Bài của học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2010]Trong vài ngày gần đây, tôi đã đọc một vài bài chia sẻ của các đồng tu về “tu đơn độc”. Những bài này khiến tôi nhớ ra rằng trước đây tôi cũng đã “tu đơn độc”, vậy nên tôi muốn chia sẻ và thảo luận về nhận thức của mình với các bạn đồng tu.

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, tu luyện của tôi về cơ bản là “tu đơn độc”. Mỗi khi tôi chuyển đến một nơi mới, Sư Phụ lại an bài để một đồng tu tiếp xúc với tôi mà nhờ đó tôi có được tài liệu Minh Huệ và tài liệu giảng chân tướng. Tuy nhiên, tôi thường xuyên mất liên lạc với họ sau đó, và tôi chấp nhận hoàn cảnh một cách bị động. Tôi học Pháp, giảng chân tướng và phát chính niệm một mình và cho rằng trạng thái của mình là đúng. Sau một thời gian, tôi đã có thể theo kịp được tiến trình Chính Pháp. Tuy nhiên, Pháp ở các tầng thứ khác nhau có các tiêu chuẩn khác nhau. Dần dần tôi trở nên kém tinh tấn vì tôi không liên lạc với các học viên khác trong một thời gian dài. Tôi bị những thứ ô nhiễm của xã hội người thường bủa vây, và trở nên ngày càng giống như người thường. Tôi buông lơi ý chí tu luyện mà không nhận thấy điều đó, và tôi quên đi trách nhiệm của một học viên Pháp Luân Công, là trợ Sư chính Pháp.

Với những điểm hóa từ bi của Sư Phụ, sau đó tôi dần nhận thức ra rằng tôi phải đột phá ra khỏi tình trạng này. Sư Phụ đã dạy chúng ta Pháp lý “tướng do tâm sinh”, và rằng môi trường xung quanh một học viên là có liên quan đến tâm của người đó. Khi đó tôi bèn nhìn vào trong tâm mình và tìm chấp trước. Tôi nhận ra rằng gốc rễ của những khó khăn trong việc hòa vào chỉnh thể các học viên Pháp Luân Công của tôi là ở tâm lo sợ. Mặc dù trông thì có vẻ như là tôi muốn ở cùng với các học viên khác, nhưng sâu thẳm trong tâm mình, tôi lại cảm thấy bất an. Thực tế thì tôi không phủ nhận cựu thế lực và tôi thừa nhận bức hại của cựu thế lực. Thêm vào đó, tôi cảm thấy rằng trong đời trước tôi đã từng tu luyện và tôi có quan niệm muốn “thanh tịnh” và “thanh tu”, điều này ẩn sâu trong tâm tôi. Có vẻ như tôi cảm thấy thoải mái và yên ổn hơn khi tôi ở một mình. Cựu thế lực đã lợi dụng quan niệm này và tăng cường cô lập cách ly tôi khỏi các học viên khác và khiến tôi rơi vào trạng thái “tu đơn độc”. Tôi hiểu ra rằng, vì tôi đang tu luyện Pháp Luân Công, tôi phải buông bỏ mọi chấp trước và quan niệm không đúng và đồng hóa với Pháp một cách vô điều kiện. Hình thức tu luyện mà Sư Phụ dạy chúng ta là học Pháp và tập công nhóm, và là một đệ tử tôi phải theo lời Sư Phụ. Tôi không còn chấp nhận việc “tu đơn độc” nữa và phát chính niệm để loại trừ tất cả an bài của cựu thế lực. Sau đó môi trường tu luyện của tôi đã thay đổi. Dưới sự chỉ dẫn của Sư Phụ, tôi liên lạc với rất nhiều đồng tu, từng người một, và tham gia học Pháp nhóm. Qua việc liên lạc và chia sẻ với các đồng tu, tôi nhận ra thiếu sót của mình và hiểu biết rõ hơn về tính khẩn cấp của việc cứu người. Hơn thế nữa, tôi cũng cảm giác được sức manh của việc phát chính niệm theo nhóm, điều mà tôi không thể nào đạt được khi “tu đơn độc”.

Lúc đầu tôi bị can nhiễu rất lớn khi bắt đầu liên lạc và chia sẻ với các đồng tu, và sau một thời gian thì không thể tiếp tục liên hệ và chia sẻ nữa. Việc chia sẻ dựa trên Pháp của các học viên Pháp Luân Công là một hội nghị giao lưu tâm đắc thể hội quy mô nhỏ và đây là một cơ hội để chúng ta đề cao tâm tính. Nó cũng phá bỏ những ngăn cách giữa các học viên và tiêu trừ nhân tố tà ác. Do đó, cựu thế lực rất sợ việc các học viên Pháp Luân Công liên lạc và gặp gỡ nhau. Nó giống như là hai vị chỉ huy kết hợp lực lượng trong trận chiến. Khi lực lượng chân chính trở nên mạnh hơn thì sẽ tăng cường việc giải thể tà ác. Cựu thế lực muốn ngăn cản điều này. Tuy nhiên, chừng nào chúng ta dứt bỏ chấp trước và hành xử chân chính, cựu thế lực không thể làm gì khác ngoài việc chờ bị giải thể. Sư Phụ đã an bài con đường tu luyện cho chúng ta và an bài để chúng ta hợp tác với nhau trong thời Chính Pháp. Tuy nhiên chúng ta vẫn cần tu luyện bản thân, phá bỏ rào cản và đề cao tâm tính. Khi chúng ta gặp khó khăn trong tu luyện, chúng ta nên nhìn vào trong để tìm nguyên nhân. Chúng ta cần phải tìm ra chấp trước đang cản đường chúng ta.

Trên đây là kinh nghiệm tu luyện của tôi. Xin hãy chỉ ra những gì chưa đúng.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/18/227158.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/11/119181.html
Đăng ngày: 27-09-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share