Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Sơn Đông

[MINH HUỆ 17-02-2020] Nhìn thấy cảnh những người dân Trung Quốc bị tà đảng bức hại, ngay trong thời điểm ôn dịch này, mọi người gặp nhau ai cũng đều đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra hai con mắt. Nói chuyện với nhau cũng phải duy trì khoảng cách, người người thiết lập phòng bị, tại những khu vực dịch bùng phát, hàng ngày có đến hàng trăm người chết, đối diện với sự sống chết chỉ trong khoảng khắc của chúng sinh, trong tâm tôi vô cùng đau xót.

Sư phụ giảng:

“Pháp đồ thụ ma nạn
Huỷ đích thị chúng sinh.” (Sinh sinh thử vi sinh, Hồng Ngâm III)

Dịch nghĩa:

“Pháp đồ chịu ma nạn
Bị huỷ là chúng sinh.”

“Thế nhân ở Trung Quốc tuy biến thành rất không tốt, bị tà đảng Trung Cộng làm bại hoại quan niệm của con người, đạo đức rất thấp kém, xã hội ấy tuy đã không còn ra cái dạng gì nữa, tuy nhiên, ở đó xác thực là có rất nhiều các Vương của các dân tộc của các thời kỳ chuyển sinh vào đó rồi.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên 2009, Giảng Pháp tại các nơi X)

“Các đệ tử Đại Pháp đã trở thành hy vọng duy nhất có thể cứu của chúng sinh.” (Chính Niệm, Hồng ngâm II)

Tôi chuẩn bị các bao tài liệu chân tướng, bên trong có tờ đơn gập ba “Dịch bệnh hoành hành làm thế nào để tự cứu bản thân” và “Tổng quan thiên hạ” cùng với một số tài liệu tiết lộ chân tướng về vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn. Sau khi xếp xong tài liệu, tôi bọc thêm tấm thiệp chữ phúc nhỏ có phương pháp kỳ diệu tự cứu bản thân mà tôi tải được từ trang Minh Huệ vào phía sau, rồi dùng túi zip dán kín lại. Sử dụng cách bọc ngoài bằng túi zip như này vừa không lo bị thấm nước, bề ngoại lại vừa bắt mắt, thu hút. Vừa có thể đưa trực diện, hoặc có thể để ở trước cửa nhà. Mấy hôm gần đây, ngày nào tôi cũng đem theo tài liệu giảng chân tướng ra ngoài phát, và giảng chân tướng được cho một vài người. Trải qua các loại cảm xúc từ lo sợ trong tâm đến hạnh phúc sau khi mang được chân tướng đến cho chúng sinh, tôi viết ra bài chia sẻ này để giao lưu cùng các đồng tu.

Tiểu khu nơi tôi đang sinh sống thuộc thành phố ven biển Đại lục, tiểu khu này đã phát hiện trường hợp nhiễm virus corona mới, và đã được cách ly, ba lối ra vào của tiểu khu, thì đã bị phong toả hai lối, chỉ còn lại một lối, khi vào phải đo nhiệt độ thân thể và phải có giấy thông hành (biện pháp này mới được thực hiện).

Chiều hôm đó trước khi ra khỏi nhà tôi đã chợp mắt một lát, tôi nằm mơ thấy khi giảng chân tướng cho con người thế gian, nhìn thấy rất nhiều ổ khoá có cắm chìa khoá đã được mở. Bây giờ nghĩ lại tôi nhận ra đây là điểm ngộ của Sư phụ rằng giảng chân tướng chính là cách để đả khai khoá trong tâm của chúng sinh. Chiều hôm nay tôi mang một số túi tài liệu chân tướng đã chuẩn bị đến chợ đầu mối mua hồ dán và túi zip. Ở bên dưới toà nhà của tiểu khu, tôi gặp một người đàn ông đeo khẩu trang đang đi bộ, tôi giảng chân tướng cho ông ấy, tặng ông túi tài liệu và một USB chân tướng.

Ngồi trên xe buýt (trên xe chỉ có khoảng 2, 3 người), tôi nhìn thấy các cửa hàng hai bên đường đều khoá chặt (ban đầu thông báo là ngày 10 tháng 2 đi làm, hiện tại đã trì hoãn lại), sau khi đến nơi, tôi phát hiện toàn bộ các cửa hàng lớn trong chợ đều đóng cửa, trên đường hiếm có người qua lại. Tôi dán tài liệu chân tướng lên cột bảng chờ xe tại điểm dừng xe buýt. Tôi giảng chân tướng cho một người phụ nữ đi cùng chiều với tôi. Đến một bảng chờ xe buýt khác, tôi dán thêm một tài liệu giảng chân tướng nữa, đi tiếp tôi phát hiện trong xe có một người đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi vội vã bước đi mà không dám giảng chân tướng.

Quay lại đi về hướng điểm dừng xe buýt, tôi nhìn thấy có hai, ba người đang đứng chờ xe, trong đó có một chàng trai khoảng hai mươi mấy tuổi đang đứng cạnh biển chờ, tôi bước về hướng của cậu và nói: “Chàng trai trẻ à, dì hy vọng cháu và gia đình đều được bình an, cháu cũng thấy trận đại ôn dịch lần này vẫn chưa có thuốc đặc trị, bác sĩ cũng chết rất nhiều, dì nói cho cháu một cách để tránh được đại ôn dịch này, Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, Phật Pháp không gì là không thể, cháu chỉ cần ghi nhớ: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Trận ôn dịch này sẽ không làm gì được cháu, và chúng ta đều được bình an. Đồng thời, cháu làm tam thoái thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội đã gia nhập, bởi vì Giang Trạch Dân lợi dụng Trung Cộng mổ cướp nội tạng bức hại rất nhiều đệ tử Đại Pháp, mới dẫn đến trận đại ôn dịch lần này.” Tôi hỏi chàng trai đã từng gia nhập đảng đoàn đội chưa? Cậu nói mình đã vào đảng, tôi giúp cậu lấy một hoá danh để thoái xuất, đưa cho cậu một túi tài liệu giảng chân tướng, một USB chân tướng và một lá bùa hộ thân, chàng trai trẻ vui vẻ tiếp nhận.

Tôi đi bộ đến giữa trạm dừng xe buýt hy vọng có cơ hội để dán tài liệu chân tướng, mọi người lần lượt lên xe, cậu thanh niên đã thoái đảng trước lúc lên xe còn vô cùng cảm kích vẫy tay chào tôi, chúng sinh minh bạch chân tướng là hạnh phúc lớn nhất của đệ tử Đại Pháp. Nhìn thấy chỉ còn lại một cụ già và một người đàn ông khoảng 40 tuổi, tôi đi đến phía cột bảng chờ và dán một tài liệu giảng chân tướng, sau đó tôi đến chỗ người đàn ông 40 và nói: “Chào em, chị hy vọng em và gia đình đều được bình an, chị muốn nói cho em một cách bảo mệnh trong đại ôn dịch lần này, chính là thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, ông nhìn tôi và nói: “Cô vừa dán cái gì?” Ông lạnh lùng đi đến chỗ tôi dán tờ tài liệu, nhìn mấy lượt, rồi rút điện thoại ra gõ gõ tin nhắn, đeo khẩu trang rồi rời đi. Trong tâm tôi sợ hãi, ông ta đang làm việc xấu sao? Bởi vì vài năm trước tôi cũng vì giảng chân tướng cho một cảnh sát mặc thường phục, bị anh ta gọi điện thoại báo cảnh sát, trong tâm tôi có chút bất ổn, những vẫn tiếp tục giảng. Ông ấy nói: “Tôi không tin”. Tôi quyết định rời khỏi đó, liền gọi taxi và lên xe rời đi, lúc đó cũng lo sợ ông ta ghi biển số xe và chặn lại, đến chạm dừng tiếp theo tôi liền xuống xe.

Ở trên xe tôi giảng chân tướng cho người tài xế, đồng thời tặng anh một túi tài liệu chân tướng và bùa hộ thân. Lúc xuống xe, tôi nhìn thấy có một ông lão đang quét dọn, tôi đến phía trước giảng chân tướng cho ông, cũng đưa ông một bao tài liệu chân tướng và bùa hộ thân, sau đó dán một tờ tài liệu chân tướng tại điểm chờ xe. Sau khi lên xe buýt, tôi càng nghĩ càng sợ, nhớ lại sự việc vừa rồi, lúc đi đến trạm dừng tôi thấy người đàn ông 40 tuổi đang đi dạo quanh đó, nhưng mấy xe đi đến ông ta đều không lên, lúc tôi dán tài liệu rõ ràng ông ta đang nghịch điện thoại, sao lại có thể nhìn thấy là tôi dán tài liệu được đây? Trước đây có đồng tu bị cảnh sát mặc thường phục bắt ở trạm xe buýt này. Xuống xe tôi lại dán một tài liệu chân tướng lên cột của trạm dừng xe, trên đường về nhà, tôi đếm chiều nay mình đã giảng chân tướng được cho 4 người, phát được 6 túi tài liệu, và 2 USB chân tướng.

Sau khi về nhà, ý nghĩ lo sợ của tôi vẫn chưa hề biến mất. Mở máy tính định vào Minh Huệ, tuy nhiên ba lần dùng Freegate đăng nhập đều thất bại, lại dùng Ultrasurf đăng nhập cũng hai lần không được, tôi nghĩ rằng chắc là Sư phụ muốn tôi học Pháp, liền tắt máy tính đi. Phát chính niệm 10 phút thanh lý tự thân và tà ác ngăn cản việc lên mạng, tôi học thuộc Pháp đến bài 9, sau đó lên mạng thuận lợi vào được Minh Huệ. (Freegate và Ultrasurf là phần mềm vượt tường lửa.)

Sau khi học thuộc Pháp, tâm tôi vẫn chưa ổn định, tôi suy nghĩ vì sao sợ hãi lại có thể khống chế tôi như thế này? Tại sao lại sợ? Là vị tư vị ngã, là không tín Sư tín Pháp, tâm tính là đang ở tầng khí. Sư phụ giảng: “Giữa khí với nhau không có tác dụng chế ước.” (Chuyển Pháp Luân) Vậy làm sao có thể giải thể tà ác sau lưng chúng sinh đây! So với sự từ bi hồng đại và hoàn toàn tín Sư tín Pháp theo yêu cầu của Pháp cách biệt không biết lớn ngần nào? Sư phụ đã giảng rất rõ ràng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh tấn yếu chỉ II)

Mặc dù tôi vẫn bị tâm lo sợ cản trở, nhưng tôi vẫn sẽ tiến về phía trước, bởi vì phía trước có trách nhiệm của tôi, phía trước chúng sinh đang ở trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết. Gặp bất kỳ sự việc gì đều là để phản ánh những thiếu sót và chấp trước của bản thân, tôi phải tu bản thân thật tốt, cứu được thật nhiều chúng sinh, đây là trách nhiệm hàng đầu của một đệ tử Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/17/有怕-也要救人-401317.html

Đăng ngày 21-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share