Bài viết của Nhất Liên, đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 19-02-2020] Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lây lan nhanh và bùng phát mạnh mẽ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lây lan khắp toàn quốc thậm chí còn lan sang nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Các tỉnh trên toàn quốc đều thực thi các biện pháp phong tỏa thành phố, giới nghiêm, khiến lòng người lo lắng bất an, chỉ ở yên trong nhà sợ không dám ra ngoài, đường phố vắng vẻ, lạnh lẽo ảm đạm. Ngoại trừ các nhân viên chức năng, trên đường chẳng có mấy người. Loại trạng thái này, khiến tâm tôi cảm thấy rối bời, lo lắng cho sự an nguy của chúng sinh.

Người ta thường nói “Nhất phương hữu nạn, bát phương chi viện” (Một nơi gặp nạn, tám nơi giúp đỡ), đây là câu nói của người thường. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi càng phải chiểu theo pháp lý “Chân-Thiện-Nhẫn” để thiện đãi chúng sinh, cứu độ chúng sinh.

Đối diện với tình hình dịch bệnh viêm phổi, tôi đã làm như thế này:

1. Dựa theo tình hình của địa phương, tôi chủ yếu truyền bá chân tướng bằng cách dán tài liệu hoặc treo lên cây. Hiện tại biểu ngữ chân tướng dạng đề can trên trang Minh Huệ đều có nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh, đặc biệt thích hợp với chúng sinh ở địa phương.

2. Ban ngày làm tài liệu, đến tối ra ngoài phát. Bởi vì quy định của địa khu chúng tôi là mỗi hộ của tiểu khu chỉ được phép một người ra ngoài một lần, mỗi lần cách nhau hai ngày, ra ngoài phải mang theo thẻ đăng ký, quản lý vô cùng chặt chẽ, người ngoài gần như không thể vào được. Tiểu khu của chúng tôi có phần lỏng lẻo hơn một chút, buổi tối vẫn có thể ra ngoài tự do. Tôi nghĩ rằng, hoàn cảnh thoải mái này chính là cơ hội Sư phụ an bài để tôi chứng thực Pháp, tôi cần phải tận dụng tốt điều kiện này đi cứu người, chứng thực sự phi thường của Đại Pháp.

3. Tôi lựa chọn những tài liệu chân tướng có tính nhắm thẳng, chủ yếu là những tuần báo, bài viết về dịch bênh. Sau đó dùng phong thư bọc kỹ dán kỹ, đồng thời bên ngoài còn viết dòng chữ: “Chúng sinh tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp chính là phương pháp cứu người” hay “Chỉ có tin tưởng Đại Pháp mới có thể được đắc cứu”, cách này có thể khiến mọi người chú ý. Tài liệu chân tướng như này, tôi có thể gài vào nắm tay cửa xe ô tô hoặc đặt vào giỏ xe đạp. Chủ yếu là những cuốn sổ nhỏ “Số báo đặc biệt Minh bạch”, “Bài báo đặc biệt Thiên địa thương sinh”, “Tấm thiệp bình an”, dùng túi nilon bọc kín. Cách này dù là phát trực tiếp hay đặt trên tay nắm cửa đều có thể khiến mọi người hiểu ra, mỗi tờ tài liệu của chúng ta là lo lắng cho sự an nguy của chúng sinh. Đồng tu cũng giúp đỡ tôi làm rất nhiều tài liệu giảng chân tướng có liên quan đến dịch bệnh, còn làm rất nhiều đồ vật nhỏ chân tướng, tiện cho chúng sinh ghi nhớ chân ngôn chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Khi giảng chân tướng khuyên tam thoái tôi chủ yếu phát “Số báo đặc biệt Minh bạch”, “Thiệp bình an” và “Bùa hộ thân”. Mọi người nhìn thấy những chữ “Cát tường bình an” thì đều tiếp nhận, đồng thời tôi nói với họ rằng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” có thể gặp dữ hoá lành! Thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng có thể bảo bình an.

Tận dụng thời cơ cứu người từ tay tà ác

Đối diện với tình hình dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, đang nuốt chửng sinh mệnh của con người, trong tâm tôi gấp gáp, cũng chẳng còn tâm trạng nào để đi sắm sửa Tết. Sư phụ giảng: “Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu” (Gửi Pháp hội Châu Âu 2018). Đây cũng là trách nhiệm của toàn thể đệ tử Đại Pháp. Tôi phải nghe theo lời dạy của Sư phụ hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, tôi phải nhanh chóng trước khi họ thực hiện giới nghiêm, nắm bắt thời gian cứu người.

Sáng ngày 28 tháng Chạp, sau khi nghe được tin tức về dịch bệnh, tôi nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc này. Tối ngày 28, 29 tháng Chạp, ăn cơm xong tôi mang một bọc tài liệu to lên các tòa nhà của tiểu khu để phát và biểu ngữ chân tướng đề can vào trong sân tiểu khu dán, để người dân trong tiểu khu đều có thể nhìn thấy dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, tai nạn cận kề mệnh có thể bảo”.

Tối 29 sau khi phát và dán xong tài liệu chân tướng, lúc sắp về nhà, tôi phát hiện một số cổng của tiểu khu đã bị phong tỏa, trong tâm nghĩ phong toả sao nhanh đến vậy? Tôi còn ra ngoài được không? Trong tâm có chút lo, nhưng lập tức nghĩ đến rằng mình là đệ tử Đại Pháp, ai cũng không thể cản được đường của mình, tôi cầu xin Sư phụ gia trì giúp đỡ đệ tử tìm được đường ra, tôi vừa đi tìm vừa phát chính niệm, rất nhanh sau đó tìm thấy được lối ra, tôi nhìn thấy những công nhân đang niêm phong cổng, có vẻ họ cả đêm nay đi phong tỏa cổng đây!

Đệ tử Đại Pháp là có trí huệ, không vào được tiểu khu nữa tôi tìm cách khác để cứu người. Tôi mang những tài liệu chân tướng như cuốn sổ nhỏ, tuần báo, biểu ngữ, đề can treo lên trên cây của công viên, dán lên những cột điện. Mang thư chân tướng đặt trong giỏ xe đạp hoặc tay nắm cửa ô tô. Bên ngoài chẳng có mấy người nên cũng không lo bị người ta quan sát. Buổi tối ra ngoài dán, càng dán càng muốn dán tiếp, không có tâm lo sợ, cảm thấy bản thân mình đặc biệt to lớn, thân thể nhẹ nhàng như đang đi trên con của Thần. “Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, không loạn nổi được đâu.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần).

Chúng sinh minh bạch chân tướng Đại Pháp

Vì dịch bệnh bùng phát, hiệu quả của việc giảng chân tướng không được như trước. Bình thường giảng chân tướng mọi người đều nguyện ý nghe, một ngày có thể khuyên thoái ít là 3, 4 người, lúc nhiều cũng hơn chục người. Hiện tại mọi người ai cũng mang một tâm lý “lo sợ”, giữa người với nhau không dám tiếp xúc gần, ai ai cũng đeo khẩu trang xua tay bỏ đi, khiến những chúng sinh có thể cứu độ cũng tránh xa chúng ta. Đối diện vời tình huống này, trong tâm tôi rất khó chịu. Tôi thật lòng mong muốn chúng sinh dừng bước nghe về chân tướng, những ai hiểu rõ chân tướng Đại Pháp đều có thể được cứu!

Là đệ tử Đại Pháp trong khoảng thời gian đặc thù này, chúng ta cần phải hiểu chúng sinh, không được nản lòng. Sư phụ giảng:

“Từ bi năng dung thiên địa Xuân
Chính niệm khả cứu thế trung nhân.” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa Xuân
Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian.”

Tôi cần phải dùng thiện niệm để khiến cho chúng sinh sáng tỏ rằng: Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” chính là Pháp bảo hóa giải nguy nan.

Tôi gặp một ông lão không đeo khẩu trang, lúc đó tôi nghĩ ông thật khác thường. Tôi đi nhanh về phía trước giảng chân tướng cho ông, đồng thời nói với ông làm thế nào để tránh được tai nạn này. Tôi hỏi ông: “Sao ông không đeo khẩu trang vậy?” Ông tỏ vẻ ngại ngùng, vì trong hoàn cảnh đặc thù lúc đó, đeo khẩu trang mới là bình thường. Tôi nhẹ nhàng nói với ông, không phải không đeo khẩu trang là không tốt, ý của tôi là trong thời kỳ đặc thù này ông không sợ ôn dịch sao? Ông nghĩ một lúc nói: “Chuyện xấu chỉ tìm người xấu thôi.” Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên! Trong tâm nghĩ ông lão này thật khác thường, tôi liền tiếp lời: Ông nói đúng, chuyện xấu chỉ tìm người xấu, ôn dịch càng không tìm người tốt. Chúng ta phải làm một người tốt hơn nữa. Ông hãy tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp. Thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo là thiên lý. Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đắc phúc báo, khi tai nạn đến có thể bảo vệ tính mạng. Tôi tặng ông lá bùa bình an chúc ông luôn bình bình an an.

Ông ấy vui mừng nhận lấy bùa bình an. Tôi hỏi ông đã từng gia nhập đảng đoàn đội chưa. Tôi còn nói về tam thoái bảo bình an. Ông nói: “Chưa từng gia nhập, tôi thuộc tầng lớp cao, năm đó chịu nhận đả kích. Tôi sớm đã hận đảng cộng sản rồi, nó không phải là thứ gì tốt, tương lai nhất định bị đào thải.” Ông còn liên hệ đến dịch bệnh Vũ Hán chính là đào thải người. Tôi hỏi ông nghe qua câu “Trời diệt Trung Cộng” chưa? Ông nói “Nên sớm diệt nó!” Ông còn nói trận dịch bệnh lần này họ còn che giấu người dân sự thật. Ông dường như hiểu ra điều gì đó. Cuối cùng tôi nói: Ông hãy thành tâm niệm chân ngôn chín chữ trên bùa bình an này nhé! Bình an khỏe mạnh so với điều gì cũng tốt hơn cả. Ông rất chân thành liên tiếp nói “Cảm ơn! Cảm ơn!”.

Chúng sinh đang tỉnh ngộ, minh bạch chân tướng Đại Pháp, minh bạch ra những hành vi thủ đoạn ác độc của Đảng cộng sản. “Trời diệt Trung Cộng” chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Một lần, tôi giảng chân tướng cho 3, 4 người lao công, họ nói rằng trong thời điểm này mà cô vẫn ra ngoài giảng chân tướng sao? Ý của họ là tôi không sợ ôn dịch hay sao? Tôi nói: Tôi tu Đại Pháp tôi không sợ, bởi vì chúng tôi là tu luyện chính Pháp, tà không thể thắng chính. Trong thời kỳ đặc thù này, chúng sinh cần phải hiểu rõ chân tướng được cứu độ, tránh được tai nạn này, bình an đối với tất cả mọi người đều là điều tốt lành. Họ đều nói: “Người luyện Pháp Luân Công các cô thật tốt. Trong lúc mọi người không dám ra ngoài, các cô lại ra ngoài cứu người.” Tôi nhận ra rằng điều này đã làm họ cảm động, cũng rất tán thành! Tôi tặng họ bùa hộ thân, nói rằng hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đây chính là linh đan cứu mạng trong ôn dịch. Trong nhóm có một chị còn đồng ý thoái xuất tổ chức đội thiếu niên của Đảng cộng sản.

Đại Pháp hiển Thần tích

Vì sự an nguy của chúng sinh, trước mỗi lần ra ngoài, đầu tiên tôi phát ra một niệm cường đại: Triệt để thanh trừ những nhân tố và sinh mệnh tà ác cản trở chúng sinh được đắc cứu trong dịch bệnh, giải thể tà linh cộng sản bức hại chúng sinh, phủ định mọi an bài của cựu thế lực. Trong thời kỳ đặc thù vì nóng lòng muốn cứu độ chúng sinh, trên đường cho dù gặp bất kỳ người như thế nào – người bán rau, lao công, bảo vệ tiểu khu, v.v. Tôi đều nói với họ chân ngôn chín chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nói rằng chỉ có tin tưởng vào Đại Pháp mới có thể được cứu.

Khi tôi xuất ra được tâm từ bi, chúng sinh rất nhanh thoái khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng. Đặc biệt buổi tối ra ngoài tôi đều rất dễ dàng đem rất nhiều tài liệu chân tướng vào toà nhà của tiểu khu phân phát, cửa chống trộm của tòa nhà ít nhất có một hai cái đều đang mở. Có lúc tôi cảm thấy kỳ lạ? Dường như họ biết rằng tôi đến để cứu họ, cố ý để cửa mở, thật sự rất thần kỳ. Người ngoài đều không vào được cửa lớn, nhưng tôi lại dễ dàng đi đến các phòng trong toà nhà, tặng cho họ tài liệu chân tướng. Trong tâm đệ tử hiểu rằng tất cả đều là sự từ bi của Sư tôn, vì để chúng sinh được đắc cứu, cũng là để cổ vũ đệ tử Đại Pháp cứu nhiều người hơn, đã mở ra cho đệ tử hoàn cảnh và cơ hội cứu ngưới. Điều này chính là sự phi thường của Đại Pháp.

Đệ tử Đại Pháp thường nói rằng: “Sư phụ luôn ở bên cạnh.” Điều này hoàn toàn đúng, không có Sư phụ thì một bước tôi cũng không đi được, tất cả đều là Sư phụ đang làm, tất cả đều nhờ công của Sư phụ.

Dịch bệnh Vũ Hán vẫn đang tiếp tục lan rộng, là đệ tử Đại Pháp, trong thời gian này càng cần phải làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ. Đi tốt con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, tu tốt bản thân, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa. Vì Đại Pháp, vì chúng sinh, vì tất cả nhân tố chính mà chịu trách nhiệm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/19/面对疫情-用心救人-401396.html

Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share