Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2020] Chỉ một tháng sau khi một cư dân ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô kết thúc thời gian thụ án một năm vì tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát lại trình vụ án của bà tới Viện Kiểm sát một lần nữa vì bà nói chuyện với một người giao hàng về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa dựa trên tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn.” Trải qua 20 năm cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc, bà Tưởng Tố Căn đã nhiều lần trở thành mục tiêu của cảnh sát vì đức tin của mình. Cuộc bức hại đã khiến chồng bà qua đời.

Ngày 29 tháng 11 năm 2017, bà Tưởng ngoài 70 tuổi bị bắt giữ sau khi bà bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Ngày hôm sau, bà được bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, bà Tưởng tới Tòa án khu Ngô Trung để tham dự phiên xét xử của một học viên khác là bà Viên Kiên Anh. Bà bị Trương Chấn Hoa, trưởng chi nhánh Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để bức hại Pháp Luân Công từ chối cho vào trong.

Trương, một người tích cực tham gia cuộc bức hại đã bày tỏ sự bất bình về việc bà Tưởng được bảo lãnh tại ngoại vào năm trước. Khi gặp bà Tưởng tại tòa án một lần nữa, ông ta thề sẽ đưa bà vào tù.

Theo chỉ thị của Trương, ngày hôm sau cảnh sát sách nhiễu bà Tưởng tại nhà. Ngay sau đó, họ trình vụ án của bà tới viện kiểm sát.

Tòa án khu Ngô Giang đã triệu tập bà Tưởng hai lần vào ngày 31 tháng 10 và 3 tháng 12 năm 2018. Luật sư của bà bào chữa vô tội cho bà. Ngày 19 tháng 4 năm 2019, bà bị kết án một năm tù và phạt 1.000 nhân dân tệ. Thẩm phán ra lệnh cho bà thụ án quản chế tại gia.

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, bà Tưởng bị bắt một lần nữa sau khi bị người giao điều hòa tố cáo vì bà nói chuyện với anh ta về Pháp Luân Công. Hàng chục cảnh sát xông vào nơi ở của bà và tịch thu sách Pháp Luân Công, một máy tính cùng với các tài sản cá nhân khác của bà. Bà được phát hiện bị huyết áp cao nguy hiểm và được bảo lãnh tại ngoại.

Sau khi kết thúc một năm thụ án vào tháng 4 năm 2020, cảnh sát trình lại vụ việc của bà (vì nói chuyện với người giao hàng) tới Viện kiểm sát Ngô Giang vào ngày 19 tháng 5 năm 2020.

Bài liên quan:

Một phụ nữ bị đưa ra xét xử – Cơ quan ngoài pháp luật tuyên bố bà đã vi phạm các điều kiện tại ngoại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/31/407086.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/6/185395.html

Đăng ngày 10-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share