Viết bởi một học viên ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ  20-09-2010] Để hồng truyền Đại Pháp, chúng tôi đã đặt mua tấm biểu ngữ này vào ngày 16/10/1995 khi điểm luyện công của chúng tôi mới được thành lập. Tấm biểu ngữ dài 335 cm, rộng 140 cm. Điểm luyện công là khu vườn nhỏ gần nhà tôi. Vào khoảng 4 giờ sáng, chúng tôi tới điểm luyện công và treo tấm biểu ngữ này lên cây. Ban đầu, tất cả chỉ có bảy tới tám học viên. Sau đó, vào năm 1999, số lượng học viên lên tới 40 người.

2010-9-11-minghui-falun-gong-214859-0--ss.jpg
Tấm biểu ngữ chúng tôi dùng cho điểm luyện công của mình trước năm 1999

Trước ngày 20/07/1999, tấm biểu ngữ này là loại phổ biến nhất ở tất cả các điểm luyện công ở Trung Hoa Lục Địa. Vào sáng ngày 21/07/1999, lần cuối cùng tấm biểu ngữ còn được treo ở trên cây tại điểm luyện công của chúng tôi. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, có đồng tu hỏi tôi sẽ làm gì với tấm biểu ngữ đó. Tôi trả lời tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Tôi tin rằng cuộc đàn áp sẽ không kéo dài lâu được và chúng tôi lại có thể treo nó lên lần nữa sớm thôi. Mười một năm trôi qua nhanh như chớp, tấm biểu ngữ càng trở nên đáng trân quý.

Vào cuối năm 2000, tôi đã tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Tà ác đã lợi dụng chỗ sơ hở của tôi nên tôi bị đưa tới trung tâm tẩy não trong khi giảng thanh chân tướng, và tôi bị giam cầm bất hợp pháp ở trung tâm tẩy não này bốn tháng rưỡi. Vào cuối năm 2002, tà ác lại tìm thấy sự sơ hở của tôi liên quan tới chấp trước vào tình cảm, và tôi bị giam cầm một tháng cộng với việc nhà tôi cũng bị lục soát. Tuy nhiên dưới sự bảo hộ của Sư Phụ, họ đã không mang tấm biểu ngữ đi. Tôi đã gìn giữ nó như một chứng tích lịch sử văn hoá đáng trân quý.

Mặc dù  tôi vẫn còn nhiều chấp trước khiến Sư Phụ phải lo lắng, tôi vẫn tiếp tục chăm chỉ làm ba điều. Với sự bảo hộ của Sư Phụ và sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi đã càng ngày càng tiến bộ trong việc giảng thanh chân tướng về Đại Pháp và đem đến sự cứu độ cho rất nhiều chúng sinh. Tôi sẽ cố làm hết sức mình để cứu độ chúng sinh và sống cho xứng đáng với sự mong chờ của Sư Phụ.
_______________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/20/120127.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/12/229537.html
Đăng ngày:  24- 09 – 2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share