[MINH HUỆ 11-06-2010] Tôi là một học viên mới. Tôi muốn chia sẻ với mọi người trải nghiệm cá nhân tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn Ngài Lý Hồng Chí đã cứu mạng tôi.

Nhiều người trong gia đình tôi và bạn bè tập luyện Pháp Luân Công, nhưng ĐCSTQ bôi nhọ và lăng mạ Pháp Luân Công mọi lúc mọi nơi. Tôi biết rằng các học viên đang bị tra tấn và bức hại, nhưng tôi muốn được bình yên. Tôi để mất nhiều cơ hội để học môn tu tập này.

Tôi trước đây rất khỏe mạnh. Vào tháng 10 năm 2008, tôi bị chẩn đoán bệnh ung thư ngực và chỉ có thể sống không quá hai năm. Tôi mới 30 tuổi và con nhỏ của tôi chỉ mới tám tháng. Tôi phải giải phẫu và chịu sự chữa trị bằng nhiều đợt hóa trị liệu. Tôi sống qua một năm như địa ngục, tin rằng tôi sẽ được chữa lành, nhưng tôi trở nên càng yếu hơn từng ngày vì các tế bào ung thư lan đến não tôi. Tôi được báo là tôi còn ít hơn một năm để sống.

Tôi buông xuôi và tin rằng y khoa tân thời đã làm hại tôi nhiều hơn. Một người thân của tôi nghe nói về tôi và đưa cho tôi một bản sao quyển Chuyển Pháp Luân. Tôi không nghĩ nhiều về nó, nhưng tôi đọc nó với các học viên mà đến nhà tôi.

Khi tôi đọc quyển sách ngày qua ngày, tôi dần dần có thể ngồi dậy mà không cần có đồ chống đỡ sau lưng. Các cơn chóng mặt và buồn nôn của tôi biến mất.

Một tháng sau tôi đi khám lại tại bệnh viện. U trong bộ não tôi không còn, và chỉ còn lại một vết thẹo nhỏ. Tôi biết Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi.

Tôi trước thường là một người cứng đầu và nóng giận. Từ khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã trở nên hiền hòa hơn.
Con xin cảm tại Sư phụ!
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/11/225171.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/25/118147.html
Đăng ngày 17-09-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share