Bài của Đại Tráng, học viên Pháp Luân Công ở Úc Châu

[MINH HUỆ 25-9-2005] Chúng ta, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, nên xem mỗi ngày như là ngày cuối cùng trước khi Pháp chính thế giới loài người. Chúng ta không biết ngày mai sẽ xảy ra những gì. Chúng ta chỉ có thể điều khiển những gì chúng ta làm hôm nay. Khi chúng ta lười biếng hay thờ ơ, khi chúng ta giữ chặt lấy chấp trước, chúng ta nên tự hỏi mình: nếu ngày mai tất cà mọi việc sẽ kết thúc, tôi phải nên làm gì hôm nay? Chúng ta đang thi đua với thời gian. Mổi ngày chúng ta nên dùng thời giờ một cách khôn ngoan, như thời giờ chúng ta phát chính niệm trong những giờ đã định, và thời giờ để học Pháp và thực tập cũng nên nhứt định hằng ngày. Theo ý kiến của tôi, chúng ta nên đọc ít nhất một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân mỗi ngày.

Mỗi ngày, chúng ta sống trong một xã hội đầy sự cám dỗ. Vô ý thức, sự suy nghĩ của chúng ta thu nhận mọi phong tục và khuynh hướng sai lạc. Những loại này từ từ hao mòn trí óc của chúng ta. Học Pháp mỗi ngày có thể giúp chúng ta giữ sự cân nhất, trục xuất những ý tưởng xấu, và cải tiến sự tu tập dựa theo Chính Pháp.

Trong một khoảng thời giam của năm 1999, mỗi ngày tôi đọc nguyên quyển sách Chuyển Pháp Luân một lần. Tôi cảm thấy có một sự tiến bộ tâm tính rõ rệt. Rất nhiều sự chấp trước lâu ngày và ngoan cố của tôi đả được loại trừ trong lúc đó một cách tự nhiên.

Trước khi chúng ta đọc Chuyển Pháp Luân, tốt hơn hết là chúng ta nên tẩy sạch tư tưởng của mình. Tiêu trừ những ý nghĩ xấu, nghiệp chướng, những quan niệm không tốt và sự can nhiểu bên ngoài sẽ giúp chúng ta tập trung để đọc Pháp hơn.

Khi tư tưởng chúng ta đi vơ vẩn trong lúc học Pháp, chúng ta nên trở lại đoạn văn mà chúng ta đã mất sự chú ý và đọc lại. Chúng ta nên học Pháp không một chút chấp trước và quan niệm nào, làm như vậy với một tâm thanh tịnh. Như Sư phụ đã dạy, “Pháp có thể phá trừ hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá trừ hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy giả dối, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (“Bài trừ can nhiễu” Trong Pháp Luân Phật Pháp – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Trong cuốn Đạo Hàng, bài “Giảng Pháp Tại Pháp Hội Washington DC” Sư phụ đã dạy: “Là một đệ tử Đại Pháp, giảng rõ chân tướng là sự việc nhất định phải làm. Điểm này tôi nhắc lại với mọi người, bất kể biện hộ gì, hễ chưa bước ra [chứng thực Pháp] đều là sai. Ngay cả nói đến [môi] trường ma nạn này còn đến bao lâu, tôi nghĩ rằng, về việc này, mọi người không cần nghĩ nhiều; tự bản thân có thể viên mãn hay không, cũng không cần nghĩ; bởi vì bất kể tâm nào của chư vị đều có thể trở thành một chủng chấp trước, đều có thể bị tà ác lợi dụng. Ngay lúc niệm đầu của chư vị xuất lai, tà ác liền có thể vì chư vị mà diễn hoá xuất ra những [hiện] tượng giả, khi ấy sẽ tạo thành một thứ can nhiễu. Thời gian hiện tại rất quý cần lợi dụng; thời gian này là đều lưu cho các đệ tử. Chư vị trong tu luyện, trong Chính Pháp, khi đi hướng về viên mãn đồng thời lại cứu vãn chúng sinh; chư vị cũng đang vì tương lai mà khai sáng hết thảy.

Đệ tử Đại Pháp chúng ta đang đi trên đường để trở thành thần thánh. Chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh là phận sự tối hậu của chúng ta; Thật ra, nhiều đệ tử đã thệ nguyện từ kiếp xa xưa để chỉ làm việc đó. Qua những sự cố gắng này, chúng ta đang củng cố đức hạnh phi thường của chúng ta và đạt đến sự vinh quang vĩnh viễn.

Nếu tất cả đệ tử Đại Pháp chúng ta thi hành ba điều thật tốt, thì bóng ma tà ác của cộng sản, thú đen tối, yêu quỷ thối nát và những thành phần ác ma khác sẽ không có chổ trốn.

Hảy quí thời gian của chúng ta mỗi ngày, xem mỗi ngày như là ngày cuối cùng trước khi Pháp Chính thế giới loài ngưòi. Siêng năng học Pháp, cố gắng hết sức để thi hành ba điều và cứu độ thêm chúng sinh.

Đây là sự hiểu biết của cá nhân tôi. Xin chỉ điểm những gì không đúng.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/25/111186.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/10/1/65451.html.

Đăng ngày 19-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share