[MINH HUỆ 12-08-2010] Trong kinh văn “Tinh tấn hơn nữa”, Sư Phụ đã giảng,

“Hiện nay đều thực hiện như vậy, bắt đầu tu bản thân.”

Tôi đã bị sốc rất nhiều bởi câu này. Tôi nhìn chằm chằm liên tục vào nó trong một thời gian lâu. Tôi nói với chính mình phải bắt đầu tu luyện bản thân để tôi có thể hoàn thành yêu cầu này.

Và rồi, một điều kỳ diệu đã xảy ra. Trong suốt vài ngày qua tôi cảm thấy thư giãn hơn những năm trước. Trước đây, tôi cảm thấy tu luyện đau khổ như là tự ngã cũ của mình bị bỏ đi. Tôi luôn cảm thấy sự thăng tiến quá chậm chạp. Nhưng bây giờ, sau khi tôi bắt đầu theo sự chỉ đạo của Sư Phụ “bắt đầu tu bản thân,” Tôi có một cảm giác mới mẻ cần nhanh chóng đột phá lên những tầng thứ cao hơn nữa. Tôi ngạc nhiên, vì những quan niệm xấu mà đã từng khó để nhổ rễ hóa ra dễ dàng để giải quyết và chỉnh lại, và dễ dàng để buông bỏ hoàn toàn. Mọi thứ trở lên dễ dàng hơn, rõ ràng hơn và trong sạch hơn. Một lần nữa, tôi trải nghiệm rằng “Đại Đạo chí giản chí dị” (“Giảng Pháp tại thành phố New York“) và Đại Pháp thâm sâu nhường nào! Trong suốt mười năm khảo nghiệm và khổ nạn trong môi trường phức tạp ở Trung Quốc, dường như là tôi đã dần dần quên đi nguyên lý này của Pháp. Vì vậy thật là thanh thản và đẹp đẽ khi trải nghiệm lại rằng “Đại đạo chí giản chí dị.

Trước kia, tôi cảm thấy những vấn đề như là “tự ngã và ích kỷ” và “chứng thực bản thân” cắm rễ sâu trong sự vi tế của sinh mệnh tôi. Mặc dù tôi tu luyện đã nhiều năm, nó thật khó để tiêu diệt chúng hoàn toàn. Chúng quá ngoan cố. Nhưng sau khi tôi bắt đầu “tu bản thân”, tôi cảm thấy gốc rễ của những vật chất bướng bỉnh như vậy vỡ vụn ra. Chỉ có một vài vật thể nhỏ bề mặt còn sót lại. Với chính niệm những ảnh hưởng tiêu cực này có thể nhanh chóng bị loại trừ.

Trước kia, tôi luôn luôn cố ý hay vô ý tập trung vào những điểm yếu của các học viên và người thường. Tôi chỉ chú ý đến những điều tôi không hài lòng. Tôi biết điều này không tốt và cần được chỉnh lại, nhưng bất cứ khi nào điều gì đó xảy ra, đặc biệt nếu nó xảy ra thình lình như là một học viên bị bắt, thì một vài quan niệm xấu sẽ biểu hiện. Đôi khi, tôi không có cách nào vứt bỏ chúng hay là điều khiển chúng, và tôi cảm thấy thật chán nản. Nhưng bây giờ, bất cứ khi nào, tôi nghĩ về “bắt đầu tu bản thân”, tôi có thể ngay lập tức nhìn lại chính bản thân mình và nhanh chóng tìm ra vấn đề, thiếu sót và những điều cần phải đề cao của mình. Điều này hóa ra là một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn để giải quyết tất cả các vấn đề. Trước kia, tôi không thể phối hợp với các bạn đồng tu khác, đồng thời, những ý nghĩ tiêu cực thường xuất hiện. Tôi thậm chí còn tránh xa một dự án nhất định. Đối diện với những sự hiểu lầm và nhận xét sau lưng của các đồng tu khác, tôi thường cảm thấy hối tiếc và buồn phiền. Khi tôi gặp phải một số khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, nó thường làm tôi hao tổn sức lực rất nhiều để giải quyết chúng. Sau khi bắt đầu làm theo “bắt đầu tu bản thân”, tôi có thể cảm thấy rằng một cơ chế tự động cho việc tự tu luyện hình thành từ nguồn gốc sinh mệnh của tôi. Khi điều gì xảy ra, cơ chế chỉnh lại ngay lập tức, và tôi có thể khoan dung và thanh thản hơn. Do vậy, nếu mọi đệ tử Đại Pháp có thể tu luyện chính bản thân họ tốt, và chúng ta có thể hợp tác với nhau tốt, chúng ta sẽ không có sơ hở để tà ác có thể lợi dụng. Chỉnh thể này sẽ hoàn toàn không thể bị phá vỡ. Tôi cảm thấy thanh thản sau khi tôi bắt đầu “tu bản thân.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/8/12/228220.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/8/15/119276.html
Đăng ngày: 23-08-2010, bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share