[MINH HUỆ 23-6-2010] Đoàn Nghệ Thuật Shen Yun tổ chức hai buổi biểu diễn tại nhà hát, New Brunswick, New Jersey, vào ngày 20 tháng 6.

2010-6-23-IMG_0706_small.jpg
Ông Jeff Post đứng trong hành lang của Nhà hát, New Brunswick sau khi xem Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn ngày 20 tháng 6.

Mỗi câu chuyện được kể rất hay

Một khán giả, ông Jeff Post, người làm việc về tài chính, nghĩ rằng Shen Yun là một “Tác phẩm tuyệt vời”. “Tôi yêu dàn nhạc; những bộ trang phục thật đáng kinh ngạc. Mỗi câu chuyện được kể rất hay. Toàn bộ tác phẩm thật là tuyệt diệu”, ông Post nói, ông đã dẫn bố và mẹ của ông đến xem buổi biểu diễn trong ngày của Bố.

Đôi lúc nó rât cảm động. Nó được kết thúc một cách tốt đẹp. Biên đạo múa thật ấn tượng, trang phục–tuyệt vời. Mọi người dường như đều thích thú điều đó.”

Sự tương tác, những phông nền kỹ thuật số đặc biệt ấn tượng với ông Post, ông nói. “Điều thú vị là làm sao họ mà chúng kết hợp với biểu diễn trực tiếp, với màn hình, và với những hình ảnh phía sau họ. Tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây; tôi rất thích điều đó.

Thật hấp dẫn

Cũng nằm trong số khán giả là Maryanne Campagna, một giáo viên người nhận nuôi cô con gái năm tuổi của cô từ Trung Quốc khi cô bé chỉ mới hơn chín tháng tuổi. Cô dự định đưa cô bé đến xem Shen Yun vào năm tới khi nó quay trở lại thành phố của cô.

Tôi yêu nó”, bà Campagna nói. “Tôi rất ấn tượng với nền văn hoá

Nó làm tôi rung động. Tôi không thể đợi để đưa con gái tôi đi theo. Tôi giới thiệu buổi diễn này cho mọi gia đình. Đó là sự giải trí mà thực sự làm cho bạn hiểu rõ giá trị của một nền văn hoá đã tồn tại một thời gian rất dài.

2010-6-23-1__MG_4013_small.jpg
Khán giả tại buổi biểu diễn đầu tiên tại Nhà hát State Theater, New Brunswick

Bà Campagna hết sức thán phục sau khi xem Shen Yun, bà nói, “Nó đầy màu sắc. Các nghệ sĩ múa hoà quyện vào nhau. Những cử động nhỏ thật duyên dáng, và nó hoà hợp vào nhau thật đẹp

Nó giống như toàn bộ câu chuyện đời thực trước mắt bạn. Thật là hấp dẫn! Tôi chỉ ngồi đó, hầu như há hốc miệng suốt cả thời gian

Mẹ chồng bà Compagna, Loretta Compagna, một thư ký về hưu, bổ sung, “Tôi yêu nó. Tôi thích màu sắc ,tôi thích sự duyên dáng. Tôi cũng thích nền văn hoá.”

Trước khi xem buổi diễn, bà Loretta tự hỏi liệu cháu gái của bà có thích buổi biểu diễn này hay không. Sau đó bà nhận xét, “Cô bé sẽ thích nó!

Nhạc sĩ: “Những ca sĩ thì có giọng hát tuyệt vời và các nghệ sĩ múa thì ‘hoàn hảo’

Nhạc sĩ, Margaret Grey và chồng của bà, Robert, nghĩ rằng buổi biểu diễn tuyệt vời. Bà Grey đặc biệt bị cuốn hút bởi những bộ trang phục.

Bà cho biết bà “…đặc biệt quan tâm đến màn đánh trống, mà tất cả là phụ nữ. Tôi cảm thấy đó là một hướng đi mới cho dàn trống điều mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Bà Grey rất thích những khía cạnh nghệ thuật của buổi biểu diễn, bà nói thêm, “Những ca sĩ thì có giọng hát tuyệt vời, và những nghệ sĩ múa thì ‘hoàn hảo’

Điệu múa đặc biệt gây được sự chú ý của bà là “Tạng tộc vũ đạo đích tán mĩ”, bởi vì “nó bao gồm cả nam và nữ cùng sự biểu lộ trong điệu múa của họ

Trong khung cảnh sống động này, những nghệ sĩ múa, trong những trang phục truyền thống của giới quý tộc Tây Tạng, diễn tả niềm vui cuộc sống trên cao nguyên Himalaya đầy tuyết.

Tôi nghĩ nó thật đáng kinh ngạc

Nathan Riggins, một nhà hoá học, xem buổi biểu diễn cùng với vợ, bà Tonya, một giáo viên nghệ thuật trường phổ thông cơ sở và là hoạ sĩ chuyên nghiệp. Hai vợ chồng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.

Bà Riggins thốt lên, “Là một nghệ sĩ tôi nghĩ rằng nó thật kinh ngạc – những màu sắc và những động tác.’’

Bà Riggins thường tổ chức những buổi lễ chào cờ (cờ quay), vì thế bà thực sự đánh giá cao những kỹ năng của các nghệ sĩ múa và những động tác của họ và cách làm thế nào để mọi thứ hòa với nhau trong nghệ thuật biên đạo múa.

Bà Riggins nói, “Tôi chưa bao giờ chứng kiến bất cứ điều gì như thế. Nó thật sự thú vị. Tôi thực sự đặc biệt thích hát, bởi vì tôi không đi xem nhiều các buổi hoà nhạc, vì thế tôi rất thích hát

Hoạ sĩ: “Tôi nghĩ Nó thật sự rất cuốn hút

2010-6-23-Cook_husband_small.jpg
Sarita Cook, một nghệ sĩ gốc Anh, cùng chồng của bà.

Hoạ sĩ Sarita Cook vừa hoàn thành tác phẩm và minh hoạ câu chuyện thời niên thiếu của bà.

Tôi nghĩ buổi diễn hoàn toàn tuỵêt vời.” Bà Cook tán dương, bà nói thêm. “Tôi hài lòng với vẻ đẹp, tài năng và cách múa, nhưng nó gây ấn tượng sâu sắc

Bà Cook là một người theo Phật giáo và đã chịu ảnh hưởng của nghệ thuật truyền thống Trung Quốc khi bà tham gia một khoá học ở Luân Đôn, bà đến từ nơi đó.

Bà cũng biết rất nhiều về lịch sử Trung Quốc và sưu tầm nghệ thuật Trung Quốc và những bản thảo cũ. “Nền văn hoá đó quyến rũ tôi, đất nước đó cuốn hút tôi”, bà giải thích.

Buổi biểu diễn làm rung động trái tim bà. “Về mặt nghệ thuật, nó nói với tôi, một cách trực quan, nó nói với tôi.

Sau khi xem hai điệu múa miêu tả cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bà Cook nhận thấy rằng mọi người có thể hiểu biết được rất nhiều về cuộc bức hại này bằng việc xem buổi biểu diễn. Bà nghĩ rằng nó đảm bảo tính công khai hơn.

Bà giải thích, “Tôi chỉ nghĩ rằng nó thật sự cuốn hút. Mọi người nên đi xem. Tôi nghĩ chúng ta thật sự cần phải công bố công khai những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Nó không phải là một đất nước tự do

Khía cạnh sâu sắc nhất của buổi biểu diễn đối với bà Cook là nhân quyền và các giá trị đạo đức

Chưa hề biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bà đã rung động bởi sự can đảm của các nghệ sĩ biểu diễn Shen Yun, bà cảm thấy việc làm của họ là điều cần thiết và rằng người Mỹ có thể học được rất nhiều điều từ những giá trị đáng trân trọng này.

Tôi nghĩ buổi biểu diễn nên đến càng nhiều nơi càng tốt và được quảng bá càng nhiều càng tốt sao cho mọi người có thể thức tỉnh, bởi vì đó thực sự là những gì nền văn hoá Mỹ cần”, bà nói.

Nguồn:

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37699/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37710/

https://theepochtimes.com/n2/content/view/37724/


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/23/118116.html

Đăng ngày: 08– 07 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share