Bài viết của một học viên tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2010] Ba người chị và hai người anh của tôi qua đời sớm vào tuổi hai mươi và ba mươi. Tôi đã trải qua sự đau khổ lớn lao vì rời xa vĩnh viễn các anh chị tôi quá sớm.

Sau khi trải qua sự đau đớn lớn như vậy, tôi cảm thấy không có hy vọng trong đời tôi. Tôi trở nên càng ngày càng chán nản, dễ xúc động và luôn lo lắng có điều gì xấu sẽ xảy ra và người thân của tôi có thể bị bệnh hoặc bị chết. Tôi bị trầm cảm nặng và phát sinh bệnh về hệ thống thần kinh.

Vào cuối năm 1997, tôi cảm thấy không khoẻ và phải đi bệnh viện thực hiện một cuộc kiểm tra. Kết quả cho thấy tôi bị đau tim và tuyến giáp hoạt động quá mức. Hạch tuyến giáp gây ra nhiều bệnh trên nhiều bộ phận cơ thể tôi, gồm viêm hầu, rối loạn kinh nguyệt và bệnh dạ dày. Chúng tôi đi gần hết các bệnh viện lân cận, và tôi đã thử cả hai Tây y và Trung y, nhưng đều thất bại. Giám đốc Bệnh viện y học Trung Quốc của thành phố đã nói riêng với một người thân của tôi rằng, “Bệnh tim của cô ta rất nặng. Cô ta có thể chết bất cứ lúc nào khi bị khó thở.

Tôi cảm thấy rằng định mệnh của các anh chị tôi đang đặt trên tôi. Tôi cảm thấy rất đau lòng về các con nhỏ của tôi và cả mẹ tôi nữa, bà đã mất năm người con của mình.

Vào cuối năm 1998, người nhà tôi có được quyển sách Chuyển Pháp Luân từ một người bác sỹ. Sau khi tôi đọc xong Luận Ngữ, tôi tức thời bị thu hút bởi các đạo lý sâu xa của Pháp mà tôi không thể tìm thấy nơi quyển sách nào. Tôi tiếp tục đọc và cảm thấy rất thoải mái và an vui.

Trong quyển sách tôi đã tìm thấy các câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của tôi về sự sống và cái chết. Quyển sách Chuyển Pháp Luân đã thắp lên một ánh sáng trong trái tim bất ổn của tôi và mang lại hy vọng cho cuộc sống của tôi.

Đêm đó tôi ngủ rất ngon. Tôi đã không có một giấc ngủ như vậy từ nhiều năm rồi. Từ đó, tôi từ giã bệnh mất ngủ mà đã làm phiền tôi trong nhiều năm. Khi tôi vừa bắt đầu tập luyện Đại Pháp, cơ thể của tôi được thanh lọc và không bao lâu tôi lại được sống một cuộc sống bình thường.

Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi và dạy cho tôi cách làm một người tốt hơn, một con người không ích kỷ mà mang lợi ích cho người khác bằng cách tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi đã trở nên vui vẻ và yêu đời nhờ kết quả của sự tu luyện. Tôi trở thành một con người mới hoàn toàn.

Gia đình và bạn bè của tôi rất ngạc nhiên vì các kết quả của Pháp Luân Công trong việc trị bệnh và tăng cường sức khoẻ, cũng như sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn. Họ đều rất ngạc nhiên về sự thay đổi lớn lao của tôi về mặt thể chất và tinh thần. Họ nói với mọi người mà họ gặp rằng Pháp Luân Công thật kinh ngạc. Con trai tôi thậm chí ‘khấu đầu’ trước tấm ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí để bày tỏ lòng biết ơn.

Gia đình tôi đã được chứng kiến sự bình phục mầu nhiệm của tôi và lắng nghe các bài giảng của Sư phụ Lý cùng với tôi mỗi sáng. Chồng tôi trước thường hay uống rượu mỗi ngày, cũng cờ bạc và chơi bời các thói xấu khác. Anh ấy dần dần đã thay đổi rất nhiều và nói sẽ tu luyện Đại Pháp một ngày nào đó.

Tuy nhiên năm 1999, ĐCSTQ tà ác bắt đầu khủng bố Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là chồng tôi quá sợ hãi không dám nghe các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, và các thói xấu của anh trở lại. Tôi cảm thấy quá buồn và không hiểu có điều gì sai với chính phủ này mà khiến cho họ bức hại một môn tập luyện tuyệt vời như vậy. Pháp Luân Công đã đem lợi ích cho nhân dân và đất nước và đã một lần được tuyên dương trên Truyền hình và được chấp nhận bởi Bộ Công an. Tại sao chính phủ phá vỡ lời hứa của họ và cấm người ta tập luyện Pháp Luân Công, và cả truyền bá tin đồn bôi nhọ Pháp Luân Công?

Lúc đầu chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể tập luyện Pháp Luân Công bí mật ở nhà sau ngày làm việc. Tuy nhiên, đối diện với chiến dịch tuyên truyền tàn bạo của ĐCSTQ, chúng tôi cần bước ra để nói với dân chúng về Pháp Luân Công, và làm sáng tỏ sự thật để cứu những người mà đã bị lừa gạt. Trong mười một năm, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp với chính kinh nghiệm cá nhân của họ.

Tôi làm chứng cho sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp bằng chính cuộc đời tôi, mà được kéo dài bởi Sư phụ Lý, như một ví dụ. Trong các năm đó, tôi đã kinh qua rất nhiều can nhiễu và dọa nạt từ ĐCSTQ, và thậm chí bị giam cầm. Tôi đã trài nghiệm qua rất nhiều khó nạn trong cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn có đức tin mạnh mẽ nơi Pháp Luân Đại Pháp. Sức khoẻ của tôi vẫn rất tốt. Tôi đã đắc được một đời sống mới từ Pháp Luân Đại Pháp. Có rất nhiều những kinh nghiệm về sự bình phục sức khoẻ tương tự như cuả tôi. Tất cả đó đều là sự thật mà sẽ phá tan mọi tin đồn và giả dối.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/8/226644.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/14/118572.html
Đăng ngày 25-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share