Bài viết của một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 02-10-2010] Ngày 20-09-2010, tôi đến khu đón khách số hai của sân bay Đào Viên để giảng chân tướng như thường lệ. Điều khác biệt lần này là Dương Tùng – phó bí thư Đảng ủy tỉnh Hà Bắc và là một người chủ chốt trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công – sẽ nhập cảnh vào Đài Loan qua khu đón khách này. Sau khi phối hợp, các học viên Đài Loan đã hình thành một chỉnh thể. Gần một trăm học viên đã phát chính niệm tại nhà đón khách của sân bay này. Khi Dương Tùng xuất hiện, các học viên đồng loạt hô lên “Dương Tùng! Ông đang bị kiện! Chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công! Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”. Các học viên khác thì phân phát tài liệu giảng chân tướng tại các điểm đón khách khác nhau ở sân bay.

Hôm đó tôi cảm thấy một dòng năng lượng mạnh mẽ được hình thành từ chỉnh thể để tiêu trừ tà ác. Các nhóm khách du lịch đến từ Trung Quốc lục địa bắt đầu đến. Hầu hết tất cả các nhóm đều lấy tài liệu giảng chân tướng. Các du khách không lấy tài liệu thì đứng sang một bên đọc các áp phích giảng chân tướng và các biểu ngữ được dựng lên bởi các học viên. Có một nhóm mà hầu như tất cả du khách đều lấy một bản  Cửu Bình và một số bắt đầu đọc ngay tức khắc trong khi đợi người hướng dẫn của họ ở khu vực đón khách. Tôi cảm động sâu sắc bởi cảnh tượng này và tôi biết ơn Sư Phụ rất nhiều vì đã cho chúng tôi có chính niệm chính hành. Tất cả các học viên địa phương đều tham gia trong ngày hôm đó. Tất cả mọi người đã hình thành nên một trường năng lượng rất chính  và mạnh mẽ tiêu trừ tà ác và thức tỉnh chúng sinh. Tôi chưa bao giờ thấy một  cảnh tượng như vậy ở sân bay trước đây.

Rất nhiều hướng dẫn viên du lịch Đài Loan mỉm cười với chúng tôi. Một số lắng nghe sự thật về Pháp Luân Công cùng với du khách. Một số khác nói với chúng tôi: “Các bạn vất vả quá!”. Thậm chí cảnh sát ở sân bay, những người trước đây đã luôn ngăn cản chúng tôi mỗi khi có quan chức Trung Quốc đến thăm Đài Loan cũng không đến để can nhiễu chúng tôi, họ chỉ đến để nói một vài câu lịch sự và bày tỏ sự tôn trọng của họ. Một số khách du lịch đã gật đầu đồng tình sau khi nghe sự thật.

Tôi cảm thấy lúc đó chúng tôi đã hình thành một chỉnh thể và vì vậy đã tạo ra một trường năng lượng mạnh mẽ và chân chính  để cho chúng sinh thức tỉnh và được cứu độ.

Tôi còn nhớ việc giảng chân tướng ở Hồng Kông của tôi trước đây. Lúc đó tôi tham gia cuộc diễu hành thoái ĐCSTQ ở Hồng Kông mà điểm đến là ở Tiêm Sa Chủy. Sau cuộc diễu hành, một số học viên và tôi đón một chiếc thuyền để đến Kim Tử Kinh giảng chân tưóng. Trong những ngày đó, chúng tôi giảng chân tướng vào mỗi buổi tối nên chúng tôi mang cùng một lượng tài liệu giảng chân tướng vào ngày hôm đó mà thường là đủ để phát. Vào buổi tối, thường có hai chiếc du thuyền lần lượt cập bến vào lúc 6h và 8h tối. Tuy nhiên tối hôm đó trước khi chiếc du thuyền đầu tiên cập bến, tất cả các tài liệu giảng chân tướng đã được phân phát hết.

Chúng tôi hiểu rằng đó là vì rất nhiều học viên đã đến tham gia cuộc diễu hành, đã hình thành một trường năng lượng chân chính mạnh mẽ tiêu trừ các nhân tố tà ác ở không gian khác nên chúng sinh được thức tỉnh và có thể nghe sự thật.

Trước đây khi thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, tôi cảm thấy hạnh phúc vì chúng sinh hiểu được sự thật và được cứu độ. Tuy nhiên ngày nay tôi rơi nước mắt vì những ai vẫn không chịu hiểu ra sau khi nghe sự thật. Hơn nữa, tôi cảm nhận sâu sắc rằng chỉ bằng tu luyện bản thân thật tốt tôi mới có thể cứu nhiều chúng sinh hơn và xứng đáng với ơn cứu độ từ bi của Sư Phụ. Tôi hy vọng chia sẻ của tôi ở trên có thể khích lệ những học viên khác. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/10/2/230467.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/7/120482.html
Đăng ngày: 13-10-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share