Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2010] Rất khó tránh khỏi việc có tư tưởng con người, ngay cả với người tu luyện, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa nam và nữ. Đôi khi ngay cả khi mối quan hệ là không đúng đắn, một ấn tượng dễ chịu phảng phất giữa nam và nữ có thể nảy sinh nếu người ta không chú ý đến nó. Có thể người ta không ý thức được tính nghiêm trọng của nó, nhưng cựu thế lực ở không gian khác đang quan sát bạn một cách thèm thuồng và sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bạn. Có thể chúng sẽ khuếch đại những chấp trước của bạn và đẩy bạn tới gần bờ vực nguy hiểm để đạt mục đích đáng sợ của chúng là huỷ hoại người tu luyện.

Sư Phụ giảng trong“Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2007”

Dù thế nào đi nữa, các đệ tử Đại Pháp về phương diện này là không được lại xuất hiện vấn đề này nữa. Tôi không muốn thấy chư vị xuất hiện vấn đề về phương diện này. Các học sinh ở đoàn nghệ thuật, bình thường giữa nam nữ với nhau là không để họ tuỳ tiện tiếp xúc, hơn nữa là còn ít tuổi, càng không cho phép kết bạn nam nữ. Các đệ tử Đại Pháp khác cũng phải chú ý đến việc này. Nếu ở trường [chúng ta] xuất hiện vấn đề này, thì xuất hiện một người nào là cho thôi học người đó, khẳng định là như vậy. Các đệ tử Đại Pháp mà bản thân làm không tốt, thì không thể cứu độ chúng sinh được. Bản thân thực thi không tốt thì chư vị còn cứu độ chúng sinh sao đây? Niệm đầu chư vị xuất ra đã là bất chính rồi, thì chư vị làm sao có thể thực thi cho tốt việc này? Tương đương với trợ giúp tà ác rồi.

Qua đoạn Pháp này, theo hiểu biết riêng của tôi tốt hơn là nên tránh liên hệ cá nhân giữa những nam và nữ học viên, những người mà không phải vợ chồng hoặc không thích hợp để kết hôn. Có một vài ví dụ trong vùng của chúng tôi. Vì hợp tác gần gũi trong công việc Đại Pháp, và ở bên nhau trong một thời gian lâu, một vài học viên đã nảy sinh những xúc cảm bối rối, điều đó làm cho một số người trong số họ đã không hành xử tốt. Kết quả của thiếu sót này là một vài người trong số họ thậm chí bị bắt và bị giam giữ.

Tôi cũng đã mắc lỗi trong phương diện này. Tôi đã không nhận ra vấn đề một cách rõ ràng và mơ hồ về nó trong một thời gian. Tôi đã gặp nhiều khổ nạn trong tu luyện và bị cản trở nghiêm trọng bởi những thứ xấu từ không gian khác. Tôi là một nữ học viên trẻ. Trước khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, gia đình tôi ít quan tâm hoặc dành tình cảm cho tôi, nên tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào hôn nhân. Tôi đã sống một cuộc sống trong sáng và chân thành và nghĩ rằng tôi sẽ dành tình yêu của mình cho người chồng tương lai. Vì tư tưởng con người này, tôi đã gặp phải khổ nạn sau đó và đã không kiềm chế tốt bản thân.

Vào nửa sau năm 2005, tôi đã thực hiện một số công việc kỹ thuật và đã liên hệ với một nam học viên già hơn tôi mười tuổi và đã kết hôn. Anh ấy có kỹ năng kỹ thuật tốt hơn tôi, và anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Mối quan hệ có vẻ như phát triển phù hợp với tinh thần dựa dẫm và mong muốn được yêu và được quan tâm của tôi. Chúng tôi đã làm việc hòa hợp và thường cùng nhau đi học Pháp. Chúng tôi đã cùng nhau giúp giải quyết những vấn đề kỹ thuật cho các học viên, và thậm chí chúng tôi còn cùng nhau đi tới những điểm du lịch. Chẳng bao lâu, cả hai chúng tôi nhận ra rằng mối quan hệ của chúng tôi là không đúng đắn, nhưng vì những chấp trước mà chúng tôi đã không tu bỏ đi để phù hợp với Pháp, chúng tôi đã rất khó khăn trong việc cắt đứt mối quan hệ của chúng tôi.

Hôn nhân của bạn đồng tu bắt đầu trở nên xấu đi vì hành xử của tôi. Tôi đã tạo ra can nhiễu và cám dỗ to lớn cho anh ấy. Sau đó, những học viên khác đã chỉ ra sự bất chính trong quan hệ của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi hiếm khi gặp nhau vào năm 2007 và không liên lạc với nhau kể từ năm 2008. Nhưng tôi đã không thực sự xoá sạch tất cả những tư tưởng xấu trong tâm trí tôi. Vì vậy, tôi thường xuyên bị đau đầu và có những cảm giác đa cảm uỷ mị và khóc khi tôi cô đơn. Tôi thường cảm thấy có cái gì đó đè nặng trên đỉnh đầu của mình và thường buồn rầu chán nản. Tôi không thể tập trung khi tôi phát chính niệm. Vì anh ấy và tôi không liên lạc với nhau trong một thời gian dài, nên tôi đã tìm những lý do khác nhau để lý giải cho tình trạng của mình và bỏ qua mối quan hệ bất chính giữa chúng tôi.

Do vậy, gần đây khi tôi thấy hai bạn đồng tu có mối quan hệ bất chính–thường dành nhiều thời gian ở bên nhau và rõ ràng là họ có tư tưởng người thường mạnh mẽ–nó làm tôi nhớ đến trải nghiệm quá khứ của mình. Có phải là  vẫn còn điều gì đó mà tôi chưa buông bỏ? Vài ngày trước một bạn đồng tu đã nói với tôi: “Bạn đã không xuống tinh thần ngay cả khi cuộc bức hại rất ác liệt. Mặc dù bạn có tâm sợ hãi và hay thay đổi, nhưng bạn đã thay đổi rất nhiều từ sự việc đó. Đôi mắt của bạn đã mất đi vẻ rạng rỡ, và bạn đã mất đi nhuệ khí.” Nhận xét của bạn học viên đã thức tỉnh tôi. Tôi đã luôn xem nó như một lỗi lầm trong quá khứ, và tôi đã không nhận ra rằng trên thực tế nó cũng là thủ thuật mà cựu thế lực đã dùng đối với đệ tử Đại Pháp trong những niên đại lịch sử trước đây, gồm cả những an bài xấu xa trong lịch sử và trước khi một người tu luyện trong đời này. Nó sẽ trở thành một nhân tố can nhiễu cho các học viên trong thời khắc then chốt của Chính Pháp. Nếu chúng ta không thể nhận ra nó một cách minh bạch rõ ràng dựa vào Pháp và loại trừ can nhiễu, thì sẽ rất khó để thoát khỏi sự kiểm soát của nó.

Tôi viết bài này để hoàn toàn làm tan rã “cái tôi giả” của tôi và cũng để nhắc nhở các bạn đồng tu chú ý tới mối quan hệ giữa các bạn đồng tu khác giới. Chúng ta tu sửa con đường của mình không cho ma quỷ bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng chúng ta. Điều này bao hàm cả những đồng tu liên hệ với nhau trên trang web. Các bạn cũng phải chú ý tới vấn đề tình cảm con người. Khi các bạn buông lơi, ma qủy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/23/220249.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/8/115964.html
Đăng ngày 29-09-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share