Bài viết của một học viên tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2010] Trong khi các học viên tiếp tục kiên trì làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 10 năm qua, càng ngày càng nhiều người hơn đã dần biết được về sức mạnh trị bệnh kỳ diệu của Đại Pháp. Những điều mầu nhiệm mà đã xảy ra cho các thân nhân và bạn bè của tôi đã chứng minh cho điều này.

1. Pháp Luân Công cứu mạng của một đứa bé gái

Hơn 10 năm trước, tôi được giới thiệu với một học viên Pháp Luân Công mà vợ anh đã chết và để lại cho anh ấy một đứa bé gái mới sinh. Không bao lâu sau khi họ lấy nhau, vợ anh chết vì bệnh bạch cầu, mà chị được chẩn đoán khi đang có mang. Chị đã phải nhờ vào truyền máu để sống sót cho đến ngày sinh đứa bé, mà tên là Phúc Đại. Người chồng trở nên quá mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể chất sau khi vợ của mình mất. Nhiều năm sau, anh biết được về Pháp Luân Công và bắt đầu tập luyện. Anh đã bỏ được tất cả các thói quen xấu của mình, và lại đầy tin tưởng vào cuộc đời.

Đến lúc đứa bé được tám tuổi, Phúc Đại rất ốm và thường bị chứng nhức đầu và chóng mặt. Nó thường dễ bị thương và thường chảy máu mũi. Mỗi khi nó có triệu chứng, tôi đọc ‘Chuyển Pháp Luân‘ lớn tiếng hoặc cho chạy băng thâu âm của Sư phụ dạy Pháp cho nó nghe. Mũi của Phúc Đại sẽ ngưng chảy máu và nó có thể ngủ. Hơn nữa, cơn đau của nó cũng biến mất sau khi nó thức dậy. Phúc Đại thường trải qua sự khó chịu nơi cổ họng. Mỗi lần nó ho ra một bụm đàm, và sau này đã được bình phục và không bị lại nữa. Hiện nay, Phúc Đại rất khoẻ mạnh và đầy sức lực. Cháu đã nói, “Con biết là Đại Pháp đã cứu mạng con.

Mười năm qua, cho dù chúng tôi cũng bị sự bức hại về tinh thần và thể chất, cũng như sự khó khăn tài chính áp đặt bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tất cả người thân của tôi luôn rất khoẻ mạnh nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Một lần, tôi bị gửi đi một trại lao động cưỡng bức với các học viên khác vì chúng tôi không từ bỏ đức tin của chúng tôi nơi Pháp Luân Công. Những người công an nói với chúng tôi, “Ngày nay, những người mà không làm điều gì bất hợp pháp tại Trung Quốc là chỉ có chư vị, những người tập luyện Pháp Luân Công. Chư vị có thể nói về Pháp Luân Công với chúng tôi, tuy nhiên, chư vị sẽ bị bắt nếu chư vị nói với những người khác. Chúng tôi biết là tất cả các học viên đều là người tốt và có đạo đức cao!” Tôi cảm thấy vui mừng cho những tư tưởng tốt của họ.

2. Hoan Hoan được ban phước

Hoan Hoan là một sinh viên đại học bị phẫu thuật chân vào một ngày tháng 4 năm 1999. Khi cô rời nhà thương, các bác sĩ nói với cô rằng cô cần nằm nghỉ trên giường và không thể duỗi thẳng đôi chân cô trong bốn tháng. Sau khi về nhà, một học viên giới thiệu Pháp Luân Công với mẹ của Hoan Hoan và nói với bà là Pháp Luân Công có hiệu quả rất đáng kể về trị bệnh và sức khoẻ. Để giúp Hoan Hoan bình phục và trở lại trường sớm, mẹ Hoan Hoan lên kế hoạch học Pháp Luân Công và sau đó dạy lại cho Hoan Hoan. Vì Hoan Hoan phải nằm lại giường và không thể cử động đôi chân, mẹ cô đưa cho cô quyển Chuyển Pháp Luân. Hoan Hoan sau đó bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, và càng đọc cô càng muốn đọc. Cô đọc xong toàn bộ quyển sách trong một đêm.

Sau này, Hoan Hoan đọc kinh văn “Giảng Pháp tại Mỹ Quốc (1997)”, sau đó cô hiểu ngay đó là điều cô muốn nhất trong đời. Hai ngày sau khi đọc xong Chuyển Pháp Luân lần thứ nhất, Hoan Hoan có thể cử động. Sáu ngày sau, chúng tôi cùng đi đến một nơi để truyền bá Pháp. Mẹ của Hoan Hoan đến để học các bài công pháp. Sau đó, chúng tôi đi thăm Hoan Hoan. Cô cảm thấy rất vui. Khi chúng tôi sắp rời đi, cô tiễn chúng tôi đến cửa. Gia đình cô cảm thấy khá ngạc nhiên rằng cô có thể rời khỏi giường và thậm chí tiễn chúng tôi xuống năm tầng lầu. Mẹ cô nói, “Con chưa uống thuốc và mẹ cũng chưa dạy con các bài tập. Làm sao mà con có thể tự di chuyển như vậy?” Nhìn thấy mẹ lo lắng, Hoan Hoan vui mừng nói, “Sau khi con đọc xong Chuyển Pháp Luân và kinh văn “Giảng Pháp tại Mỹ Quốc”, con nghe theo các lời dạy trong sách. Pháp Luân Công thật sự lớn lao! Sư phụ đã chỉnh lý thân thể của con. Con có thể đến trường bây giờ. Kỳ thật con không có uống các thuốc mà mẹ đưa cho con; con chỉ để chúng dưới gối.

Sau đó, Hoan Hoan, mẹ cô và bà cô đều bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

3. Pháp Luân Công trị thành công cho một người bị bệnh u mạch trong nhiều năm

Một ngày vào đầu năm 2004, một cặp vợ chồng già sống ở ngôi nhà đối điện với nhà tôi dừng lại trước mặt tôi. Khi người đàn bà vừa thấy tôi, bà nói, “Đời tôi thật đau đớn. Đầu tôi cảm thấy nặng và dường như có hằng trăm con ong vo ve trong lỗ tai tôi. Tôi cũng bị đau nơi bụng. Tôi đã thử nhiều thứ thuốc và các toa thuốc đặc biệt, nhưng đều không được. Xin hãy giúp tôi.” Tôi nghĩ trong tâm, “Tôi không phải là bác sĩ. Chỉ Pháp Luân Công có thể giúp bà.” Sau đó, tôi nói với bà ta, “Tôi sẽ chỉ bà hai câu, ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo!’ Xin hãy thành tâm niệm các câu này.” Bà nói, “Tôi chưa bao giờ đi đến trường học.” Vì vậy tôi dạy bà ta từ chữ rất chậm chạp cho đến khi bà ta có thể nhớ hết các chữ. Sau đó, bà trở về nhà với chồng. Không bao lâu u mạch của bà mưng mủ và chảy máu một ít. Sau khi nó dứt và kéo da non, bà được hết bệnh, và có thể đi làm các công việc nhà. Bà nói với tôi một cách vui mừng, “Pháp Luân Công thật quá mầu nhiệm. Chỉ niệm hai câu đó, mà bệnh u mạch dai dẳng của tôi đã được trị lành.

4. Một gia đình bác sĩ bị thuyết phục bởi Pháp Luân Công

Một người bạn của tôi bị bệnh ung thư dạ dày vào năm 2004. Sau đó, chị đi giải phẩu để cắt bỏ nó đi, nhưng không may thay, tế bào ung thư đã di căn toàn thân cô sau một năm. Cô phải đi đến một bệnh viện nổi tiếng để trị bệnh nhiều lần. Không bao lâu, các bác sĩ nói rằng tình trạng của chị rất nguy hiểm. Lúc bấy giờ, các học viên lại đi đến làm sáng tỏ sự thật với chị ấy, nói chị thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân Thiện Nhẫn Hảo!” Khi chị ấy lần đầu đi giải phẫu để cắt đi ung thư bao tử, các học viên đã làm sáng tỏ sự thật với chị. Nhưng vì chị là một bác sĩ và đầu óc bị đầu độc sâu sắc bởi ĐCSTQ, chị không nhận sự đề nghị của các học viên. Nhưng khi chị biết rằng chị đang trên bờ cái chết, chị bắt đầu niệm các câu này và thấy rằng có hiệu nghiệm qua ngày thứ ba. Chị đầu tiên bài tiết rất nhiều cục máu bầm. Sau đó chị bắt đầu ăn lại và cảm thấy rất tốt. Tất cả gia đình chị vô cùng vui mừng nhìn thấy sự thay đổi khả quan nơi chị. Sau đó, chị bài tiết càng nhiều cục máu hơn nữa. Chị được bình phục mau lẹ sau đó và có thể ăn và ngủ say. Bây giờ chị có thể làm mọi việc. Sau khi chứng kiến điều đó, tất cả người trong gia đình chị được thuyết phục bởi sức mạnh siêu phàm của Pháp Luân Công. Tất cả họ đều thoái ĐCSTQ, cũng như tất cả bạn bè và thân nhân của họ. Một số cả bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Dĩ nhiên bạn của tôi bây giờ cũng tập Pháp Luân Công.

Gia đình của chị rất biết ơn Sư phụ đã cứu mạng chị. Họ muốn nói với mọi người, “Pháp Luân Công là một khoa học thật sự. Đó là các nguyên lý và hiệu quả trên trị bệnh và giữ gìn sức khoẻ phù hợp với khoa học về cơ thể người. Các điều kiện đó chúng ta còn không thể giải quyết cả cho dù chúng tôi đã học tập y khoa từ nhiều năm, nhưng Pháp Luân Công có thể giải quyết chúng khi nguời ta tu luyện. Pháp Luân Công là một môn tu luyện mà có thể cứu mạng con người.

Bất chấp sự bức hại tàn bạo, Pháp Luân Công vẫn mang đến cho người ta niềm hy vọng mới và soi sáng tâm người.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/28/227623.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/5/119069.html
Đăng ngày: 25-09–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share