Bài của một học viên Đại Pháp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-9-2010] Ngày 16 tháng 5 năm nay chồng tôi bị đột quỵ. Anh ấy được đưa đến bệnh viện Côn Minh ở tỉnh Vân Nam để cấp cứu và suốt 9 ngày trong tình trạng hôn mê. Hàng ngày khi đến thăm, tôi đều nói vào tai anh, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” và cầu Sư phụ giúp anh. Anh tỉnh lại vào ngày thứ mười, hai ngày sau đó được chuyển đến phòng tổng hợp.

Sau khi chuyện đó qua đi, chồng tôi kể rằng anh có thể nghe tôi thì thầm vào tai của mình, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” hàng ngày trong khi anh hôn mê. Anh kể rằng Sư phụ đã kéo anh trở lại từ bờ vực cái chết và rằng anh cũng sẽ bắt đầu tập Pháp Luân Công khi anh có thể trở về nhà.

Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ thông báo với gia đình rằng anh có thể chỉ sống vài ngày nữa thôi và khuyên gia đình chuẩn bị đám tang. Tôi không tin các bác sĩ, tôi tự nghĩ: “Sẽ không tệ như bác sĩ nói đâu. Đây là cựu thế lực lợi dụng người trong gia đình để làm gián đoạn tu luyện của tôi. Tôi tin vào Đại Pháp và Sư phụ, tôi sẽ tinh tấn đề cao tâm tính của mình trong khi vượt qua ma nạn này.” Tôi nhắc nhở các thành viên gia đình hãy tin vào Đại Pháp và Sư phụ, và nói với họ rằng tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại.

Chồng tôi vẫn tiếp tục niệm một cách thành tâm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” trong 38 ngày tiếp theo ở bệnh viện, bất chấp dự đoán của bác sĩ, anh nhanh chóng hồi phục, có thể đi bộ và nói chuyện bình thường. Nhiều bác sĩ, y tá, bệnh nhân khác và người nhà của họ đã chứng kiến điều thần kỳ này, tôi vận dụng cơ hội ấy để vạch trần cuộc bức hại và nói với mọi người về những gì tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Có một bệnh nhân từ Bảo Sơn. Tai nạn xe cộ đã phá hư bốn cơ quan nội tạng quan trọng và làm teo hai phần ba bộ não, do đó anh này sống trong trạng thái thực vật dù đã qua 5 tháng điều trị, trong đó gia đình chi phí hơn 500.000 nhân dân tệ. Gia đình anh này đã tìm tư vấn từ hơn 50 chuyên gia. Tôi đưa cho họ một tấm bùa với chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” khắc trên đó, và gia đình bắt đầu đọc những lời này cho anh hàng ngày. Vài ngày sau điều kỳ diệu đã xảy ra: anh ta bắt đầu có phản ứng. Cha mẹ khóc vì vui sướng và cảm ơn Sư phụ từ đáy lòng vì đã cứu con trai của họ. Tôi đưa một số tài liệu thông tin cho mẹ của anh, và bà ấy nói sẽ mang chúng về nhà để mọi người ở nhà cũng có thể đọc.

Lúc đó, chồng tôi đề xuất tôi đưa cho gia đình này một máy nghe nhạc MP3 với bài giảng của Sư phụ được thâu âm sẵn trong đó, nhưng tôi nghĩ: “Nếu tôi cho họ máy MP3 mà tôi vẫn sử dụng hàng ngày, thì họ có trân trọng hay không? Sẽ thế nào nếu họ không tu luyện?” Tôi cảm thấy mâu thuẫn trong tâm, vì vậy tôi đã thảo luận vấn đề này với các bạn đồng tu tại nhóm trong buổi học Pháp kế tiếp. Các bạn đồng tu nói rằng đưa máy nghe nhạc MP3 cho gia đình này là tốt vì như thế sẽ là truyền Pháp cho họ. Rằng người bệnh nghe bài giảng của Sư phụ cũng tốt lắm, bởi vì họ sẽ trở nên rõ ràng hơn về thực trạng, và có cơ hội được cứu sau khi lành bệnh. Sau đó chúng sinh tại các thể hệ vũ trụ mà họ đại diện cũng có thể được lưu lại. Tôi hiểu và nhận ra chấp trước về tâm ích kỷ và nghi ngờ của mình.

Cùng thời gian đó, hoá ra gia đình đã tự mua một máy nghe nhạc MP3 và đang đợi tôi để nhờ ghi các bài giảng của Sư phụ vào. Sau khi ghi cho họ các bài giảng Pháp ở Quảng Châu của Sư phụ, tôi đề xuất với gia đình là hãy bật cho bệnh nhân nghe, và bản thân người nhà cũng nghe nữa. 20 ngày sau, tôi lại đến bệnh viện để thăm họ và bà mẹ bảo tôi: “Chúng tôi đều nghe bài giảng của Sư phụ và là tất cả đều niệm một cách thành tâm mỗi ngày: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’

Bà cũng bảo tôi rằng những vết thương của con trai bà đã phục hồi, thậm chí cả hai phần ba bộ não teo cũng đã hồi phục. Anh ta chỉ còn bị phù thôi, và bác sĩ đã nói rằng anh sẽ đỡ nhiều hơn sau khi hết phù thũng. Tôi thấy rằng anh có thể nhấc chân nhấc tay, và suy nghĩ đã dần dần rõ ràng hơn. Anh chưa thể nói chuyện vì khí quản bị thương nặng, nhưng anh có thể hiểu những gì người khác nói. Tôi nói với anh: “Nếu anh muốn thoái đảng, rút lui khỏi các tổ chức của nó, thì hãy nhéo tay tôi.” Nghe vậy, anh nhéo mạnh tay tôi để xác nhận rằng anh muốn thoái đảng. Bố của anh bảo: “Sau khi nghe các bài giảng của Sư phụ, huyết áp của tôi đã trở lại bình thường. Trước đây, huyết áp luôn luôn rất cao và tôi phải liên tục dùng thuốc.”

Cả cha mẹ anh đều bảo rằng, sau khi con trai của họ khoẻ lại, họ sẽ nói cho anh ta rằng Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đã cứu anh ta và đảm bảo chắc chắn rằng anh luôn luôn nhớ điều ấy. Họ nói rằng họ sẽ đảm bảo chắc chắn rằng cháu trai của họ cũng hiểu được Pháp Luân Công là tốt. Cả gia đình vô cùng biết ơn Sư phụ. Một tháng sau tôi gọi điện cho họ hỏi thăm thế nào, và được biết con trai họ đã ra viện.

Tôi ngộ ra rằng giúp đỡ nhiều chúng sinh hơn nữa hiểu rõ chân tướng và được đắc cứu là từ bi vĩ đại của Sư phụ. Qua quá trình này mà con người thế gian lựa chọn tương lai của mình.


Bản gốc tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/8/229352.html
Dịch từ bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/10/4/120423.html

Đăng ngày: 06-10-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share