Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-05-2020] Năm 2004, khi đang theo học bằng thạc sỹ tại Anh Quốc, cô Thì Trữ Dao rất ngạc nhiên khi trông thấy một học viên Pháp Luân Công tọa thiền trên một con phố đông người. Cô rất ấn tượng với vẻ tĩnh lặng của học viên này mặc cho sự ồn áo náo nhiệt xung quanh.

Tại trường, cô đã tìm hiểu về Pháp Luân Công trên mạng. Lớn lên trong chế độ cộng sản vô thần ở Trung Quốc, cô đã được dạy rằng tín ngưỡng là “lạc hậu” và “mê tín”. Mọi điều cô trông thấy tại Anh Quốc là sự tương phản rõ rệt với cuộc bức hại mà cô từng chứng kiến và những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công mà cô đã đọc tại Trung Quốc.

Cô bị thu hút và đã đọc các bài giảng của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Những bài giảng đó đã mở ra một thế giới hoàn toàn mới trước mắt cô. Cách nhìn của cô về thế giới đã thay đổi. Cô cảm thấy cân bằng và vững tin. Cô quyết định sẽ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong quãng đời còn lại của mình. Cô hiểu được tại sao nhiều người vẫn tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc và chống lại cuộc bức hại mặc cho nguy cơ bị bắt giữ.

Sau khi tốt nghiệp, mặc dù cô Thì có thể ở lại Anh Quốc nhưng cô đã quyết định trở về quê nhà để chia sẻ câu chuyện của mình với những người đang bị chế độ cộng sản lừa gạt và ngăn cản không cho tìm hiểu về những điều tốt đẹp.

Cuộc sống của cô Thì, cho đến thời điểm đó, thật dễ dàng, vậy nên cô không thể hình dung được điều gì đang chờ đợi khi cô trở về Trung Quốc. Cảnh sát đã tìm cô và tra hỏi về các hoạt động của Pháp Luân Công mà cô từng tham gia ở Anh Quốc, cùng những học viên ở Anh Quốc mà cô biết.

Sau khi cô được thả, mẹ cô đã tát vào mặt cô. Cha mẹ từng luôn coi cô là điều quan trọng nhất và họ muốn những điều tốt đẹp nhất dành cho cô. Từng trải qua hàng loạt cuộc vận động và đấu tranh chính trị nên cha mẹ cô biết việc đứng lên chống lại sự chuyên quyền của chế độ cộng sản nguy hiểm thế nào, và họ hy vọng “thương cho roi cho vọt” có thể khiến đứa con duy nhất của họ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Cha mẹ cô đã ngừng hỗ trợ tài chính trước khi cô có thể bắt đầu tìm việc làm.

Cô Thì không hiểu được tại sao cha mẹ cô lại quá sợ hãi trong việc tìm hiểu những sự thật cơ bản nhất về Pháp Luân Công. Nỗi sợ hãi ăn sâu trong họ đến nỗi họ thậm chí không dám nghe một lời về môn tu luyện này.

Cô đã chuyển đi và bắt đầu cuộc sống riêng của bản thân mình. Vì không có mối quan hệ nên tìm được một công việc ổn định với cô thật không dễ dàng, mặc dù cô có bằng thạc sỹ ở Anh Quốc. Cô đã làm một số việc lặt vặt để nuôi sống bản thân và nỗ lực hết mình để truyền rộng thông tin về Pháp Luân Công.

Cô Thì bị bắt vào ngày 4 tháng 7 năm 2009. Đêm hôm đó, cảnh sát đã thẩm vấn cô. Sau khi cảnh sát ngủ quên, cô đã trốn thoát khỏi đồn cảnh sát.

Cô quyết định tìm một khách sạn không đòi hỏi chứng minh thư. Cô ngồi xuống và đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội để gửi đi một tin nhắn. Khi cô ra ngoài trong chốc lát thì thấy một xe cảnh sát đỗ phía ngoài khách sạn. Cô nhận ra rằng kết nối mạng của mình đã bị theo dõi. May mắn thay, cô đã thoát được lần thứ hai.

Trong những năm đó, mặc dù từng có mấy cơ hội rời khỏi Trung Quốc, nhưng cô quyết định ở lại và tiếp tục những nỗ lực để lên tiếng cho đức tin của mình.

Khó khăn và cuộc sống cô đơn chỉ làm cô mạnh mẽ hơn. Cô đã thay đổi từ một phụ nữ trẻ được nuông chiều, tự coi mình là trung tâm và kiêu ngạo thành một người niềm nở, rộng lượng, và chu đáo.

Sự thay đổi này của cô cũng làm dịu đi sự phản đối của cha mẹ cô. Quan điểm của họ dần thay đổi và trở nên dễ dàng chấp nhận hơn việc cô tu luyện Pháp Luân Công. Cô thường tới thăm và chia sẻ những trải nghiệm của mình với họ.

Ngày 8 tháng 10 năm 2017, cô Thì bị bắt giữ lần nữa. Lần này, cô không chạy thoát được và bị kết án năm năm tù giam tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

Mặc dù không biết cô phải chịu đựng những gì trong thời gian cầm tù, nhưng lòng can đảm và sự bền bỉ của cô tiếp tục truyền động lực cho nhiều học viên khác lên tiếng cho đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/24/406706.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/30/185282.html

Đăng ngày 08-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share