u[MINH HUỆ 06-06-2010] Chuyến lưu diễn của Đoàn biểu diễn nghệ thuật Shen Yun ở Australia (châu Úc) đã khép lại với buổi diễn tại Nhà hát Lyric vào đêm thứ Tư, ngày 3 tháng 6. Công ty có trụ sở ở New York sẽ tiếp tục đến Hawaii khi kết thúc chuyến lưu diễn thế giới năm 2010, mang niềm vui đến với con người thuộc mọi tầng lớp trong viễn cảnh thần thánh của việc khôi phục nền văn hoá.

Chủ doanh nghiệp: Shen Yun “Điểm 11 trên 10 ”

Ông Keith Sykes là người gốc Anh và mở doanh nghệp riêng của mình làm việc đào tạo tư vấn về sức khoẻ và an toàn ở nơi làm việc. Ông đã tham dự Shen Yun cùng với vợ, bà là một vũ công đã nghỉ hưu. Hai vợ chồng sẽ sớm được đi du lịch tới Trung Quốc trong kỳ nghỉ nên họ đã quyết định đến xem Shen Yun để có được nắm bắt được chút ít về nền văn hoá Trung Quốc trước chuyến đi của họ. Họ đã dành rất nhiều thời gian ở châu Á, chủ yếu tại Việt Nam và Đài Loan.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.06.02.CassieBris.jpg
Chủ doanh nghiệp ông Keith Sykes

Ông Sykes đã cảm thấy được một thông điệp ẩn chứa trong buổi biểu diễn về tình hình hiện nay ở Trung Quốc, nơi phương pháp tu luyện tâm tính của Pháp Luân Công đang bị bức hại. Một trong những điệu múa miêu tả một người mẹ và cô con gái bị bắt chỉ vì tập Pháp Luân Công. Ông nói: “Vâng, tôi đã rơi nước mắt khi các sinh mệnh cao tầng hạ thế và mang cô gái nhỏ đi theo. Vâng, tất cả họ đều hồi thiên, tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời”

Ông tiếp tục với những cảm tưởng nói chung về buổi biểu diễn, ông nói: “Một niềm tin thật mạnh mẽ, vì họ là một nền văn hoá khác cho chúng tôi, và tôi thích khía cạnh tinh thần của mọi thứ. Nên với tôi, tôi sẽ cho nó điểm 11 trên 10. Nó chỉ (có thể nói) là tuyệt vời – một trải nghiệm mới mẻ ”

Ông Sykes sẽ nói với bạn bè của ông rằng họ phải đến và xem Shen Yun, ông nói thêm rằng: “Phải tận mắt mới tin, , vì có rất nhiều người không biết nhiều về nó. Rất đáng xem, đáng giá lắm. Nó có thể làm hài lòng bất kỳ ai và tất cả mọi người. Nó thực sự là chỉ có tuyệt vời, tôi không thể nói được điều gì khác”

Giáo viên Yoga: “Rất thần thánh”

Natasha Evelsten là một giáo viên Yoga và đã xem Shen Yun với mẹ cô, vốn là một cựu giáo viên và là người mẫu.

Cô thấy buổi biểu diễn: “Rất thần thánh, là một giáo viên Yoga, đấy là cái mà tôi thực sự thích, ”

Cô Evelsten kết luận với những suy nghĩ của cô về hoàn cảnh hiện tại ở Trung Quốc Đại Lục, nơi mà các học viên của phương pháp rèn luyện tinh thần Pháp Luân Công đang bị bức hại. Cô nhận xét: “Tôi nghĩ rằng thật sự thú vị và dũng cảm. Tôi thực sự ủng hộ điều đó vì chúng tôi dạy điều đó hàng ngày khi chúng tôi dạy Yoga, như vậy, chúng tôi làm gì ở đây trên hành tinh này và sự cần thiết phải thay đổi, cần thiết để mọi người nhớ điều đó ”

Chủ báo: “Thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng”

Ông Umesh Chandra, chủ báo của Thời báo Ấn độ Brisbane , đã xem tất cả các buổi biểu diễn của đoàn Biểu diễn nghệ thuật Shen Yun từ năm 2006 khi nó bắt đầu lưu diễn trên thế giới ở Úc hàng năm, và buổi biểu diễn năm nay đã không làm ông thất vọng.

Chủ tịch Tổ chức toàn cầu những người gốc Ấn (người dân bản xứ Ấn Độ), chi nhánh Queensland nói: “Tôi đã tới xem bốn (buổi biểu diễn) tất cả, nhưng năm ấy, tôi nghĩ rằng thông điệp rất mạnh mẽ và rõ ràng, và tôi nghĩ nó được thực hiện một cách rất chuyên nghiệp. Tôi rất khuyến khích mọi người tới xem buổi biểu diễn này, đáng kinh ngạc (tuyệt vời), thật rực rỡ (quá rực rỡ)

“Tôi nghĩ điểm nổi bật nhất là một chút điểm táo bạo trong sản xuất”

Ông Chandra đã nói về hai điệu múa, “Không gì có thể cản trở con đường trở thành Thần” và “Vụ kết án kinh ngạc”, rằng cả hai đều nhấn mạnh chính sách khủng bố tàn bạo đối với học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Tôi nghĩ nó thật tuyệt vời, biên đạo múa, ánh sáng, âm thanh, trang phục thật tuyệt vời, nhưng tôi nghĩ điều quan trọng hơn là thông điệp, thông điệp của nhân loại, quyền được thực hành tôn giáo”, ông nói.

Mục sư: “Nó rất cảm hứng”

Mục sư Alexandra Gate, là một trong những nữ mục sư bản địa đầu tiên của Giáo hội Anh giáo tại Úc, cũng nằm trong số khán giả của Buổi biểu diễn cuối cùng ở Úc của Shen Yun trong năm nay.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2010.06.04.remi_Robert.jpg
Mục sư Alexandra cùng với Hoeroa Robert Mani

Mục sư Gator cho biết cùng với giáo hội của mình, bà đã thăm những người dân bản xứ, những người đang phải vật lộn trong các bệnh viện, nhà tù, công viên, và gia đình, và cảm thấy bà có thể liên hệ chúng với nỗi đau khổ của các học viên Pháp Luân Công ngày nay tại Trung Quốc, như được miêu tả trong một số tác phẩm đương đại thực hiện bởi Shen Yun.

“Nó rất cảm hứng và những gì tôi cảm thấy.”

Mục sư Gator đã đến xem cùng với “bác” Geoff Gator và đây là lần đầu tiên họ xem Shen Yun.

Ông Gator đã ấn tượng với điệu múa “Vụ kết án kinh ngạc”, trong đó một người đàn ông bị đánh đập và bị giam giữ bất hợp pháp bởi cảnh sát chỉ vì đã giương một biểu ngữ đơn giản trên Quảng trường Thiên An Môn với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các sinh mệnh cao tầng thấy rằng cuối cùng ông sẽ được tưởng thưởng cho niềm tin của mình.

Ông Gator cho biết nó đã nhắc ông nhớ về những mẫu chuyện của những người sinh mệnh cao tầng của văn hoá cổ xưa và nhận xét rằng đó là một trong những thế mạnh của Shen Yun, rằng các buổi biểu diễn đã có thể “kết hợp” hoặc tạo ra những giá trị phổ quát cho đông đảo khán giả.


Nguồn:
https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/6/117679.html
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36653
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36682/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36772/
https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/36781/
Đăng ngày 25-06-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share