[MINH HUỆ 24-08-2010] Tôi là một người nông dân và trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm của tôi liên quan đến việc phân phát các tài liệu giảng thanh ở các làng nông thôn Trung Quốc.

Sư Phụ đã điểm hoá cho tôi

Tôi thường phát các tài liệu thông tin Đại Pháp vào buổi tối và đặt chúng ở từng nhà một, đi từ làng này đến làng khác. Một lần, tôi mang quá nhiều cuốn sách nhỏ “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản” (Cửu Bình). Tôi quyết định để một nửa sách trên bụi cây gần con đường đi vào ngôi làng và phần còn lại mang đến làng. Khi tôi phân phát xong, tôi quay trở lại để lấy sách, nhưng không thể xác định vị trí chúng. Tôi tìm kiếm một thời gian dài, cố gắng tìm đúng chỗ nhưng vẫn không thành công. Tôi lo lắng và xin Sư Phụ giúp đỡ. Ngay khi tôi có ý nghĩ đó thì tôi nhìn thấy một vòng ánh sáng màu vàng kim, không xa chỗ tôi. Tôi đi theo ánh sáng và tìm thấy những cuốn sách nhỏ này.

Được chào đón bởi một chú chó nhỏ

Một lần, tôi phát hết tài liệu ở giữa làng. Vài ngày sau đó tôi trở về ngôi làng đó và tiếp tục quên chỗ đánh dấu đã phát tài liệu. Tôi cố gắng tìm nơi mà tôi đã phát dở dang lần trước bằng cách kiểm tra số nhà từng nhà một. Bất ngờ, một chú chó nhỏ chạy đến và sủa về phía tôi. Kết quả là, tôi đi chậm lại và chú ý đến khu xóm đó. Tôi sớm nhận ra rằng đây là nơi tôi đã hết các tài liệu lần trước. Con chó ngừng sủa, dường như nó đã làm xong công việc của mình.

Sư Phụ dẫn tôi vào làng

Mỗi học viên trong khu vực chúng tôi chịu trách nhiệm phân phối cửu bình trong một khu vực nhất định mà bao gồm nhiều làng. Tôi đảm nhiệm tất cả các làng mà được phân công ngoại trừ vài khu xóm.

Tôi đã mang các cuốn sách nhỏ cửu bình về làng. Tại lối vào, một chiếc xe tải đến gần tôi với ánh đèn chiếu sáng. Để an toàn, tôi để lại túi xách với các tài liệu của mình trong bụi cây. Sau khi xe tải đi qua và tôi đi theo ánh đèn của nó, tôi đã phát hiện một con đường nhỏ và đi bộ xuống, tôi nghĩ rằng ở đó có người.

Như tôi mong đợi, có nhiều khu xóm mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi đã phân phát tài liệu.

Tôi cố gắng tìm con đường khác để ra khỏi làng nhưng không thành công, vì vậy tôi quyết định rời bỏ con đường tôi đến. Tôi tìm lại được túi xách của tôi từ trong bụi cây và đi đến con đường lớn hướng về làng, tôi nhận ra mình chưa từng đến ngôi làng này trước đây. Không do dự tôi phân phát tài liệu từ cửa này đến cửa khác. Khi tôi về nhà thì đã là nửa đêm. Tôi tự hỏi tại sao tôi nhìn thấy các ngôi làng khác nhau hơn tôi đã thường nhìn thấy trước đây ở khu vực này. Ngày kế tiếp, tôi đạp xe đạp để kiểm tra xung quanh và không nhìn thấy ngôi làng mà tôi đã phát tài liệu đêm trước. Tôi vẫn không thể tìm ra. Bây giờ tôi biết rằng đó là sự an bài của Sư Phụ.

Điều này giống như Sư Phụ giảng tại “Giảng Pháp tại Pháp Hội New York năm 2008

“Sư phụ khẳng định những gì đệ tử Đại Pháp làm, chư vị chỉ cần xuất phát từ nguyện vọng chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, thì những việc chư vị làm tôi đều sẽ khẳng định; dẫu là Pháp thân của tôi hay là chư Thần, chư vị chỉ cần thực hiện, thì sẽ đưa việc làm của chư vị mở rộng thành vĩ đại hơn, xuất sắc hơn, sẽ hiệp trợ chư vị.”

Đó là Sư Phụ đã làm các ngôi làng đó hiện ra dể tôi có thể cứu độ nhiều chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/24/228745.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/9/119901.html
Đăng ngày 18-09-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share