Con tôi cùng tập công với tôi, nhưng chồng tôi thì không. Tuy nhiên, anh ấy nhiệt tình ủng hộ tôi. Cả gia đình tôi đã được hưởng lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi trở nên ngày càng tốt hơn. Con tôi học giỏi hơn và đã trở thành một trong những học sinh dẫn đầu.

Trong giấc mơ, tôi thấy một con rắn nhỏ rời khỏi cơ thể tôi, sau đó cả cơ thể tôi trở nên nhẹ hơn và thậm chí tốt hơn. Vào thời gian đó, Hội phụ nữ trong công ty tôi bán quần lót để thu lợi nhuận. Những chiếc quần này có thuốc Trung Quốc đặt tại khu vực bụng dưới. Nhiều người đã mua chúng, và tôi cũng bắt chước và mua một cặp cho bản thân mình. Tôi mặc vào, và đêm đó tôi đã có một giấc mơ và nhìn thấy vòng tròn sáng nhỏ ở vùng bụng dưới. Nó đang di chuyển. Trong khi đó, tôi bị đau dạ dày. Khi tôi tỉnh dậy, ngay lập tức tôi nhận ra rằng tôi không nên mặc những chiếc quần này. Tôi cởi ra, và cơn đau dạ dày biến mất ngay lập tức. Tôi đã nhận ra rằng Sư phụ đã đặt một Pháp Luân ở dưới bụng dưới cho tôi.

2. Một số kinh nghiệm ấn tượng của tôi và sự bảo hộ của Sư phụ

Trong thời gian tu luyện của tôi trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20/7/1999, tôi đã có một số kinh nghiệm như Sư Phụ đã giảng. Ví dụ, tôi nhìn thấy các chữ Trung Quốc ở góc mắt tôi. Tôi cảm thấy rất thoải mái như đang ngồi trong vỏ trứng gà trong khi đả tọa. Tôi đã loại bỏ các bệnh như đi tiểu thường xuyên và cấp bách, và tâm trí của tôi đã trở nên rất minh mẫn. Tôi luôn hướng nội khi gặp phải vấn đề. Tôi rất nghiêm khắc với bản thân nhưng từ bi đối với người khác, và tôi đã không đấu tranh vì lợi ích vật chất. Một lần tôi có một chuyến đi công tác ở nông thôn. Chúng tôi đã ở giữa vùng đất ngập nước. Các mạch điện xe đột nhiên bốc cháy. Người lái xe xử lý các sự cố rất tốt, và không ai bị thương. Bây giờ khi tôi nghĩ đến, tôi biết rằng Sư phụ đã bảo vệ chúng tôi. Nếu không, kết quả sẽ là không thể tưởng tượng.

Nỗi kinh hoàng bao phủ khắp đất nước từ khi cuộc bức hại bắt đầu từ 20/7/1999. Trong những trường hợp như vậy, tôi đã luôn luôn tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tiếp tục học Pháp và tập công. Có đủ loại can nhiễu nhưng tôi không bị lay động. Tôi vững tin vào Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Tôi học Pháp, tập công và phát chính niệm. Tôi cố gắng hết mình để làm tốt ba việc.

Sư phụ đã cho tôi vài điểm hóa hóa để giúp tôi nhìn thấy chân tướng của sự tu luyện. Tôi biết đó là vì Sư phụ đã chăm sóc, bảo vệ, và dẫn dắt tôi tiến về phía trước. Sư phụ cho tôi thấy những điều tuyệt diệu trong những giấc mơ. Tôi nghĩ rằng tôi nên viết ra và chia sẻ với các bạn đồng tu.

Vào khoảng thời gian năm 2009, trong một giấc mơ, tôi nhìn thấy một tấm màn xanh da trời trải rộng tất cả các con đường lên đến bầu trời. Từng lớp người đứng trên bức màn như thể đứng trên cầu thang. Tôi nhìn thấy vũ trụ mới chuyển và thay thế vũ trụ cũ. Nó cũng giống như cách Pháp Luân quay như được chiếu trong băng tập công lúc bắt đầu. Tất cả mọi người đang mặc bộ quần áo thật đẹp và mỉm cười. Tôi đang đứng ở giữa. Có từng tầng người trên tầng người dưới cũng như ở trên tôi. Thật là tráng lệ. Sau khi tỉnh dậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy những gì tôi đã thấy trong giấc mơ của tôi. Thậm chí đến ngày hôm nay tôi vẫn nhớ lại giấc mơ đó rất rõ ràng.

Trước đây, Sư phụ đã khuyến khích tôi với hình thức khác và cho tôi thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Đó là một lâu đài vàng khổng lồ. Không có từ ngữ nào để diễn tả vẻ đẹp và sự hoành tráng của nó. Tôi bước xuống cầu thang phía dưới lâu đài, và sau đó đi lên các cầu thang lần nữa giống như dải băng. Tôi đi theo cầu thang đến giữa và nhìn lên đỉnh cầu thang , về hướng tây, có một con chim phượng hoàng và một con công. Con công có màu xanh và chim phượng hoàng có màu trắng. Lông của chin phượng hoàng rất dài. Nó rất đẹp. Tôi tiếp tục đi lên dọc theo cầu thang.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhớ rõ ràmg những điều trong giấc mơ. Sư phụ giảng:

“Có một loại giấc mộng có quan hệ trực tiếp với chư vị, với loại giấc mộng này chúng ta không thể gọi đó là giấc mộng được. Chủ ý thức của chư vị, nó cũng chính là chủ nguyên thần, ở trong giấc mộng mộng thấy gặp thân quyến; hoặc cảm thấy một sự việc hết sức xác thực; đã thấy gì đó hoặc thực hiện việc nào đó. Ấy chính là chủ nguyên thần của chư vị thật sự ở một không gian khác đã thực thi một việc nào đó, gặp một chuyện gì đó, cũng thực thi rồi, ý thức rõ ràng, chân thực; sự việc kia thực sự có tồn tại, chẳng qua [nó] ở trong một không gian vật chất khác, thực thi tại một thời-không khác. Liệu chư vị có thể gọi đó là giấc mộng được không? Không được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết đó là một cảnh tượng chân thật. Sư phụ chăm lo cho chúng ta và khuyến khích chúng ta.

Tôi chia sẻ điều này với các đồng tu bởi vì tất cả chúng ta đều là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Chúng ta nên vững tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Miễn là chúng ta có Sư phụ và Pháp, không có gì có thể ảnh hưởng và can nhiễu đến chúng ta. Chúng ta nên học Pháp, tập công, phát chính niệm, và làm tốt ba việc. Chúng ta phải trợ Sư Chính Pháp, và cố gắng tinh tấn để chúng ta quay trở về ngôi nhà nguyên thủy của mình và thực hiện lời hứa mà chúng ta đã từng ước nguyện trong lịch sử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/25/231454.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/11/6/121279.html

Đăng ngày 12-11-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share