Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 23-09-2010] Nhiều kinh nghiệm gần đây đã giúp tôi nhận ra một trong những thủ đoạn xảo quyệt của cựu thế lực. Khi tôi nghĩ ra một cách mới hay một dự án mới để cứu độ nhiều người hơn, hoặc khi tôi vừa tập trung khi phát chính niệm hay khi tôi hướng nội tìm những vấn đề nổi cộm mà cản trở tôi tu luyện tiến bộ hơn và tôi chuẩn bị giải quyết nó thì cựu thế lực liền rót những tư tưởng đáng sợ vào đầu tôi. Chúng muốn tôi nghĩ rằng tư tưởng đó là của chính tôi, và do đó làm cho tôi phủ nhận chính niệm của mình và suy giảm niềm tin và Đại Pháp và bản thân.

Ví dụ, tôi đang lên kế hoạch  sẽ giảng chân tướng thế nào cho một người bạn sắp tới thăm tôi. Ngay lúc đó, nhiều  cảnh về  nguy hiểm tiềm ẩn và bức hại hình thành trong tư tưởng tôi.

Tuy nhiên, miễn là những người tu luyện chúng ta giữ cho chủ ý thức mạnh và duy trì chính niệm thì những ý nghĩ đáng sợ này có thể được phân biệt dễ dàng. Bạn có thể cảm thấy rõ ràng rằng những tư tưởng này hoàn toàn không phải của bạn và chúng đột nhiên nhảy vào đầu của bạn.

Bên cạnh việc can nhiễu tư tưởng của chúng ta, chúng ta có thể cảm thấy thân thể bị tà ác tấn công khi chúng ta phát chính niệm. Một khi chúng ta gia trì chính niệm của mình tà ác sẽ nhanh chóng bị diệt trừ. Sư Phụ giảng,

“Nhất chính áp bách tà” (Chuyển Pháp Luân)
” thì một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (“Tống khứ chấp trước cuối cùng ” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II )

Từ một góc độ khác, những gì mà tà ác đang làm cho thấy rằng chúng đang tiến gần tới hồi kết thúc. Chúng biết chúng không thể làm được gì nhiều để phá hoại sự tu luyện và việc giảng chân tướng của học viên. Do đó, chúng ngang nhiên hành ác, khi biết rằng đằng nào chúng cũng sẽ bị tiêu diệt. Đồng thời, có nghĩa là chúng ta đang làm những việc chân chính, điều khiến cho tà ác sợ hãi và liều lĩnh. Chúng ta cần gia tăng việc phát chính niệm hơn nữa khi gặp những tình huống như vậy.

Tôi muốn nhắc nhở các bạn đồng tu một điểm nữa. Nghiệp bệnh và bị bỏ tù rõ ràng là những loại bức hại. Đôi khi, sự can nhiễu của tà ác mang những dạng thức khác mà không dễ gì nhận ra được. Chúng lợi dụng những chấp trước đang tồn tại của chúng ta để quấy nhiễu tới tâm trạng và cảm xúc của chúng ta, kết quả là có thể làm chậm tiến độ và giảm hiệu quả việc trợ Sư chính Pháp. Đây cũng là một dạng bức hại.

“Là đệ tử Đại Pháp, chính niệm kiên định là tuyệt đối không thể dao động; bởi vì những sinh mệnh mới [canh tân] của chư vị thật sự hình thành trong Chính Pháp.” (“Đại Pháp kiên cố không thể phá” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Có thể duy trì một trạng thái tu luyện tốt và vững vàng cho thấy rằng chúng ta đã trưởng thành trong sự tu luyện. Tôi đang dần dần nhận ra tầm quan trọng của việc giữ cho đầu óc tỉnh táo, tin tưởng vững vàng vào Sư Phụ và học Pháp thật nhiều. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng nguồn gốc của mỗi một tư tưởng của chúng ta. Đối với những tư tưởng xấu, chúng ta cần phải tiêu diệt chúng với sự nghiêm túc và kiên quyết cao độ và diệt trừ luôn cả nguồn gốc của chúng để hoàn toàn tiêu diệt những can nhiễu loại này.

Đây là nhận thức của tôi ở tầng sở tại. Xin các bạn đồng tu vui lòng chỉ ra những thiếu sót.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/23/229998.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/30/120346.html
Đăng ngày 06-10-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share