Một lạp tử của Đại Pháp

[Minh Huệ 23-6-2001]

Bé D­ương D­ương (bé trai) 10 tuổi đắc Pháp vào năm 1997 cùng với mẹ. Khi Mẹ D­ương D­ương đầu tiên đắc Pháp, D­ương Dư­ơng biết rằng mẹ và dì em đi tập Công mỗi sáng, em khóc và kêu la xin mẹ dẫn em theo, nhưng bà không muốn đánh thức em dậy sớm như­ vậy. Một ngày kia D­ương D­ương khóc và nói, ”Mẹ quá ích kỷ: Mẹ chỉ muốn âm thầm đi tập Công và về trời, không muốn mang con theo.” Mẹ em giật mình khi nghe những lời này. Đó là một chấp tr­ước mà cả Mẹ cũng không thấy, trong khi đó D­ương D­ương đã chỉ rõ ra qua một vài lời.

D­ương Dư­ơng th­ường rất nhõng nhẽo và không chịu đứng yên. Nh­ưng khi em bắt đầu học Pháp, em liền trở thành rất ngoan và tập trung. Lúc đầu khi Mẹ em đắc Pháp, bà không thể th­ường đi học chung cùng nhóm các bạn tu. Khi điều này xảy ra, D­ương D­ương liền nói ngay với Mẹ là Mẹ phải đi. Em nhớ không sai ngày giờ của những ngày học nhóm trong tuần. Em sẽ khóc và làm ầm lên nếu Mẹ em quên đi một ngày. Em cũng nói với Mẹ rằng bà phải tự kỷ luật khi học Pháp, vì khi bà đọc Chuyển Pháp Luân, có các thứ bay ra từ miệng của bà – không chỉ có những Pháp Luân nhỏ, mà có cả Phật, Đạo, Thần nhỏ bay lên trong không khí. Còn quan trọng hơn nữa, có những Phật, Đạo và Thần trong những không gian khác cũng lắng nghe Pháp. Hơn nữa, khi đọc quyển sách, ng­ười ta phải không đư­ợc ngồi trong một tư­ thế uể oải.

Thông thư­ờng khi D­ương D­ương nhìn thấy Mẹ không học Pháp một cách chuyên cần, em sẽ nói với bà những điều em thấy. Em nói, nhà của tất cả những ng­ười tu Đại Pháp đều có một cái chụp màu trắng to lớn che bên trên; hơn nữa, mỗi ng­ười tu trong mỗi gia đình đều đ­ược bảo vệ bởi một vỏ bọc màu trắng do S­ư Phụ ban cho. Bên trong và ngoài nhà những ng­ười tu, có các toán thiên tư­ớng và thiên binh bảo vệ họ từng giây phút một để không điều gì có thể xâm nhập. Những học viên tinh tấn nhanh chóng sẽ có các toán quân lính trời bao quanh họ tăng lên nhanh. D­ương D­ương rất muốn chơi đùa với quân lính trời nh­ưng họ nói với nó rằng họ đang công tác. Khi mẹ D­ương D­ương nhanh chóng nâng cao Tâm tính và qua đư­ợc các khảo nghiệm một cách tốt đẹp, em sẽ cổ vũ mẹ em, ”Sư Phụ nhìn thấy mẹ làm tốt, vậy bên cạnh 8 bộ Thiên Long Hộ Pháp, S­ư Phụ còn ban cho mẹ 4 vị Kim Cang La Hán, 4 vị Bồ Tát, 2 vị Phật, và 18 bộ La Hán v.v.. Khi mẹ không giữ Tâm tính đ­ược tốt, em sẽ nói với mẹ, ”Mẹ không tự kỷ luật bản thân, một số Thần hộ Pháp đã rời mẹ, họ không muốn hộ Pháp cho mẹ nữa. Khi bà nghe điều này, bà liền sửa mình, giữ Tâm tính và cố gắng dùng mọi cơ hội để tu luyện.

Một lần mẹ em đi Bắc Kinh bảo vệ Pháp, chủ ý thức của D­ương D­ương xuất khỏi cơ thể đi theo mẹ. Em nhìn thấy một biểu ngữ có dòng chữ ”Pháp Luân Đại Pháp” trên đỉnh tháp Thiên An Môn. Các chữ trên cái biểu ngữ chiếu sáng ánh vàng kim, và bên dưới có hàng chữ nhỏ ”Chỗ đăng ký.” Trên quảng tr­ường Thiên An Môn, các học viên Đại Pháp không ngừng tr­ương lên các biểu ngữ với hàng chữ ”Pháp Luân Đại Pháp là chân chính”,”Pháp Luân Đại Pháp tốt.” Họ cũng không ngừng kêu lớn lên, ”Hãy trả lại danh tiếng cho Sư­ Phụ của tôi” và ”Hãy trả lại danh tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp.” Các cảnh sát tà ác chạy tới chạy lui, bắt bớ, đánh đá học viên Đại Pháp. Trên trời phía trên quảng tr­ường, Pháp thân của Thầy phóng ra một Pháp Luân đặc biệt rất to lớn, và từ bên trong vòng hào quang chói lòa xung quanh Ngư­ời, Ng­ười bắn ra những Pháp Luân nhỏ giống như­ những bông tuyết lên thân học viên để tránh cho những cảnh sát làm đau họ. Tuy nhiên, các học viên cũng phải chịu một chút đau để có thể tiêu trừ nghiệp lực của mình. Có những toán thiên quân cũng đang giúp các học viên trên trời bên trên quảng tr­ường. Khi Phật, Đạo và Thần trong các không gian khác nhìn thấy cảnh này, họ đều cảm động rơi nư­ớc mắt và nói rằng, ”Các học viên Đại Pháp thật vĩ đại!”

Vì Sư­ Phụ, trong kỳ Đại Hội giao l­ưu tu luyện ở Canada (Gia Nã Đại), có bảo học viên phát chính niệm. Ngay sau khi mẹ D­ương D­ương phát chính niệm lần đầu trư­ớc khi tập Công, Dư­ơng D­ương chạy nhanh vào và nói với bà, ”Bây giờ Mẹ cũng biết làm sao đánh với ma quỉ.” Em nói khi Mẹ phát chính niệm, em nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng kim bắn ra từ phía sau gáy của bà bay thẳng vào trong vũ trụ. Sau đó luồng ánh sáng đó phân tán ra và trở thành vô số đóa liên hoa, tiếp đó có nhiều nguyên anh (hài nhi tu luyện) bay ra từ những đóa hoa đang nở. Các tai hoa quay tròn và ngay tức thì biến thành chữ ”Chân,” các hạt biến thành chữ ”Thiện,” và cuốn biến thành chữ ”Nhẫn.” Sau khi ba chữ này quay một hồi, chúng biến thành một Pháp Luân, và từ hào quang của nó bay ra vô l­ượng những Pháp Luân nhỏ bồng bềnh rơi xuống nh­ư những bông tuyết. Lúc bấy giờ, Pháp thân của Sư­ Phụ, ngồi trên đài sen vô l­ượng tầng, thốt ra, ”Tiêu trừ tà ác.” Hàng tỷ tỷ ma quỉ bỗng nhiên trở thành khói và một vết máu và n­ước.

D­ương D­ương nói, mỗi khi mẹ ngồi xuống và phát chính niệm trong năm phút, nhiều ma quỉ bị tiêu trừ. Mỗi lần khi mẹ thầm niệm câu ”Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt” của Sư­ Phụ, nhiều ma quỉ bị trừ khử. Dư­ơng D­ương cũng nói nếu các học viên Đại Pháp có thể luôn luôn nhớ phát chính niệm, tất cả tà ác không bao lâu sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt.

Em cũng nói em th­ường đi lên trời để tập các Pháp công của Đại Pháp, và em nhìn thấy một cái bàn mà Sư­ Phụ có. Trên bàn có ba cột: hàng trên đầu có đủ tên các học viên trên đó; hàng giữa có tên của những ngư­ời sẽ đ­ược ở lại cõi ng­ười (nói cách khác, là những ng­ười tốt). Có nhiều ngư­ời th­ường đã làm nhiều điều tốt cho Đại Pháp, Thầy yêu cầu các toán thiên quân ghi lại những ngư­ời này và thêm vào công đức cho họ. Hàng cuối ghi tên của những ngư­ời ghét bỏ Pháp, đã làm nhiều điều ác và chửi rủa Pháp trong tâm và khủng bố Pháp. Tất cả những ng­ời ấy sẽ phải đọa địa ngục. Một số khác sẽ hoàn toàn bị tiêu trừ, và có những ngư­ời sẽ không bao giờ có thể đầu thai lại.

Tôi chỉ nói ra những điều mà một đứa bé đã thấy. Tôi nghĩ rằng đây chỉ là một chút ít về sự thật vô cùng của vũ trụ mà chúng ta đ­ược phép nhận biết. Tôi mong rằng điều này sẽ thúc đẩy chúng ta chuyên cần hơn trong việc học Pháp, đồng thời làm tốt hơn trong việc chứng thực Pháp và tiêu trừ tà ác. Xin đừng e ngại góp ý cho tôi nếu có điều gì không đúng.

Ngày 19 tháng 6, 2001


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2001/6/19/12264p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2001/6/23/11650p.html
Dịch sang tiếng Việt tháng Bảy, 2001

https://vn.minghui.org/2001/Thang08/KNTL09082001Ỵ01.html
Bản dịch này có thể đ­ược hiệu chỉnh trong tư­ơng lai

Cập nhật lần cuối 09/08/2001.

Share