Bài của Vũ Tân, đệ tử Đại Pháp tại khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-8-2010] Tôi là một cán bộ nghỉ hưu. Tôi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, khi đó thân thể của tôi rất không khỏe, có nhiều loại bệnh tật liên miên, như là bệnh tim mạch vành, bệnh mạch máu não, cao huyết áp, bệnh viêm quanh khớp vai, nghiêm trọng nhất chính là cuối năm 1985, mắc bệnh tắc tĩnh mạch chân trái (bệnh cấp tính), tình trạng bệnh rất nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng đều nguy hiểm đến mạng sống. Chuyển tới bệnh viện thủ đô Bắc Kinh cũng không chữa khỏi, không thể lo liệu cho cuộc sống. Bởi vậy tôi phải nghỉ bệnh 1 năm. Trong 6 năm về sau (từ 1987 đến 1992), tôi chịu đựng thống khổ rất lớn, thân mang bệnh nhưng vẫn kiên trì công tác. Hàng ngày chân sưng đi lại đều khó khăn, thiếu chút nữa đã phải cưa chân; đành vậy, tôi đã nghỉ hưu sớm năm 1993.

Sự thần kỳ và tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Mùa Xuân năm 1996, tôi nghe nói Pháp Luân Đại Pháp có thể chữa bệnh, thì ôm mục đích chữa bệnh mà đi vào trong Đại Pháp, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Học Pháp và luyện công thời gian chỉ một tuần, toàn bộ bệnh trên thân không cánh mà bay, khỏi lúc nào mà bản thân cũng không biết, thật sự cảm thấy được thân nhẹ nhàng không bệnh, loại cảm giác này dùng ngôn ngữ khó có thể diễn đạt nổi, người thường không cảm giác được. Lúc này từ nội tâm tôi phát ra lời nói: Pháp Luân Đại Pháp quá thần kỳ! Tôi muốn cảm tạ Sư Phụ, tôi phải tu luyện cho thật tốt. Từ nay về sau, tôi càng học Pháp và luyện công tinh tấn hơn. Dần dần khiến cho tôi hiểu được, Pháp Luân Công không những có thể trừ bệnh khỏe thân, mà còn có nội hàm thâm sâu hơn nữa. Người tu luyện dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà tu luyện, khiến cho đạo đức con người thăng hoa, hơn nữa có thể đạt đến cảnh giới cao thâm.

Cùng với từng bước trải qua học Pháp, khiến cho tôi biết được Pháp Luân Công là gì. Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện của Phật Gia, lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm tiêu chuẩn tu luyện. Người tu luyện từ làm người tốt trong xã hội người thường, nỗ lực dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao tâm tính, phản bổn quy chân; còn bao gồm 5 bài động tác công pháp thong thả và đẹp đẽ. Pháp Luân Đại Pháp dạy người hướng thiện. Tu luyện Pháp Luân Công không những trừ bệnh khỏe thân, làm cho con người trở nên thành thật, lương thiện, từ bi an bình, mà còn có thể khai mở trí tuệ, từng bước biết rõ cảnh giới tồn tại của kiếp người và vũ trụ huyền bí.

Vì được lợi từ Đại Pháp, tôi muốn nói cho mọi người biết sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp, cùng họ hưởng lợi. Cho nên thấy ai thì nói, gặp ai thì tôi cũng kể về sự thần kỳ và tốt đẹp của Đại Pháp, có rất nhiều người có duyên đã đi vào tu luyện. Ý nguyện của tôi là làm việc Đại Pháp, mọi người thì gọi tôi là phụ đạo viên. Lúc ấy tại điểm luyện công của chúng tôi có rất nhiều người, các tầng lớp xã hội khác nhau, các nghề nghiệp khác nhau, có viên chức đang công tác, cán bộ, cụ già nghỉ hưu, học sinh, cũng có thanh niên; tôi nhiệt tình tổ chức cho các đồng tu học Pháp và luyện công, xem băng video giảng Pháp của Sư Phụ Lý Hồng Chí, Sư Phụ giảng:

Thực tu

Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu
Sự sự đối chiếu
Tố đáo thị tu

Tạm dịch:

Thực tu

Học Pháp đắc Pháp
So tu so học
Sự sự đối chiếu
Làm thế là tu

(“Hồng Ngâm I”)

Chúng tôi đối chiếu lời Sư Phụ giảng mà làm, đồng tu chúng tôi đều “Tỉ học tỉ tu” (Hồng Ngâm), đề cao rất nhanh, có bệnh thì trừ bệnh, không có bệnh thì khỏe thân, trước kia làm người không tốt, giờ đã có thể làm người tốt và đạo đức năng cao trở lại. Sự biến đổi của mỗi người đều rất lớn. Mùa Xuân năm 1999, chồng tôi thấy tôi biến đổi lớn như vậy, không uống thuốc, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì có thể trừ bệnh khỏe thân, ông nói với tôi: Pháp Luân Công thần kỳ như vậy, bà dạy tôi Pháp Luân Công đi. Từ đó trở đi ông cũng bước trên con đường tu luyện. Học viên tu luyện tại điểm luyện công chúng tôi xuất hiện rất nhiều sự việc thần kỳ, dưới đây xin nêu ra mấy ví dụ cụ thể điển hình.

Câu chuyện thần kỳ về phương diện trừ bệnh khỏe thân

Nhớ lại buổi tối âm lịch ngày 13 tháng 1 năm 1999, khi chúng tôi đang xem băng video Sư Phụ giảng Pháp, thì một chàng trai cõng mẹ anh đến, người bệnh đi qua và nghỉ một lát; trước tiên tôi nhìn thấy, bệnh người rất nặng, hơi thở rất yếu ớt, làm sao đây nhỉ? Tôi gọi chàng trai cõng mẹ trở lại. Họ không trở lại, tôi hiểu rõ tình hình, mẹ anh ta vốn tên là Vương Quế Lan, là một viên chức nghỉ hưu, 50 tuổi, mắc bệnh tim nghiêm trọng, không thể nằm giường để nghỉ, ban đêm chỉ có thể ngồi ngủ 2 tiếng. Đến Bắc Kinh trị liệu, nói phải mổ, phí mổ thì phải 250.000 nhân dân tệ, đồng thời ca mổ rất khó nói có thể thành công hay không. Như vậy họ đã mang ít thuốc trở về. Người thân của bà có luyện Pháp Luân Công, thì gọi bà đến luyện công. Lúc này tôi nhớ tới Sư Phụ từng giảng rằng thế nhân đều là vì Pháp mà đến. Bà có thể đắc Pháp, có thể bà nên phải đắc. Cho nên, tôi lập tức nhận bà luyện công tại điểm luyện công chúng tôi. Sáng sớm hàng ngày tôi đều dạy bà luyện công, thế nhưng bà không đứng lên nổi, chỉ có thể ngồi học, tôi làm động tác cho bà xem. Mỗi buổi tối bà đều đến xem băng video Sư Phụ giảng Pháp hoặc là học Pháp tập thể. Sáng sớm mỗi ngày luyện công xong, tôi lưu lại chỗ bà, hướng dẫn riêng và giảng cho bà đề cao tâm tính như thế nào, đạo lý người luyện công là “hữu tâm luyện công, vô tâm đắc công” (Chuyển Pháp Luân), dù sao cũng không thể truy cầu trị bệnh, hữu cầu vô đắc, chỉ lo tâm tính của bà không đủ sẽ nảy sinh bất trắc. Bà rất kiên định. Nhà bà cách điểm luyện công hơn 1 km, ngày thứ 10 tự bà đến điểm luyện công. Bà nói bà đã khỏi bệnh rồi, tràn đầy sức sống mỗi ngày, bà nói rằng Sư Phụ đã cứu bà, là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu bà. Các đồng tu đều nói, Pháp Luân Đại Pháp quá thần kỳ. Những người phàm tục nghe nói có câu chuyện thần kỳ như vậy đều tranh nhau đến luyện Pháp Luân Công, số người luyện công càng ngày càng tăng.

Còn có một phụ nữ nông thôn, tên là Vu Thục Hà, 32 tuổi, bị viêm thận nguy hiểm rồi, trị lâu không khỏi bệnh, về sau chuyển thành chứng tăng u-rê máu, trị liệu thời gian rất dài cũng không khỏi. Người bệnh này đã không được nữa rồi, bác sĩ đã kêu chuẩn bị hậu sự. Lúc này người nhà cô nghe nói Pháp Luân Công có thể trị bệnh, thì tìm được tôi bảo trị bệnh cho cô. Tôi nói với họ rằng, tôi không trị bệnh được, chỉ có tự thân học Pháp và luyện công mới có thể trị bệnh. Họ nói vậy thì mời tôi đến dạy cho cô, tôi đi cùng họ. Ghé nhà cô một lát, người bệnh sưng toàn thân sáng bóng, mắt sưng không mở được, toàn bộ người đều biến dạng rồi, tờ hóa nghiệm là độ 3, không thể lo liệu cho cuộc sống. Đồng thời cô còn mang theo phụ thể. Nhìn thấy tình cảnh này tôi kinh ngạc đến ngây người, hối hận chớ nên đến. Một khi cô không tiếp thụ được Đại Pháp, nảy sinh những điều không tốt về sau này, sẽ đưa đến cho Đại Pháp những ảnh hưởng không tốt, tại mức độ nào đó mà nói cũng chính là phá hoại Đại Pháp. Việc này làm thế nào đây? Tôi nghĩ nếu đã đến rồi, thì cứ thử chút đã. Để xem duyên phận của cô. Tôi bắt đầu đọc Đại Pháp cho cô nghe, đã học 2 tiếng đồng hồ, phụ thể trên thân cô đã không còn, sức sống cũng nhiều lên. Buổi tối dạy cô luyện công. Bài động công cô chỉ có thể ngồi học, bài tĩnh công học rất tốt. Tuy trong thời gian ngắn như vậy, lại đã xuất hiện kỳ tích, toàn thân phù thũng tiêu rồi! Tôi nán lại nhà cô 3 ngày, dạy cô học Pháp, luyện công, nghe băng video Sư Phụ giảng Pháp tại Trường Xuân. Thời gian 3 ngày, toàn bộ bệnh cô đã khỏi rồi, tinh thần cũng dồi dào lên, mắt nhìn đồ vật cũng rõ ràng, đến bệnh viện xét nghiệm 1 cái dấu cộng (+) thậm chí không có, tất cả như bình thường. Họ quả thực không dám tin đây là sự thật. Cả nhà họ cảm tạ ơn Sư Phụ cứu mạng, gia đình cô và người thân đều nói: Pháp Luân Công quá thần kỳ, Pháp Luân Đại Pháp hảo!

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể khiến đạo đức con người năng cao trở lại

Tại điểm luyện công của chúng tôi có một chàng trai tên là Vu Hải (tên mượn), khi chưa đắc Pháp đã làm không ít chuyện xấu, làm buôn bán thiếu cân thiếu lạng, lừa gạt người, uống rượu gây rối, kéo bè kéo lũ đánh nhau, sau khi đắc Pháp đã thay đổi con người, chỉ làm việc tốt, lại cũng không làm chuyện xấu. Hàng xóm của anh đều nói chàng trai học Pháp Luân Công này đã thay đổi rất lớn, đã biến thành người tốt. Bản thân anh cũng tràn đầy cảm xúc nói Pháp Luân Đại Pháp thật tốt, khiến một kẻ “thổ phỉ” trong xã hội như tôi cũng biến thành người tốt, cảm tạ Sư Phụ đã cứu con.

Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, dù ở phương diện trừ bệnh khỏe thân, hay là ở phương diện đạo đức thăng hoa, tôi đã chứng kiến rất rất nhiều rồi, người tốt việc tốt nhiều vô kể, kể ra không xiết.

Tại điểm luyện công này, âm nhạc thường nổi lên du dương bốn phía, vang tận mây xanh, chính là thanh âm “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Pháp Luân Đại Pháp quá thần kỳ” chấn động năm châu, chính tại nơi này vạn vật chúng sinh được tắm trong Phật quang phổ chiếu. Ngày 20-7-1999, khắp nơi Trung Quốc biến đổi bất ngờ, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Đó là bởi vì Pháp Luân Công phát triển nhanh chóng trên toàn quốc, người tu luyện đạt đến một trăm triệu. Những người tu luyện dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà tu luyện, đạt được thân tâm khỏe mạnh và đạo đức thăng hoa, dẫn tới việc kẻ tiểu nhân cầm đầu ĐCSTQ là Giang Trạch Dân đố kỵ. Hắn thúc đẩy công cụ ĐCSTQ này giết người, bức hại đẫm máu phát triển trên quy lớn toàn quốc, bịa đặt và vu cáo hãm hại Pháp Luân Công, tạo ra khủng bố, kích động thù hận. Đối với học viên Pháp Luân Công thì bắt cóc, bỏ tù phi pháp, cưỡng bức lao động phi pháp, bắt giam, cưỡng chế tẩy não, sử dụng các loại dụng cụ tra tấn tàn khốc để bức hại. Dụng cụ tra tấn học viên Pháp Luân Công thì có hơn 100 loại. Chính là dùng cực hình tàn khốc không còn tính người này, khiến cho rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị hại đến tàn phế, đến điên, đến chết.

Bức hại chúng tôi ở Nội Mông Cổ và toàn quốc tình thế như nhau: Công an, Viện kiểm sát, hệ thống Tư pháp A Kỳ (địa danh của khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc), Ủy ban Chính trị và Pháp luật, tiếp nhận chỉ thị của cấp trên phòng “610”, đối phó với đoàn thể hơn 1.000 người tu luyện Pháp Luân Công, đã tiến hành bức hại tàn khốc dài đến hơn 10 năm. Trong hơn 10 năm bị bức hại, trước sau hai lần tôi bị bắt cóc phi pháp, bỏ tù phi pháp, bị tịch thu tài sản, quản chế, theo dõi; thư từ và bưu phẩm qua lại bị tịch biên, bị phạt tiền, vơ vét tài sản đến hơn 10.000 nhân dân tệ, còn thường xuyên bị quấy rối.

Chính là dưới bức hại tàn khốc này, mảy may không dao động, tôi kiên định tín ngưỡng đối với Pháp Luân Đại Pháp, tôn thờ Sư Phụ vô hạn, là vì Pháp Luân Đại Pháp là Đạo Trời không thể đổi, là Phật ân hạo đãng của Sư Phụ khiến tôi biết được Pháp Luân Đại Pháp là một bộ Đại Pháp Đức cao. Kiếp này tôi may mắn đắc được bộ Đại Pháp Đức cao này, là cơ may ngàn năm, vạn năm khó gặp, tôi đã quá may mắn rồi. Tôi phải quý trọng được sống cùng thời gian với Sư Phụ và Chính Pháp vĩ đại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/29/228947.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/10/119915.html

Đăng ngày 08-10-2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share