Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nandaihe, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 29-9-2005] Trong nhiều năm, tôi bị động tâm bởi các vấn đề gia đình mà tôi không thể nào thoát ra. Một ngày kia tôi đọc được một bài trong Tuần báo Minh Huệ. Người bạn đồng tu trong bài viết nói về cựu thế lực cách nào dùng nghiệp bệnh để khủng bố ông ta. Khi ông ta hiểu rằng các triệu chứng của nghiệp bệnh trên thân của mình hoàn toàn là sự can nhiễu từ cựu thế lực, thì các triệu chứng tức thời biến mất. Trước đó, ông ta luôn xem nó như là một sự tiêu trừ nghiệp lực, và ông chỉ có cố gắng để chịu đựng nó thôi. Ông không hiểu rằng sự suy nghĩ của mình là đang thuận theo sự an bài và khủng bố của cựu thế lực.

Khi tôi tiếp tục đọc bài viết, tôi được hiểu thêm từ những ví dụ khác của người đồng tu này. Trong bài viết, ông ta có nói về một đồng tu phát triển quan hệ thương ghét giữa cô ta và gia đình của cô. Người đồng tu này nghĩ rằng cô chỉ phải chịu đựng tình cảnh giữa cô ta và gia đình, vì nơi đó có một duyên nghiệp giữa họ với nhau. Cô ta cuối cùng cảm thấy rất buồn đau, không thể tự giải thoát được. Vì cô đồng ý với cựu thế lực và thừa nhận sự an bài của chúng, cựu thế lực đã chụp lấy cơ hội để không ngừng bất cứ điều gì để sắp bày sự khổ khảo và trở ngại để buộc chặt cô vào trong. Vì vậy nếu chúng ta nghĩ về nó, phải chăng sự an bài và đồng ý đó là một chấp trước? Đó phải chăng là cô ta đã mang nó đến bằng cách đi tìm nó?

Khi đọc điều này, tôi nhớ lại sự tu luyện của tôi trong nhiều năm qua. Trong một thời gian dài, vì tôi không học Pháp tôt và ôm ấp những sự chấp trước nặng nề, tôi đã bị xa cách với các học viên Đại Pháp khác bởi cựu thế lực trong bốn năm thời gian. Vì vậy, tôi không thể bắt kịp với mức tiến triển của Chính Pháp. Tôi chỉ đọc Chuyển Pháp Luân, và không học các bài giảng Pháp mới của Sư phụ chút nào. Tôi cũng cả không hỏi xem Sư phụ yêu cầu điều gì nơi học viên Đại Pháp phải làm trong thời kỳ Chính Pháp.

Tháng mười hai 2004, tôi liên lạc với một số đồng tu sở tại. Tôi tìm thời giờ để học một số các bài giảng Pháp mới của Sư phụ trong thời kỳ Chính Pháp và tôi dần hiểu được một số Pháp lý mới. Trước đây, tôi hiểu rằng cựu thế lực khủng bố Đại Pháp và các đồng tu, nhưng tôi không rõ trên vấn đề đó, và tôi không đạt được một sự hiểu biết tốt cho đến gần đây, khi tôi đọc bài viết trong Tuần báo Minh huệ. Nó biểu lộ cho tôi thấy rằng cựu thế lực khủng bố các đồng tu vì các đồng tu không hiểu rõ các Pháp lý. Họ nghĩ rằng sự khủng bố của cựu thế lực đối với họ là tạo bởi nghiệp lực của chính họ, và đó là một cái gì họ phải chịu đựng. Một cách vô tình họ đã chấp nhận sự an bày của cựu thế lực. Đồng thời, họ cũng im lặng đồng ý với thứ khủng bố đó. Vì vậy, cựu thế lực côt chặt vào đó và tạo ra vô lượng khó khăn để can nhiểu Chính-Pháp và sự cứu độ chúng sinh. Sự can nhiễu và khủng bố là tà ác như vậy. Là một đồng tu trong thời Chính-Pháp, làm sao mà vấn đề này có thể không được hiểu một cách rõ ràng?

cựu thế lực tà ác sẽ làm đủ cách và tìm mọi cơ hội để khủng bố các đồng tu Đại Pháp. Khi chư vị bị chấp trước vào một điều gì, chúng sẽ gia tăng sự chấp trước này, và sau đó tạo ra những cảnh tượng giả dối khác nhau để lừa gạt chư vị. Mục đích tối hậu của chúng là tiêu huỷ chư vị. Các bạn đồng tu phải rỏ về vấn đề này.

Các đồng tu đầu tiên phải hiểu rằng chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, và nhớ những sứ mệnh quan trọng mà lịch sử đã giao phó cho các đệ tử Đại Pháp. Chúng ta phải hoàn tất những thệ nguyện trước lịch sử của chúng ta. Trợ giúp Sư phụ Chính Pháp và cứu độ chúng sinh là mục đích thật của chúng ta.

Tôi nghĩ sau đây là những lý do vì sao tôi bị bởi cựu thế lực khủng bố trong những năm qua: Tôi không học Pháp chăm chỉ; tôi không hiểu những Pháp lý; tôi không theo kịp bước tiến của Chính Pháp. Vì vậy, tôi đã vô tình chào đón cựu thế lực và cho chúng cơ hội để can nhiễu. Bài học này khiến tôi đau đớn sâu xa! Từ giờ trong sự tu luyện của tôi, tôi phải học Pháp tốt, sửa mình thể theo Pháp, và đi tốt con đường của chính tôi. Sự thật, tất cả những điều này là phủ nhận hoàn toàn cựu thế lực.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/29/111437.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/16/65926.html.

Đăng ngày 8-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share