Bài của một đồng tu Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 22-4-2006] Đầu tiên tôi muốn thành thật cảm ơn các bạn đồng tu hải ngoại. Các bạn có thể không biết được ảnh hưởng của các cố gắng các bạn, bởi vì mỗi ngày các bạn đều bận rộn với những chương trình Đại Pháp khác nhau. Nhưng đối với các bạn đồng tu của các bạn tại Trung Quốc lục địa, những điều mà các bạn đang làm là vô cùng quan trọng. Các bạn không ngừng phơi bày cuộc khủng bố tà ác vì vậy chúng không còn dám làm càn một cách vô luận nữa.

Một viên chức cảnh sát tại Bắc Kinh một lần nói với tôi, “Nếu các vị mà không có những người, cộng với các phương diện thông tin của họ, ủng hộ các vị ở hải ngoại, thì các vị đã có một tình trạng khốn đốn rồi.”

Các hoạt động giảng thanh chân tướng của các bạn cho dân chúng tại Trung Quốc lục địa cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều. Nhiều người mà đã không chịu nghe sự thật từ chúng tôi đã dần dần thay đổi cách nhìn của họ sau khi đi xuất ngoại, nhận được các điện thư từ hải ngoại, hoặc là nhận được những cú điện thoại giảng thanh chân tướng từ hải ngoại. Các phương cách khác nhau mà các bạn đã sử dụng (như là software để bẻ gãy sự ngăn chặn mạng Internet, VCD giảng thanh chân tướng, v.v..) đã trở thành chính nhất cho chúng tôi trong việc chứng thực Pháp.

Các hoạt động Đại Pháp mà các bạn tổ chức ở hải ngoại là những tin tức mà các bạn đồng tu tại Trung Quốc thích nhất. Chúng giúp cho chúng tôi, là những người đang sống trong một môi trường tà ác và áp lực cao, những giây phút sung sướng và an ủi. Đồng thời, chúng khuyến khích chúng tôi làm việc nhiều hơn để cứu độ càng nhiều chúng sinh hơn. Chúng tôi rất ái mộ các bạn vì các bạn thường có cơ hội nhìn thấy Sư phụ và lắng nghe Người giảng. Dĩ nhiên, các đồng tu chân chính tại Trung Quốc cũng có thể cảm giác được rằng Sư phụ từ bi đang ở ngay bên cạnh chúng tôi, che chở cho chúng tôi ở mỗi giây phút, và cho chúng tôi những điềm chỉ dẫn. Khi chúng tôi nhìn thấy các bạn đồng tu từ các nước khác nhau, dân tộc khác nhau và màu da khác nhau tất cả đều đang cố hết sức để giúp đỡ các bạn đồng tu của họ ở Trung Quốc, chúng tôi thật cảm thấy Sư phụ của chúng ta lớn lao biết bao và Đại Pháp vĩ đại biết bao. Chúng tôi cũng sâu xa cảm thấy tất cả đồng tu Đại Pháp là cùng một thể.

Tiện đây chúng tôi muốn đề nghị một điều nhỏ cho các bạn đồng tu hải ngoại. Xin hãy chỉ điểm những gì không đúng. Mỗi lần chúng tôi nhìn thấy hình ảnh các bạn đồng tu hải ngoại trong một cuộc diễn hành hoặc một cuộc qui tụ lớn, chúng tôi có thể cảm nhận được một trường năng lượng rất mạnh mẽ. Cảnh tượng rất vĩ đại và thiêng liêng. Cả người thường khi nhìn thấy các cảnh tượng đó cũng bị cảm động, và chúng nhất định là có hiệu lực cứu độ chúng sinh. Nhưng đôi lúc chúng tôi để ý thấy có một số bạn đồng tu trong cuộc diễn hành hoặc hội tụ xem rất buông lơi hoặc không tập trung và không đồng hoà với toàn bối cảnh. Đôi lúc có một số băng vải trưng lên không được ngay thẳng. Chúng tôi rất lo lắng khi nhìn thấy điều đó và thật muốn giúp căng chúng lên. Nếu mỗi đồng tu mà tham gia các cuộc hội tụ và diễn hành lớn đó mà có thể biểu lộ cách thức và nét cao quí của đoàn thiên nhạc (Heavenly Band), với cái lưng thật thẳng và gương diện dễ mến, nhất định họ sẽ có được một hiệu quả tốt hơn nhiều. Sư phụ nói trong các bài giảng của Người rằng những gì chúng ta làm hôm nay là đặt để gương mẫu cho tương lai. Chúng ta hãy cho rằng rằng mỗi cuộc diễn hành, nhất là những cuộc diễn hành to lớn như của các bạn, là một sự kiện to lớn trong lịch sử của vũ trụ. Có con mắt ở khắp nơi. Tất cả chư thần lớn lao đều đang chăm chú nhìn vào chúng ta.

Hơn nữa, người ta rất dễ phán đoán một sự việc từ nơi hình thức bên ngoài của nó. Vì vậy chúng ta phải lưu ý đến hình tượng của chúng ta. Sư phụ đã giảng trong bài ‘Giảng Pháp tại Đại hội tại Boston 2002’:
”Chư vị là người tu luyện, mà hành vi là phải trong sạch và ngay chính. Có rất nhiều người nghĩ rằng chư vị thật vĩ đại chỉ bằng cách nhìn chư vị hành động. Nếu chư vị không chú ý đến cung cách của mình trong cuộc sống hằng ngày, thì người thường sẽ nhìn hành động của chư vị, và vì họ không thể hiểu sâu xa chư vị như là bằng cách học Pháp, họ sẽ chỉ nhìn vào chư vị xem chư vị hành động ra sao. Và rất có thể một câu nói hoặc một hành động của chư vị sẽ làm cho họ trở nên không thể cứu độ được nữa hoặc tạo nên một cảm tưởng xấu cho Đại Pháp. Chúng ta cần nghĩ về những điều đó.”

Thêm một lần nữa tôi muốn cảm tạ các bạn cho tất cả những gì các bạn đã và đang làm cho các bạn đồng tu tại Trung Quốc. Với cùng chung một ước nguyện, chúng ta hãy đi cho tốt nhất mỗi bước đi của chúng ta.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/4/22/125789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/8/73016.html

Đăng ngày 9-5-2006; Bản dịch có thể chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share