Bài của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-09-2010] Thời gian đối với mỗi chúng sinh và đệ tử Đại Pháp đều rất cấp bách, đệ tử Đại Pháp muốn trong khoảng thời gian hữu hạn có thể cứu được nhiều người hơn, mà chúng sinh trong thời gian có hạn mỗi người phải lựa chọn tương lai cho mình. Thời kỳ này mỗi đệ tử Đại Pháp gánh vác trách nhiệm rất trọng đại, nếu như mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể gánh vác trách nhiệm giảng chân tượng tốt, đó chính là phần Thần triển hiện cho con người.

Ở đây tôi có một lần nhìn thấy tình huống giảng chân tướng xảy ra ở không gian khác, hy vọng khích lệ các đồng tu đều có thể quý trọng mỗi sinh mệnh, quý trọng quãng thời gian này, quý trọng danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kì Chính Pháp.

Tôi làm việc trong một khách sạn, ông chủ cũng là một đồng tu. Một lần, ông nói có một bạn học lâu không gặp chuẩn bị đến thăm, được dịp sẽ khuyên bạn thực hiện “tam thoái” (ông đã từng khuyên bạn “tam thoái”), tôi thấy ông khá vui mừng cho người bạn. Lúc quá trưa bạn học ông đến, nhiều năm không gặp, những người thường chắc chắn muốn uống một ly. Sau hai chén rượu ấm bụng họ bắt đầu tán dóc chuyện nhà. Tôi ở bên cạnh liên tục phát chính niệm, lúc này tôi cảm thấy đồng tu rất căng thẳng, cảm giác được mỗi tế bào của ông đều căng ra (bình thường ông không thường xuyên giảng chân tướng).

Đột nhiên tôi trông thấy sau lưng ông xuất hiện ba đầu sáu tay, hình tượng đó chính là hình tượng của Thần Phật trang nghiêm và thù thắng. Lúc này người bạn học kia của ông đã trở nên rất nhỏ, đầu đang cúi xuống chuẩn bị lắng nghe lời dạy bảo từ bi của Thần ba đầu sáu tay kia. Thế nhưng ngay lúc này đồng tu vì tâm e sợ mà không tiếp tục giảng chân tướng, trải qua một chốc, tôi cảm thấy chính niệm của đồng tu càng lúc càng giảm, kèm theo chính niệm của đồng tu càng lúc càng giảm thì Thần ba đầu sáu tay vô cùng trang nghiêm kia cũng biến hóa đi một chút, đến khi đồng tu ngừng giảng chân tướng, thì Thần ba đầu sáu tay trang nghiêm kia đã hoàn toàn không thấy nữa.

Đệ tử Đại Pháp thời kỳ này đều có năng lực rất lớn, làm được rất nhiều việc người thường không làm được, chính niệm sung túc thì phần Thần sẽ biểu hiện ra, khi phần Thần trong chúng ta xuất ra như thế thì tất cả những tư tưởng xấu của con người toàn bộ sẽ không còn và chúng sinh sẽ “giác ngộ”. Kỳ thật chúng sinh hiện nay càng lúc càng tỉnh táo, mấu chốt là chúng ta phải dụng tâm để làm, không chờ đợi không dựa dẫm, làm một cách nghiêm túc và tốt việc cứu độ chúng sinh, làm tròn thệ ước bản thân.

Trên đây là những thể ngộ cá nhân, có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ bảo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/11/229494.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/9/18/120081.html
Đăng ngày 21-09-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share