Bài viết của An Tâm, một học viên tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-04-2010] Cho đến tận gần đây, tôi vẫn còn rất băn khoăn về nghề nghiệp của mình.

Tôi vốn thích văn chương từ khi còn nhỏ và đã đọc rất nhiều sách văn học trong lúc rảnh rỗi sau khi tan học ở trường. Khi tôi đọc được những câu nghe hay hay, tôi chép chúng vào một quyển sổ. Khi tôi ở trong tâm trạng u uất, tôi thường đến các hiệu sách, vì tôi cảm thấy rằng chỉ có sách mới có thể thực sự làm cho tâm tôi tĩnh lại. Trong suốt thời niên thiếu, tôi đã viết nhiều bài thơ ngắn để bộc lộ những cảm xúc của mình, và tôi đã rất khát khao về một thế giới tuyệt diệu được miêu tả trong văn học và chìm đắm trong sự thêu dệt về một thế giới trong mơ với toàn màu hồng. Tuy nhiên, con đường đời trong thế giới này thì không phải lúc nào cũng vừa ý như người ta mong đợi. Sai lầm và bất đắc dĩ, và không có sự lựa chọn nghề nghiệp nào khác, tôi đã chọn nghề kế toán. Tuy nhiên, từ khi còn rất trẻ, tôi đã kém xử lý với các con số và tôi không xem trọng tiền bạc. Tôi “coi tiền như rác và chỉ xem trọng tài năng và tình cảm trong thế giới này,” và tôi lánh xa những vấn đề thế tục. Đã hai mươi năm kể từ khi tôi bắt đầu công việc kế toán và trong hai mươi năm này, tôi đã thụ động học các kỹ năng chuyên ngành về tài chính kế toán. Phần lớn việc học là do tính thiết yếu của công việc, hay vì tôi không muốn bị tụt hậu so với người khác. Thực tế, tôi đang cố gắng vượt lên những người khác.

Thật là đau khổ khi làm việc trong nghề này lâu như vậy. Tôi có một nền tảng nghèo nàn cho công việc này, và tôi không thực sự hứng thú với nghề này. Thêm vào đó, kế toán và tài chính có những yêu cầu rất khắc nghiệt, chịu những trách nhiệm rất nặng nề, và đòi hỏi nhiều sự hợp tác bên ngoài. Khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã nghĩ về việc tại sao tôi lại làm một nghề mà khiến tôi phải chịu đựng nhiều đến vậy. Một đêm, khi tôi đang học Pháp, một ý nghĩ lóe lên trong tâm tôi “Lý do tôi làm nghề này là để xây dựng một nền tảng vững chắc trong cuộc sống hàng ngày của tôi.

Đầu tiên, công việc kế toán tài chính có một bộ những nguyên tắc nghiêm ngặt. Với mỗi giao dịch đều có những nguyên tắc kế toán rạch ròi, và các giao dịch không thể được thực hiện tùy ý. Có những yêu cầu nghiêm ngặt để xác định cách mà các giao dịch nên được ghi lưu lại và các kế toán viên phải theo đúng các nguyên tắc tài chính yêu cầu. Khi làm công việc này, một người phải từ bỏ các sở thích và thành kiến cá nhân. Tôi cảm thấy đây là một sự biểu hiện của tu “Chân”.

Thứ hai, về tâm tính, nghề kế toán có những yêu cầu chuyên môn với trách nhiệm nặng nề, nhưng lương lại thấp. Người làm vị trí này cần phải phối hợp với các bộ phận khác và thường ở trong hoàn cảnh bỏ ra hết mọi nỗ lực của mình mà không được đánh giá. Người đó thường gặp những khảo nghiệm tâm tính. Qua thời gian làm công việc này, một người cần phải giữ được một tâm hòa ái, coi nhẹ danh và lợi của bản thân, và phải đảm trách những rủi ro và trách nhiệm mà nghề nghiệp yêu cầu. Người đó cần đối xử tốt với mọi người khi phối hợp với người khác và hiểu những khó khăn của họ. Người đó cũng cần có tâm tính tốt. Tôi cảm thấy những điều này thể hiện trong tu “Thiện” và “Nhẫn”.

Thứ ba, về văn học, loại hình văn chương mà tôi thích khi còn trẻ, vốn nhấn mạnh vào sự bày tỏ cảm xúc, qua thời gian, có thể khiến một người vướng sâu vào tình cảm. Đây là điều mà một người tu luyện cần phải vứt bỏ trong tu luyện.

Tôi bất chợt nhận ra những điều trên khi tôi đang học Pháp chỉ một giây trước. Tôi đã chợt ngộ ra và cảm thấy sự vui mừng và thất vọng đan xen lẫn nhau. Tôi buồn vì bao nhiêu năm qua tôi đã tự tạo khó khăn cho bản thân, và hao tổn trí lực bản thân để cố gắng trốn tránh hiện thực. Tuy nhiên, tất cả những khó khăn đã được an bài từ đầu cho sự tu luyện của tôi. Tôi hạnh phúc vì Đại Pháp vô biên và Sư phụ từ bi đã điểm ngộ cho tôi. Những con đường dành cho các đệ tử Đại Pháp đều đã được định trước. Tất cả đều ở trong Pháp và đều đến vì Pháp.

Tôi chân thành cảm ơn Sư phụ đã điểm hóa giúp tôi. Từ nay trở đi, tôi sẽ giữ bản thân theo những nguyên lý của Pháp, và dù khó khăn lớn đến đâu, tôi sẽ theo đúng tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, và làm tốt ba việc. Tôi sẽ làm tốt những việc mà một đệ tử Đại Pháp cần làm để cứu độ chúng sinh, Tôi sẽ tu luyện tới Viên mãn và theo Sư phụ trở về nhà thực sự của mình.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/6/221075.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/21/116229.html
Đăng ngày 28-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share