Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 23-02-2020] Từ sau khi dịch bệnh viêm phổi bùng phát tại Vũ Hán và nhanh chóng lây lan sang các quốc gia khác trên toàn thế giới, nhiều địa phương ở Trung Quốc đã thực hiện chính sách phong tỏa tỉnh, thành phố, thậm chí đường phố, tiểu khu, thôn làng cũng đều đóng cửa. Chỉ trong một thời gian ngắn, đẳng cấp, tầng lớp, danh vọng, tiền tài đều trở nên vô nghĩa. Trong hoàn cảnh bất lực, tiến thoái lưỡng nan, cái dã tâm từng vì thăng quan phát tài, giàu có trong một sớm một chiều của nhiều người cũng bắt đầu trầm lắng xuống. Cái tâm đối với việc có tự do hay không cũng không hề gì, không thèm quan tâm đến chân tướng, bỗng nhiên trở nên quan trọng như hít thở vậy…

Con người trong ôn dịch thường lo lắng, yếu đuối, và mong muốn nhận được sự giúp đỡ. Tuy nhiên, trong trường kiếp nạn này, bản chất khát máu, tham lam, tàn bạo và vô nhân tính của tà đảng lại càng ngày càng lộ rõ, khiến những người dân không nơi nương tựa càng thêm tuyệt vọng và đau khổ. Vào lúc này, đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho con người bằng sự quan tâm và cầu phúc, khiến cho họ cảm thấy vô cùng ấm áp. Càng ngày càng có nhiều hơn nữa con người thế gian phát hiện rằng, Thần Phật mà nơi sâu thẳm sinh mệnh của họ luôn mong đợi hy vọng không hề bỏ rơi họ, những đệ tử Đại Pháp đang truyền rộng chân tướng ở trước mắt chính là do Thần Phật phái xuống, đang cứu độ những con người thế gian bằng mọi cách có thể, cho dù chỉ còn một tia hy vọng.

Gần đây khi gọi điện giảng chân tướng về Trung Quốc tôi phát hiện rằng, tỷ lệ nhận điện thoại tương đối cao, đặc biệt là những quan chức thuộc hệ thống giai tầng cao, rất nhiều người sẵn sàng lắng nghe. Khi giảng chân tướng cho đối phương tôi nhận thấy, khi chúng ta mang một tâm thái thuần tịnh đi giảng chân tướng, quan tâm và hỏi han nhiều, tận dụng dự ngôn của Lưu Bá Ôn, kết hợp giảng cùng với tình hình bệnh dịch hiện tại, số người tiếp nhận chân tướng khá cao. Có vị quan chức toà án sau khi minh bạch chân tướng bày tỏ ý cảm ơn, có người cảnh sát nói rằng mình đã nhớ kỹ “chân ngôn chín chữ”, cũng có người chức vị khá cao cũng làm tam thoái…

Dưới đây là một ví dụ về câu chuyện của một thị trưởng thành phố làm tam thoái sau khi minh bạch chân tướng.

Sau khi điện thoại được kết nối và chào hỏi xã giao xong, tôi nói với người phía đầu dây bên kia: Ôn dịch Vũ Hán lần này đã bùng phát khắp mọi nơi, đến cả những bác sỹ y tá đều không thể trụ vững nữa, nhưng chúng ta không nên bất lực, càng không được tuyệt vọng, tôi muốn nói với anh một tin tốt, chính là phương thuốc ngàn vàng trong ôn dịch, đã được rất nhiều người kiểm chứng, đó chính là chân ngôn chín chữ” của Pháp Luân Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, hy vọng mọi người có thể thành tâm niệm chín chữ này, liền có thể gặp dữ hoá lành, chuyển nguy thành an.

Tôi nói: “Kỳ thực, ôn dịch lần này, sớm đã được tể tướng khai quốc triều Minh là Lưu Bá Ôn lưu lại trong dự ngôn của mình. Ông nói rằng: “Nhược vấn ôn dịch hà thời hiện, đãn khán cửu đông thập nguyệt gian” (Nếu hỏi ôn dịch khi nào xuất hiện, nên xem từ tháng 9 đến tháng 10 mùa Đông). Tháng 10 âm lịch chính là tháng 11 Dương lịch. Trường hợp đầu tiên phát bệnh được phát hiện vào đầu tháng 12, nhưng trên thực tế tháng 11 đã bắt đầu phát bệnh. Hơn nữa, Lưu Bá Ôn cũng nhắc đến phạm vi ảnh hưởng của ôn dịch “Tam sầu Hồ Quảng tao đại nan, tứ sầu các tỉnh khởi lang yên” (Tạm dịch: Nỗi lo thứ ba là Hồ Quảng gặp đại nạn, nỗi lo thứ tư là khói lang binh đao khởi khắp nơi). Ôn dịch từ Hồ Bắc lan tới Quảng Đông, thậm chí còn lan rộng sang toàn quốc, để đối phó với dịch bệnh, khắp nơi phong toả thành phố cho đến tận thôn làng, ôn dịch lây lan khắp mọi nơi, nơi nào cũng đều trong tình trạng cảnh báo, chẳng phải là khói lang nổi khắp bốn phương sao?

Tuy nhiên có lẽ là do lo sợ, nghe đến đây, ông ấy liền dập máy.

Tôi gọi lại một lần nữa, sau khi điện thoại được kết nối tôi chia sẻ với ông: “Kỳ thực, Lưu Bá Ôn cũng có nhắc đến cách bảo toàn tính mạng bản thân trong ôn dịch. “Thế thượng hữu nhân hành đại thiện”, “Trừ phi thiện nãi năng bảo toàn” (Tạm dịch: Trên đời có người làm việc Đại Thiện,chỉ có thiện lương mới được bảo toàn), rất nhiều lần nhắc đến “Thiện”. Hơn nữa ông còn dùng phương thức đố chữ để đưa ra bùa hộ thân bảo mệnh. Ông nói: “Thất nhân nhất lộ tẩu, dẫn dụ tiến liễu khẩu” đây chính là Chân (chữ Chân thời cổ), “Bát vương nhị thập khẩu” là Thiện, “Tam điểm gia nhất câu” là chữ Nhẫn, vậy thì “Trên thế gian có người hành Đại Thiện” kỳ thực là để chỉ đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, dưới áp lực của đàn áp, trải qua hai mươi năm phong ba vũ bão cũng không thể cản bước họ hướng đến con người thế gian truyền rộng chân tướng Đại Pháp, nói với con người chân ngôn chín chữ bảo mệnh “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đồng thời khuyên con người tam thoái bảo bình an.

Tôi nói với ông rằng: “Tính đến nay có hơn 350 triệu người Trung Quốc, từ quan chức cho đến dân thường, đã thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng. Bởi khi chúng ta gia nhập vào các tổ chức của Đảng cộng sản, chúng ta phải giơ nắm tay phát dưới lá cờ máu phát lời thề độc, giao sinh mệnh của mình cho nó, vì chủ nghĩa cộng sản mà đấu tranh trọn đời. Những lời thề độc một khi nói ra thì sẽ đi theo người ta cho đến lúc chết, sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng. Vì vậy ông xem, cho dù chức vụ cao đến mấy, Chu Vĩnh Khang, Quách Bá Hùng, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Vương Lập Quân… cho dù quyền lực lớn đến mấy cũng không thể gỡ bỏ được sự khống chế và kiểm soát vận mệnh của tà linh cộng sản, bao gồm cả người cầm đầu đảng đương nhiệm, cũng chỉ là đồ chơi trong tay tà linh cộng sản mà thôi.

Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp từng viết:

“Thiên địa lưỡng mang mang
Thế nhân hướng hà phương
Mê trung bất tri lộ
Chỉ nam hữu chân tướng
Bần phú đô nhất dạng
Đại nạn vô xứ tàng
Võng khai hữu nhất diện
Khoái khoái trảo chân tướng.” (Trảo chân tướng, Hồng ngâm III)

Dịch nghĩa:

“Trời và đất mênh mông
Người đời đi đâu đây
Trong mê đường không biết
Chân tướng kim chỉ nam
Giàu nghèo cũng như nhau
Đại nạn không chỗ trốn
Lưới kia mở một mặt
Chân tướng hãy nhanh tìm.”

Chúng ta không quen biết nhau, tôi còn phải trả phí điện thoại, gọi điện thật lòng nhắc nhở ông, ông nghĩ xem, là vì cái gì đây? Có lẽ tất cả đều không phải là ngẫu nhiên, ông có thể nhận được cuộc gọi này cũng chính là ông có duyên phận, Thần Phật khi đến cứu chúng ta, Lưu Bá Ôn giảng rằng “Trừ phi thiện nải năng bảo toàn” (Chỉ có người lương thiện mới bảo toàn), kỳ thực chìa khóa để bảo mệnh, bình an thực sự nằm ở tâm của bản thân mình. “Thiện đãi Đại Pháp nhất niệm, thiên tứ hạnh phúc bình an” (Tạm dịch: Một niệm thiện đãi Đại Pháp, trời ban hạnh phúc bình an). Nhất định phải thiện đãi những người tu Phật, thiện đãi Phật Pháp từ trong tâm, mới chính là con đường đi duy nhất.

Tiếp đến tôi nói với ông về chuyện Quý Châu xuất hiện Tàng Tự Thạch, nói rõ rằng Trời diệt Trung Cộng là thiên ý, và rất nhiều quan chức cấp cao sớm đã tìm đường rút lui, theo kết quả điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc: Hơn hai trăm ủy viên trung ương, chiếm hơn 90% đều có con cái di cư ra nước ngoài. Phải chăng họ đều đã biết Trung Cộng nói đổ là đổ, trời diệt Trung Cộng ở trước mắt rồi. Chiếc thuyền nứt Trung Cộng đang chìm xuống đáy biển với tốc độ nhanh chóng, nếu như chúng ta vẫn không mau nhảy ra khỏi thuyền, vậy chẳng phải là cùng nó chết chung hay sao, có phải vậy không. Sinh mệnh là quý giá nhất, cái gì mà địa vị, tiền bạc, trong trận đại ôn dịch này, đối diện với đại nạn đều trở nên bất lực vô nghĩa. Đại nạn đến, cũng không phải xem chúng ta có bao nhiêu tiền, làm chức to đến đâu, cũng không phân biệt già trẻ trai gái, cao thấp béo gầy, ông trời chỉ xem con nguời thiện hay không thiện, còn tin vào Phật Pháp đến cứu độ họ hay không. Nếu như đến cả Phật Pháp cứu độ họ cũng không tin, vậy Thần Phật còn làm thế nào để cứu độ bạn đây? Vậy khi Thần Phật đến cứu chúng ta, chúng ta phải biểu đạt thái độ! Hôm nay ông có thể nghe cuộc điện thoại này, chính là trên trời nhìn thấy ông là một người có lương tri có thiện niệm, chính là cấp cho ông một cơ hội, để ông mau thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội, tin vào Đại Pháp là tốt, được đắc cứu.

Lúc này tôi hỏi ông: “Vậy tôi giúp ông lấy một hoá danh cát tường, dùng công việc thật của ông, giúp ông thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội nhé? Ông do dự một lúc, sau đó nhỏ tiếng đồng ý thoái xuất. Tôi thấy ông có chút do dự, liền nghiêm nghị hỏi ông một lần nữa, không ngờ lần này ông đường đường chính chính, giọng nói vang vang mạnh mẽ biểu thị đồng ý thoái.

Đến lúc này, ông ấy vẫn không nỡ dập điện thoại, tôi lại kể câu chuyện có thật về bệnh nhân bị nhiễm virus corona ở Thẩm Dương, nhờ niệm chân ngôn chín chữ mà hoàn toàn khỏi bệnh, đồng thời dặn ông nhất định phải mang câu chuyện chân ngôn chín chữ có thể cứu mạng người và chân tướng Đại Pháp kể với người thân bạn bè.

Sau khi tắt máy, tôi thật sự cảm thấy vui mừng thanh thản khi thấy những chúng sinh đang làm trong các cấp lãnh đạo của Trung Cộng được đắc cứu, đồng thời càng thể ngộ được sự từ bi vô lượng của Sư phụ, cũng càng nhận thức được sự cấp bách cứu người của đệ tử Đại Pháp.

Thật lòng hy vọng nhiều đồng tu hải ngoại hơn nữa cầm điện thoạt lên, gọi điện cho người thân bạn bè và người dân ở trong Trung Quốc giảng chân tướng, đừng lưu lại quá nhiều hối tiếc, trong khoảng thời gian hữu hạn cuối cùng cố gắng cứu thêm nhiều người, không phụ sự mong đợi của Sư phụ từ bi vĩ đại đối với chúng ta, không làm cho những chúng sinh đáng quý tràn đầy hy vọng vào Đại Pháp thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/23/大難中-世人在急盼得救-401573.html

Đăng ngày 28-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share