Bài của đệ tử Đại Pháp tại Bảo Kê (một thành phố của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc)

[MINH HUỆ 2-10-2010] Năm 2009, tôi bị bỏ tù phi pháp tại trại tạm giam Bảo Kê, tôi hướng vào tất cả những phạm nhân cùng phòng giam mà giảng chân tướng của Đại Pháp. Vào một ngày, một phạm nhân buôn bán ma tuý bị nhốt vào buồng giam của tôi, tôi liền hướng về nữ phạm nhân này giảng về sự tốt đẹp của Đại Pháp, mà cho cô xem đơn khiếu nại của tôi, nữ phạm nhân này đã hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Công, ngay lúc ấy đã làm “tam thoái” (thoái đảng, đoàn, đội); hơn nữa cô nói 2 ngày trước trong mộng đã mơ thấy có quý nhân cứu cô và cô bắt đầu niệm liên tục: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Từ đó về sau, cô không quan tâm đến những lời mắng nhiếc của quản giáo, hàng ngày theo học luyện công và đọc “Hồng Ngâm” của Sư Phụ; cô còn nói trở về nhất định phải sao chép những cuốn sách hay này mang về quê nhà Vân Nam học, chủ ý dựa theo Chân Thiện Nhẫn yêu cầu bản thân làm người tốt. Trước đây ngủ không được vì bệnh tật, từ hôm vừa rồi mỗi tối trước khi ngủ cô thành tâm kính cẩn niệm mấy lần Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo, rất nhanh thì tiến nhập vào mộng đẹp. Có một buổi sáng sớm thức dậy, cô nói với tôi, tối hôm qua trong mộng cô mơ thấy mình ngồi trên ngọn núi cao nhìn xuống, quê nhà Vân Nam rất nhiều nóc nhà đều bị thủng, những người bà con hướng về cô cầu cứu; cô ngồi xếp bằng nhập định, trong miệng tức khắc niệm ra 9 chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo” cứu mạng những người kia, trong nháy mắt các nóc nhà đều lành lại.

Không đến mấy ngày, phòng giam lại nhốt giam một phạm nhân hút ma túy, mấy ngày đau bụng không ăn được gì, mà nôn không được, gì cũng không thể ăn. Vào một buổi trưa, đau bụng lăn lộn trên giường, cuối cùng đau quá đầu nhằm vào tường mà đập, bị người ngăn lại. Sau cùng quản giáo chuyển cô tới bệnh viện điều trị, truyền dịch mấy chai. Lúc 4-5 giờ chiều trở về. Tôi hỏi cô, hiện giờ tốt chưa? Cô nói một chút cũng không, còn đau hơn. Tôi nói dày vò một ngày rồi, nhanh lên giường nghỉ một chốc đi! Cô đã lên giường, còn liên tục kêu đau, nhìn bộ dạng thống khổ của cô, tôi bảo với cô: Em hãy nhanh niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Thì không đau nữa. Cô hỏi: Có hiệu nghiệm không? Tôi nhìn vào mắt cô kiên định giọng nói với cô: Hiệu nghiệm! Thấy cô không niệm, thì nói với nữ tù nhân bên cạnh giúp cô niệm. Nữ tù nhân kia cười xòa, không tin tưởng, không niệm. Tôi buộc lòng phải quay người rời đi. Qua một chốc, nữ tù nhân phạm tội hút ma túy kia không lên tiếng, đã ngủ rồi. Tới 6 giờ khi dọn cơm, nhóm người đánh thức cô, gọi cô ăn cơm, cô đã ngồi dậy, mặt tươi vui, nói với mọi người: Pháp Luân Công quá thần kỳ, tôi đau không còn cách gì thì bắt đầu niệm, vừa mới niệm được 3 lần thì không đau, đã ngủ rồi. Lúc này, người phạm nhân bên cạnh kia cũng nói: Sau khi biết Đại Pháp, nhớ tới thì liền niệm 9 chữ kia, ngày trước toàn thân đau nhức, có bệnh toàn thân, đặc biệt là bệnh phụ khoa nghiêm trọng kia cũng khỏi thần kỳ, đã hai tuần không uống một viên thuốc mà khỏe, Pháp Luân Công quá tốt. 7-8 người cùng phòng giam đều tán thưởng Đại Pháp quá thần kỳ.

Ăn tối xong, tôi lại kể cho mọi người rất nhiều câu chuyện thần kỳ về Đại Pháp, mọi người đều rất tin tưởng, hơn nữa tất cả đồng ý làm “tam thoái” (thoái đảng, đoàn, đội). Tôi lại hát tặng mọi người 2 bài hát–«Đắc độ» (Được cứu) và «Bà La Hoa khai» (Hoa Ưu Đàm nở), mọi người lẳng lặng nghe, nói nghe quá hay, quá tốt đẹp. Người phạm nhân hút ma túy kia nói: Trước nay chưa nghe bài hát hay đến vậy, nói sau khi nghe xong trong lòng cảm thấy rất tĩnh lặng, khoan khoái. Đồng loạt mời tôi dạy cho họ, tôi sẽ dạy mọi người bài «Đắc độ» . Họ liên tục hát, hát hết lần này đến lần khác, đều nói cảm thấy tuyệt diệu trong lòng.

Ngày thứ 2 trời vừa sáng, phạm nhân hút ma túy kia liền bảo tôi, tối hôm qua cô mơ thấy mình đứng ở một nơi mênh mông bát ngát, nở đầy hoa tươi màu trắng, đầu gối cao như cánh đồng, cảm thấy cực kỳ đẹp. Tôi bảo với cô: Sinh mệnh cô đã được đặt ở trong vị trí tốt đẹp nhất!

6 giờ sáng, mọi người rửa mặt xong, ngồi ở đầu giường, không ai dẫn nhịp mà cùng hát lên bài «Đắc độ», giọng hát tươi đẹp ấy phiêu đãng vùng trời trại tạm giam, hát xong cùng hô to: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Chúng tôi cùng hát, lại hát, lại một lần cùng tung hô 9 chữ thần kỳ, thu hút các lao động khác (ở bên ngoài là phạm nhân hoạt động tự do: nấu nước, nấu cơm) đều nhoài người vào cổng xem, lẳng lặng nghe, nói nghe hay. Hát liên tục như vậy 5-6 lần.

Từ đó, sáng sớm mỗi ngày bài hát «Đắc độ» lại phiêu đãng vùng trời trại tạm giam Bảo Kê, đó là sự trường cửu trong tâm, là khát vọng tốt đẹp nhất.

Như mộng lệnh – Đắc độ

Lạc nhập phàm gian thâm xứ,

Mê thất bất tri quy lộ.
Triển chuyển thiên bách niên,
Hạnh ngộ Sư Tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Thiết mạc cơ duyên tái ngộ
Đắc độ, đắc độ,
Thiết mạc cơ duyên tái ngộ .

Tạm diễn nghĩa:

Như giấc chiêm bao – Đắc độ

Lạc sâu vào chốn phàm gian
Mê mờ chẳng biết đường về
Trải qua trăm ngàn năm
May mắn gặp Sư Tôn phổ độ
Đắc độ, đắc độ,
Đừng lại lỡ cơ duyên
Đắc độ, đắc độ,
Đừng lại lỡ cơ duyên.

Link bài hát “Như Mộng Lệnh – Đắc Độ” tiếng Trung: https://media.zhengjian.org/media/2002-6-8-world.swf


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/2/230434.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/18/120874.html
Đăng ngày 31-10-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share