Bài của học viên Pháp Luân Công ở Thừa Đức, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-8-2010] Địa phương tôi có một đồng tu lâu năm, nay đã 74 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công trước năm 1999. Tháng 1 năm 2002, bà đi xe đạp ra nơi khác bị ngã sấp xuống, chân không thể cử động, mọi người đã đưa bà đến bệnh viện. Qua kiểm tra thì gãy xương hông trái, đã làm phẫu thuật, bó ống thép, vết mổ dài 16cm, khâu 18 mũi, bởi vậy bà không thể tự lo cho cuộc sống, hoàn toàn dựa vào cụ ông và cháu nhỏ chăm sóc.

Đối diện với tai nạn xảy ra bất ngờ, đồng tu lâu năm này không dao động quyết tâm tu luyện, bà điều chỉnh tâm thái, kiên định chính niệm, không thể đứng luyện thì cũng phải nằm để luyện, đọc sách học Pháp để tống khứ tâm người thường: Nào là bệnh viện nói chỉ có thể nằm tĩnh dưỡng, nào là mọi người nói bị gãy chân phải nghỉ ngơi 100 ngày, nào là bổ xung can-xi cho xương ống phát triển trở lại v.v.., bà đều không để trong tâm, là thời khắc bản thân khẳng định bà là đệ tử Đại Pháp; từng bước ngồi, từng bước hoạt động, ngày qua ngày gian khổ xông pha quan ải, gian khổ bỏ ra không ai có thể tưởng tượng nổi. Nhờ Sư Phụ từ bi che chở, bà tiếp tục đứng lên, không cần người khác chăm sóc.

Thông qua việc này, thành viên gia đình và người thân đều nói, người luyện công và người thường là không giống nhau, nếu là người thường thì đến tết âm lịch cũng không thể đi lại được.

Ngày 4 tháng 5 năm 2009, đồng tu lâu năm khi đang luyện bài công pháp thứ tư Pháp Luân Chu Thiên Pháp, động tác “Tuỳ cơ hạ tẩu”, cảm thấy có cái gì đó chặn cánh tay, mở to mắt nhìn, thì thấy chỗ vết mổ trước đây lộ ra 1 vật gì đó. Bà dừng lại kéo đầu cho lộ ra, cầm nó rút ra và vứt ra ngoài, không đau cũng không chảy máu. Nhìn kỹ thì là một cây đinh ốc, một mặt là cán đinh ốc, một mặt là nắp hình 6 cạnh, đường kính ước chừng 8mm, dài ước chừng 9cm. Cây đinh ốc này chỉ dính một ít máu và máu không chảy ra ngoài, nó đâm thủng da nhưng bà không xử lý bằng bất cứ thuốc gì mà da từ từ liền lại.

2010-8-10-gangdingpeichu--ss.jpg
Từ trong thân thể tự nhiên đẩy ra một cây đinh thép.

Thành viên gia đình đồng tu lâu năm rất kinh hãi, những người xung quanh biết chuyện không ai là không lấy làm kỳ lạ; tôi muốn nói với những người trên đời, đây là uy lực của Pháp Luân Đại Pháp, là sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/11/228185.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/24/119600.html

Đăng ngày 08-10-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share