Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-02-2020] Kể từ khi dịch bệnh virus corona khởi phát tại Vũ Hán, nhiều người trong khu vực của tôi đã bị nhiễm bệnh. Ai ai cũng đều lo lắng và sợ hãi. Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang khi phải ra khỏi nhà.

Vào ngày đầu năm mới, một học viên đã đến gõ cửa nhà tôi. Cô ấy đeo mặt nạ và đưa tôi hai bản tuyên bố của những người muốn thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô ấy nhờ tôi đăng những thông tin lên mạng Internet. Tuy nhiên, cô ấy không bước vào căn hộ của tôi. Sau khi cô ấy rời đi, con trai tôi nói: “Mẹ à, người học viên này rất cẩn thận. Cô ấy không bước vào nhà của chúng ta”. Ý con tôi là cô ấy đã nghĩ cho người khác trong giai đoạn ôn dịch này.

Sư phụ giảng:

“… [cần] duy trì đến mức độ tối đa sao cho giống với người thường”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Trong dịch bệnh này, mọi người sẽ không hiểu nếu chúng ta không đeo khẩu trang. Họ sẽ nghĩ chúng ta kỳ lạ và giữ khoảng cách với chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể giảng thanh chân tướng với họ trong trường hợp này? Là đệ tử Đại Pháp, cứu chúng sinh là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nên làm điều hợp lý và sáng suốt.

Chúng ta nên cố gắng hết sức để cứu nhiều người hơn nữa, đặc biệt là ở những nơi dịch bệnh đang lây lan nghiêm trọng. Chúng ta nên nói với họ hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Em trai tôi và vợ cậu ấy đến thăm tôi. Sau khi trò chuyện, tôi đã giảng chân tướng cho họ. Họ hiểu được sự thật và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi đưa họ hai lá bùa hộ mệnh có ghi dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Họ rất vui khi nhận được chúng và nói lời cảm ơn tôi.

Khi tôi đi xuống lầu, tôi thấy một nhân viên bảo vệ cộng đồng đang đi tuần quanh khu dân cư của chúng tôi. Tôi nói anh hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn để anh ấy và gia đình được ban phúc lành. Anh ấy mỉm cười và gật đầu tiếp nhận.

Minh Huệ đã công bố phiên bản mới của bùa hộ mệnh với chín chữ vàng. Phiên bản mới của tờ áp phích in trên giấy dính cho mọi người biết rằng việc niệm chín chữ chân ngôn và thoái xuất khỏi ĐCSTQ sẽ mang lại phúc lành cho họ, và trên áp phích cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng để họ gọi đến thoái Đảng.

Tờ áp phích được thiết kế rất đẹp mắt. Những người đọc được sẽ ghi nhớ nội dung và thoái xuất khỏi ĐCSTQ, vì thế họ có thể tự cứu mình. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ có sự lựa chọn đúng đắn ở thời điểm quan trọng này, được Đại Pháp ban phúc lành và sống sót sau nạn ôn dịch.

Là học viên, chúng ta không nên ở nhà tránh dịch bệnh như những người khác. Chúng ta nên đeo khẩu trang ra khỏi nhà, dán áp phích, và phát tài liệu thông tin với các thông điệp cứu người. Chúng ta nên hoàn thành sứ mệnh của mình, dùng trí huệ mà Sư phụ ban cho, và cố gắng hết sức để cứu được nhiều chúng sinh hơn nữa!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/14/401159.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/16/183272.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share