Bài của một học viên Việt Nam

[MINH HUỆ 09-06-2010] Cách đây không lâu, tôi đến thăm nhà một người bạn cũ. Anh ấy nói rằng mình đang tập một môn võ thuật, và hỏi tôi có muốn đi tập cùng không. Tôi nói rằng tôi đang tập một môn khí công, và giải thích với anh sự khác nhau giữa khí công và võ thuật. Tôi nói với anh rằng tập võ chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, cường tráng thôi, còn khí công là tu nội, là tu luyện thực sự. Anh cũng đồng ý, nhưng nói rằng theo tập khí công rất khó, còn tập võ thì phổ biến và ích lợi hơn. Anh muốn tôi đi tập võ cùng với anh. Tôi nói rằng tập Pháp Luân Đại Pháp thực sự rất tốt, và khuyên anh lên Internet tìm hiểu thêm. Anh bèn dẫn tôi lên lầu và tôi dùng máy tính để giúp anh truy cập Internet, với hy vọng rằng anh sẽ biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cho anh thấy Pháp Luân Đại Pháp hiện đang được tập luyện tại hơn 100 quốc gia và mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người như thế nào, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu ra sao, và tội ác mổ cắp nội tạng tại Trung Quốc dã man như thế nào,…

Ngay lập tức, thái độ của anh chuyển biến hoàn toàn. Anh nói rằng anh không ngờ hiện nay đang có một môn tập luyện thu hút được số lượng học viên đông đảo đến như vậy, và anh cũng đã hình dung được phần nào sự tàn ác của cuộc đàn áp đang diễn ra tại Trung Quốc. Anh công nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi cũng cảm thấy mừng cho anh.

Sáng sớm hôm sau, anh háo hức kể lại cho tôi nghe một câu chuyện lạ kỳ mà anh đã ‘trải nghiệm’ vào đêm hôm đó. Anh nói rằng anh đã mơ thấy mình bị đày xuống chín tầng Địa ngục. Anh bị đám quỷ sứ dẫn đi xem cảnh tra tấn các tội nhân ở đó. Cảnh tượng thật là hãi hùng! Đám tiểu quỷ còn chỉ cho anh xem viễn cảnh tương lai đáng sợ của anh, rằng anh sẽ bị đụng xe hơi, bị bệnh, và bị mất mạng như thế nào. Khi đám quỷ sứ khiêng anh định bỏ vào vạc dầu thì có tiếng ai đó hô dừng lại. Người đó nói rằng sổ ghi chép số mệnh của anh đã được thay đổi, những tai họa kia không còn nữa, sinh mệnh anh đã được kéo dài, và anh sẽ được trả về dương gian. Sau đó anh thấy mình bị khiêng trở lại nhà, đặt lên giường ngủ, và còn mơ thấy sáng hôm sau dậy đi chơi bi-a cùng hội bạn thân. Anh nói rằng lúc tỉnh dậy anh vẫn thấy sợ, bởi vì giấc mơ ấy chân thực đến nỗi anh cứ ngỡ là nó đã thực sự xảy ra vậy.

Lúc ấy, tôi bèn nghĩ, chẳng phải những ai biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công sẽ được thay đổi số mệnh, trừ nạn tiêu nghiệp và ban phước lành hay sao? Họ đã có được sự lựa chọn đúng đắn, và từ đó mở ra cho mình một tương lai tươi sáng.

Mục đích tôi viết ra bài viết này là để nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, và những gì các học viên Pháp Luân Công nói ra đều là sự thật. Đồng thời, tôi cũng muốn cảnh báo những ai còn đang hành ác với Đại Pháp, vì sự tồn tại vĩnh viễn của sinh mệnh mình, hãy mau cải tà quy chính trước khi quá muộn. Hãy nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”, và tội bức hại Đại Pháp là điều đáng sợ nhất trong vũ trụ này. Đại Pháp chỉ xét nhân tâm. Xin các bạn hãy trân quý cơ duyên từ vạn cổ này!


Đăng ngày 09-06-2010.

Share