Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-02-2020] Kể từ khi bùng phát dịch virus corona, nhiều khu vực đã áp dụng các phương thức để ngăn ngừa mọi người lây nhiễm virus, như phong tỏa các khu dân cư và đóng cửa đô thị. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cơ hội để lan truyền thông điệp cứu người đến chúng sinh. Tôi và các đồng tu thường đi bộ trên đường để giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Một người sẽ nói chuyện với khách bộ hành, trong khi người còn lại phát chính niệm để thanh lý can nhiễu từ các không gian khác.

Tôi thường mở đầu câu chuyện bằng cách nói: “Xin chào! Tôi muốn chia sẻ với bạn về tình hình dịch bệnh hiện nay và các phương thức phòng tránh”. Ngay lập tức, điều này sẽ thu hút sự chú ý của người nghe, vì đây là một sự kiện nổi trội và liên quan trực tiếp đến an nguy của bản thân họ. Tiếp theo, tôi thường đề cập đến hai dự ngôn thời Trung Hoa cổ đại, để người nghe hiểu rằng dịch bệnh đã được tiên đoán từ hàng trăm năm trước.

Bốn người làm việc ở tiểu khu của tôi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tôi nói với mọi người rằng, may mắn thay, hiện nay có một cách để thoát khỏi tai họa, đó là rút lại lời tuyên thệ mà họ đã thực hiện với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Thêm vào đó, nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân–Thiện-Nhẫn hảo” cũng có thể được đắc cứu. Tiếp đến, tôi giới thiệu cuốn sách “Chín bài bình luận về ĐCSTQ” và nói cho mọi người biết chân tướng về việc dàn dựng vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn. Hầu hết mọi người đều có thể tiếp nhận sự thật và nói lời cảm ơn tôi.

Trước Tết Nguyên đán, tôi đã có một chuyến du ngoạn và dừng chân tại thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc khoảng nửa giờ. Vì việc này mà tôi bị đưa vào danh sách theo dõi tại địa phương. Một ngày nọ, khi tôi ra khỏi nhà, một trong những nhân viên bảo vệ nhận ra tôi và hỏi tôi có bị cách ly không. Tôi chỉ nói rằng mình bị cách ly và đã hết thời gian theo dõi. Sau đó, tôi bắt đầu nói với anh ấy về Đại Pháp.

Sau khi nghe xong, anh ấy nói: “Ồ, thì ra là vậy! Thế thì tôi cũng muốn thoái Đảng. Tôi sẽ ghi nhớ Đại Pháp là tốt. Xin cảm ơn chị!” Tôi bảo anh ấy chia sẻ thông điệp này với người thân và bạn bè của anh, và anh ấy nói sẽ làm như vậy.

Một nhân viên bảo vệ khác đang bận đo thân nhiệt của các cư dân ra vào tiểu khu. Khi tôi quay lại, tôi khuyên anh ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh ấy đồng ý và đưa tôi xem điện thoại của anh ấy, rồi cho biết anh đang đọc một trong những dự ngôn thời Trung Hoa cổ đại dự báo về thiên tai nhân họa. Tôi cũng bảo anh ấy chia sẻ với người thân và bạn bè của anh về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi tôi ra ngoài một lần nữa, có hai nhân viên bảo vệ mới đang đứng gác cổng. Tôi và một học viên khác đi vào phòng trực dã chiến, đặt lên bàn một ít hoa quả do chúng tôi mua, và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi giảng chân tướng cho họ. Họ đồng ý thoái Đảng và cảm ơn chúng tôi vì đã tặng hoa quả. Tôi nói họ hãy lan truyền thông điệp cứu người đến những người xung quanh họ.

Một người lớn tuổi làm việc tại phòng kinh doanh bất động sản ở tiểu khu của tôi dừng bước ngay trước cửa nhà tôi. Tôi tặng ông ấy một chiếc khẩu trang chất lượng cao vì ở khu vực chúng tôi, những người dân địa phương không thể mua được khẩu trang. Ông ấy rất cảm động và đồng ý thoái Đảng sau khi nghe tôi giảng chân tướng. Tôi bảo ông hãy truyền rộng chân tướng cho những người mà ông quen biết.

Để làm tốt việc giảng chân tướng hơn, tôi và các đồng tu học Pháp nhiều hơn, đồng thời phát chính niệm để thanh lý mọi can nhiễu.

Giảng chân tướng ở các làng mạc là điều khả thi

Gần đây, tôi nhận thấy rằng mặc dù các cửa hàng địa phương không được phép mở cửa, nhưng một vài cửa hàng chỉ đóng cửa lấy lệ, và vẫn đang hoạt động bí mật. Tôi tìm cách vào những cửa hàng này, mua một số vật dụng nhỏ, rồi giảng cho họ chân tướng về Đại Pháp.

Ở một số vùng nông thôn, thường có người canh gác ở phía nam và phía bắc của trục đường chính để phong tỏa lối vào làng. Tuy nhiên, vẫn có một số giao lộ nhỏ nơi chỉ đặt một chiếc ô tô hoặc một ụ đất để chặn lối vào. Vì thế, chúng tôi vẫn có thể vào làng phát tài liệu và lan truyền thông điệp cứu người, giảng chân tướng về Đại Pháp.

Nói chung, miễn là chúng ta xuất tâm từ bi cứu người, thì Sư phụ sẽ an bài những người hữu duyên đến với chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/16/401263.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/19/183313.html

Đăng ngày 21-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share