Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2020] Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện thiền định cổ xưa, được Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Tuy nhiên, môn tu luyện này đã bị bức hại từ tháng 7 năm 1999 bởi chính sự phát triển và phổ truyền nhanh chóng.

Kể từ ngày 13 tháng 5 năm 2000, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới bắt đầu lấy ngày kỷ niệm pháp môn được giới thiệu ra công chúng làm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Nhưng chính quyền cộng sản Trung Quốc lại thường coi ngày này là “ngày nhạy cảm” và thường tăng cường bức hại xung quanh thời điểm này nhằm ngăn cản các học viên đẩy mạnh các nỗ lực phơi bày cuộc bức hại.

Vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay, ngày 13 tháng 5 vừa qua, cảnh sát trên toàn Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ hoặc sách nhiễu ít nhất 51 học viên. Một học viên đã qua đời trong khi bị giam giữ, chỉ trong vòng bốn ngày sau khi bị bắt.

Một phụ nữ ngoài 60 tuổi qua đời sau bốn ngày bị bắt giữ

Bà Trương Chí Ôn ở thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam bị bắt giữ tại nhà vào ngày 13 tháng 5. Ngày hôm sau, gia đình được biết bà đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Nữ Thành phố Hứa Xương. Khi gia đình mang quần áo và thuốc insulin tới cho bà Trương (bà đang mắc bệnh tiểu đường), quản lý trại giam đã từ chối và nói rằng bà đã có mọi thứ bà cần. Khi gia đình gọi đến cuộc gọi thứ 17 để hỏi về tình hình của bà Trương thì được thông báo rằng bà đã qua đời từ sớm ngày hôm đó. Thi thể của bà đã được chuyển tới Nhà Tang lễ Thành phố Vũ Châu.

Giáo sư gần 80 tuổi vẫn đang bị giam giữ

Ngày 13 tháng 5, năm cảnh sát và cán bộ địa phương đã đột nhập vào nhà bà Dương Thục Tiên ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, buộc tội bà đã phát tặng các tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp vào ngày hôm trước. Bà Dương là giáo sư tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Côn Minh ở tỉnh Vân Nam. Chính quyền đã lật tung đồ đạc để khám xét nhà bà và tịch thu tất cả các kinh sách và tài liệu Pháp Luân Đại Pháp của bà Dương. Tại thời điểm viết báo cáo này, bà Dương vẫn đang bị giam giữ.

Sáu học viên tại một huyện nhỏ bị bắt giữ

Trong thời gian từ ngày 13 tới ngày 15 tháng 5, sáu học viên ở huyện Thâm Trạch, tỉnh Hà Bắc, đã bị bắt giữ. Nhà của các học viên đã bị lục soát. Bà Viên Hội Luyến bị cảnh sát đánh đập. Sau đó, tất cả các học viên đều đã được thả.

Một người cao tuổi bị bắt trở lại sau khi đã thụ án ba năm

Vào ngày 13 tháng 5, bà Liêu Thục Lan, ngoài 70 tuổi, người dân thành phố Trùng Khánh, đã bị hai cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Độ Chu bắt giữ tại một khu chợ. Trước lần bắt giữ gần nhất, bà Liêu đã bị kết án ba năm tù giam vào năm 2012 vì phát tặng các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Hơn 20 cảnh sát đột nhập vào nhà của một học viên

Vào ngày 13 tháng 5, trong khi bà Từ Nhân Tiên và các học viên khác đang tập trung tại nhà bà ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông thì hơn 20 cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà mà không báo trước. Cảnh sát đã bắt giữ tất cả sáu học viên và lục soát nhà bà Từ. Bốn học viên đã được thả sau đó. Hiện tại vẫn chưa xác định được bà Từ và một học viên khác là bà Tất Kiến Thải đang ở đâu.

Bắt giữ dựa trên hệ thống giám sát

Ngày 13 tháng 5, cảnh sát thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, thông qua camera giám sát đã thấy bà Lưu Quế Phương phát tặng tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã chặn đường và bắt giữ bà khi bà đang trên đường về nhà. Tại đồn cảnh sát, cảnh sát đã lấy mẫu máu và mẫu nước tiểu của bà Lưu mà không được sự đồng ý của bà. Bà được thả vào khoảng nửa đêm nhưng thấy nhà mình lại bị lục soát. Tất cả tiền mặt và các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp của bà Lưu đã bị cảnh sát tịch thu.

Bắt giữ trên diện rộng các học viên lớn tuổi ở một thị trấn nhỏ

Trong thời gian từ ngày 12 tới ngày 13 tháng 5, 17 học viên ở huyện Nhạc Trì, tỉnh Tứ Xuyên, hầu hết đều ngoài 70 tuổi, đã bị bắt giữ. Một người trong số họ đã được thả trong khi những người còn lại vẫn đang bị giam giữ. Cảnh sát đã ba lần lục soát nhà của một học viên họ Triệu (hiện chưa rõ tên của học viên này).

Theo dõi và bắt giữ tại nhà

Vào các ngày 12 và 13 tháng 5, cảnh sát và cán bộ địa phương đã sách nhiễu và theo dõi nhiều học viên ở thị trấn Kim Phượng, Trùng Khánh. Chính quyền đã yêu cầu các học viên không được rời khỏi sự giám sát của họ vào ngày 13 tháng 5.

Công an Quận Dương Phổ, Thượng Hải đã thuê một người đàn ông để giám sát cụ bà Hứa Phượng Khanh đã ngoài 80 tuổi trong thời gian từ ngày 11 tới ngày 13 tháng 5.

Ngày 12 tháng 5, các cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Nam Ngạn, Trùng Khánh đã cảnh báo bà Chu Lương Vinh không được rời khỏi nhà vào ngày hôm sau (ngày 13 tháng 5). Vào sáng sớm ngày hôm sau, một số cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Chu và thông báo rằng bà sẽ bị giám sát trong sáu tháng. Hai người đàn ông đã được cử để giám sát bà.

Cùng ngày, chính quyền thị trấn Nam Bình đã tới nhà bà Chu Lương Chi, chị gái bà Chu, để sách nhiễu bà.

Đe dọa và sách nhiễu

Vào ngày 13 tháng 5, năm người đàn ông đã tới gặp bà Dương Bồi Vinh ở thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc và yêu cầu bà ký tên vào các tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Những người này đều là cảnh sát và cán bộ thôn của làng Chu Gia Hà. Họ đã chụp hình và rời đi sau khi bà Dương từ chối ký tên.

Ngày 13 tháng 5, ba cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Thành Thọ Tự đã tới nhà bà Tả Diễm tại Bắc Kinh. Bà Tả, 49 tuổi, là giáo viên tiếng Anh, đã từ chối mở cửa hay trả lời bất kỳ câu hỏi nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/21/406636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/29/185273.html

Đăng ngày 09-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share