Bài viết của Thanh Liên

[MINH HUỆ 2-8-2010] Tôi đã đọc nhiều bài viết chia sẻ của các bạn đồng tu về sự hiểu biết của họ đối với câu “tướng do tâm sinh” mà Sư phụ đã nói đến trong “Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên”. Những bài viết này đã thực sự giúp ích cho sự tu luyện của tôi. Một điều xảy ra với tôi gần đây đã giúp tôi có được thể ngộ mới về nguyên lý “tướng do tâm sinh” và tôi muốn chia sẻ hiểu biết của mình về điều này với các bạn đồng tu.

Nếu cơ thể một con người giống như một vũ trụ thì đi từ vi mô đến vĩ mô, từ các tế bào đến bề mặt của cơ thể con người, hay từ bên trong ra bên ngoài, tất cả các lạp tử đều chứa các đặc điểm của người đó. Một người đồng hóa với đặc tính của vũ trụ bao nhiêu thì người đó đồng hóa với Pháp bấy nhiêu.

Khi tôi bắt đầu tu tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu rằng ý nghĩa thật sự của cuộc sống của tôi là để được trở về với bản nguyên thật sự của sinh mệnh mình. Khi tôi thực hành các bài tập, đã nhiều lần tôi nhận ra rằng mình đã cau mày với một biểu hiện căng thẳng. Nhưng tôi đã dần dần học được cách thư giãn bằng cách lắng nghe các bài nhạc tập công, và nhờ đó nét mặt của tôi đã thay đổi, trở nên hòa ái và thanh thản. Khi đi bách bộ, tôi nhận thấy mình trông có vẻ nghiêm nghị và nóng nảy. Vì vậy, tôi tự hỏi “Tại sao mình không cười nhỉ?”. Sau đó tôi học được cách cười với mọi người xung quanh tôi. Khi tôi được học Pháp, trái tim tôi được đồng hóa với Pháp và trở nên tinh khiết. Thế giới của tôi thay đổi. Vũ trụ cũng thay đổi. Mỗi tế bào của tôi cũng được thay đổi và trở nên thanh bình, yên tĩnh tuyệt vời. Đó là một loại cảm giác mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm.

Môi trường xung quanh mỗi người tu luyện chính là sự biểu hiện trạng thái tu luyện của họ, một số vấn đề nảy sinh do trạng thái tâm tính của chúng ta. Có một thời gian suy nghĩ của tôi bị lệch hướng, tôi nghĩ rằng tôi là một gánh nặng cho chồng tôi. Hầu như ngày nào tôi cũng cúi đầu trước anh ấy và lo sợ rằng anh ấy sẽ nổi giận với mình. Nhưng sự việc tệ hơn tôi nghĩ, anh ấy ngày càng khó tính với tôi hơn. Ngay những khi vừa đi làm về, anh ấy thường tìm kiếm những thiếu sót của tôi và hay phàn nàn. Dường như tôi trở thành gánh nặng cho anh ấy. Sau đó tôi đã thay đổi suy nghĩ, tôi chỉ muốn học Pháp nhiều hơn và chứng thực Pháp nhiều hơn nữa. Tôi đang làm điều chân chính nhất và không làm điều gì sai trái cả. Một học viên không phải là đầy tớ cho người khác.

Tôi giữ vững chính niệm và nói với anh ấy: “Em không đi ra ngoài làm việc mà chỉ chọn làm việc ở nhà. Mặc dù em chỉ có thể kiếm được một chút tiền nhưng đó là vì em muốn dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và tập công”.

Điều anh ấy nói đã làm tôi bất ngờ: “Anh ủng hộ em!”.

Từ đó, anh ấy không còn tìm lỗi để phàn nàn với tôi nữa, và cũng không ngăn cản tôi làm các công việc Đại Pháp. Tôi ngộ ra rằng môi trường của một học viên được tạo ra bởi chính bản thân họ. Tôi muốn nhắc nhở các bạn học viên, những ai đã không chấp nhận những khổ nạn và sự can thiệp từ gia đình: “Hãy nhìn vào bên trong tâm mình để tìm ra gốc rễ của một suy nghĩ nào đó không đúng và không phù hợp với Pháp, nếu không thì cựu thế lực sẽ lợi dụng thời cơ để dùi vào sơ hở và tiếp tục can nhiễu chúng ta. Chừng nào chúng ta còn phù hợp với các nguyên lý của Pháp, sẽ không ai dám can nhiễu chúng ta.”

Chúng ta tạo ra môi trường để chứng thực Pháp, vì vậy nếu chúng ta phát chính niệm và học Pháp tốt, sẽ rất hiếm khi chúng ta bị can nhiễu lúc giảng thanh chân tướng hay phát tài liệu làm rõ sự thật. Tuy nhiên, nếu bản thân chúng ta không tu luyện tốt thì tâm tính chúng ta sẽ không được ổn định, và chúng ta có thể cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi làm rõ sự thật. Khi chúng ta sợ hãi, các nhân tố của cựu thế lực sẽ tạo ra những suy nghĩ sai lầm và cảm xúc tiêu cực, nhưng khi chúng ta bình tâm tỉnh trí, tất cả những điều xấu sẽ biến mất.

Khi tôi bắt đầu ghi đĩa DVD để làm rõ sự thật, tôi không muốn chồng tôi biết về nó, bởi vì tôi không muốn anh ấy phải lo lắng cho tôi. Một ngày, khi tôi đang bận ghi đĩa ở nhà, anh ấy gọi điện cho tôi và nói rằng anh ấy sẽ về nhà sớm và bảo tôi đi xuống cầu thang để giúp anh ấy chuyển một số đồ gỗ. Điều đó làm tôi rối tung, tôi tưởng rằng anh ấy sẽ không trở về nhà trước buổi chiều, tài liệu thì đang trải khắp trên giường. Tôi chỉ mới hoàn thành một nửa công việc cần làm. Tôi nên làm gì? Nếu tôi vội vàng và thu dọn tất cả các tài liệu, tôi có thể làm xáo trộn mọi thứ. Thời gian đang thúc bách và tôi trở nên lo lắng. Khi tôi bình tĩnh lại, tôi nghĩ: “Tại sao tôi lại rối lên như vậy? Cứ để cho anh ấy trở về. Hãy để anh xem những gì tôi đang làm. Việc tôi đang làm không có gì để phải xấu hổ cả, và đó là việc làm chính đáng nhất. Không ai có thể ngăn cản tôi.” Tôi trấn tĩnh bản thân và tiếp tục làm công việc của mình. Khi tôi nghe thấy tiếng xe bên ngoài nhà, tôi đã không đi xuống. Sau đó một vài phút, tôi nghe thấy chiếc xe đã đi khỏi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy rằng chồng tôi và một vài đồng nghiệp của anh ấy đã lấy gỗ ra khỏi xe và rời đi. Tôi biết rằng Sư phụ đã sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa cho tôi.

Tôi nhớ một lần khi tôi muốn khoe với người khác rằng tôi giỏi như thế nào. Tôi biết đó là một tư tưởng không đúng và cố gắng loại bỏ nó, nhưng đôi lúc nó vẫn còn xuất hiện trong tâm trí tôi. Khi một người hàng xóm đến nhà tôi trò chuyện, tôi biết rằng mình cần phải chú ý đến việc tu khẩu. Nhưng tôi vẫn nói về việc tôi đã được những người lớn tuổi tôn trọng như thế nào. Tôi đã thực sự chứng thực bản thân mình trước một người thường. Khi người hàng xóm ấy về, tôi đã rất hối hận về những ngôn từ của mình, và biết rằng mình đã không giữ vững tâm tính được tốt. Nhiều chấp trước của tôi đã hiển lộ ra và tôi đã học được rất nhiều qua điều này.

Nếu môi trường của chúng ta không tốt thì chắc chắn là do sự tồn tại của những tâm chấp trước trong chúng ta đã làm thay đổi môi trường trong không gian khác. Nếu chúng ta vứt bỏ được tâm chấp trước của mình và nâng cao tâm tính thì những thứ không tốt trong không gian khác sẽ được loại bỏ – “tướng do tâm sinh“. Ngoại cảnh của chúng ta bao gồm cả khi đi bách bộ hay khi nói chuyện, môi trường trong gia đình chúng ta và môi trường tu luyện của chúng ta. Tất cả đều là biểu hiện của sự tu luyện cá nhân chúng ta.

Đây là thể ngộ của cá nhân tôi về Pháp. Nếu các bạn thấy có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, xin hãy từ bi chỉ rõ.

Chú thích của dịch giả:

Tướng”: hình tướng, biểu hiện ra vẻ ngoài của sự vật, cũng có nghĩa là tướng mạo, dáng vẻ. “Tướng do tâm sinh”: người dịch hiểu là hiện tượng và sự vật hoàn cảnh bên ngoài, cũng như tướng mạo dáng vẻ của người tu luyện là do tâm tạo ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/2/227749.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/28/119672.html
Đăng ngày 03-09-2010; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share