Bài viết của Đại Pháp đệ tử Duyên Lợi Đạt (bí danh) tỉnh An Huy

[MINH HUỆ 30-10-2005] Tôi luyện công đã gần 10 năm nhưng vẫn không thể thoát khỏi quan niệm cũa người thường. Bởi thế tôi đã có một chuyến đi gian khổ: tới trại cưỡng bức lao động, giữa sự giam cầm và sau đó tới bênh viện tâm thần. Gần như từng bước bị đánh dấu bằng máu và đau thương.

Năm ngoái tôi được trả tự do. Khi lần đầu tiên tôi bước ra chứng thực Pháp, tôi luôn cảm thấy lo lắng, như có ai đó theo dõi mình. Mặc dù trong một chừng mực nào đó tôi có thể chết, tôi vẫn nghĩ về việc làm thế nào để tránh khỏi đương đầu với tà ác hơn là phải chống trọi và tiêu diệt chúng.

Một ngày khi đang chia sẻ kinh nghiệm với một bạn đồng tu, tôi nói rằng tà ác đang theo dõi tôi mọi lúc. Cô ấy nói “Tại sao anh luôn luôn nghĩ và nghĩ về tà ác? điều chúng ta nên nghĩ tới là Sư phụ, Chính Pháp và tiêu diệt tà ác. Bằng việc phát chính niệm chúng ta có thể tiêu diệt bất kì tà ác nào. Nhận thức được Sư phụ đang Chính Pháp trong toàn thể vũ trụ, tất cả các nhân tố bất chính sẽ bị tiêu huỷ. Đó chính là quá trình thay đổi những suy nghĩ của người thường. Chỉ bằng cách duy trì mọi ý niệm thuần chính mới có thể giúp ta theo kịp tiến trình Chính Pháp.”

Trong lúc nghe những từ trên, tôi đột nhiên cảm thấy trước kia tôi đã làm thật kém cỏi. Không ngạc nhiên khi tôi đã trải qua rất nhiều điều nhưng tôi đã không tu luyện tốt, Trong khi những đệ tử khác trải qua ít hơn và tu luyện tốt hơn. Bí quyết là họ đã thay đổi cơ bản những quan niệm cũa người thường.

Từ đó, bất cứ khi nào tôi đi đến đâu, tôi đều nhắc nhở mình rằng Sư phụ đang Chính Pháp trong toàn bộ vũ trụ và tất cả những gì không chính sẽ bị thanh lý. Sau đó tôi phát chính niệm tiêu diệt tà ác và việc chứng thưc Pháp trở nên nhẹ nhàng. Bất cứ khi nào có điều gì xảy đến hay có những niệm đầu bất chính trong tư tưởng, tôi lập tức chỉnh lại và phát chính niệm. Tôi cảm thấy những niệm đầu bất chính đó bị tiêu đi, và rất nhiều những khổ cực trở nên dễ dàng chịu đựng hơn nhiều. Dần dần tôi đã bắt đầu cảm thấy được đồng hoá với Pháp.

Tôi muốn cảm ơn Sư phụ đã dùng những bạn đồng tu khác làm thức tỉnh tôi và giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ của người thường. Mặc dù bản thân đã không tự ngộ đươc, tôi muốn viết ra những dòng này để chia sẻ kinh nghiệm với những bạn đồng tu, vì thế tất cả chúng ta có thể giữ được chính niệm và chính hành của chúng ta. Xin hãy chỉ giáo những điểm không đúng.

Ngày 28 tháng 10 năm 2005.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/30/113360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/11/66756.html

Dịch ngày 18-12-2005, đăng ngày 22-12-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share