Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-02-2020] Từ tháng 12 năm 2019 đến nay, theo dõi tình hình “viêm phổi Vũ Hán”, tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta còn rất ít thời gian để cứu người. Sư tôn minh thị: “Đại Pháp là trí huệ của Sáng Thế Chủ” (Luận Ngữ). Chúng ta học trí huệ của Sáng Thế Chủ mỗi ngày, vô cùng vinh dự, Sư phụ cấp cho chúng ta bảo bối – hướng nội tìm, Sư phụ cấp cho chúng ta thần thông – phát chính niệm, Sư phụ cấp cho chúng ta chìa khóa vạn năng – giảng chân tướng.

Con cảm ân Sư tôn cấp cho con cơ hội, cấp cho con năng lực, khiến con có thể làm được nhiều hạng mục cứu người, và bản thân có thể làm ra đủ loại tài liệu chân tướng tinh mỹ.

Trước Tết, tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả những nguồn cần thiết như tấm đế giấy tráng A3, A4, nhãn dán, túi nhựa mỏng, làm ra rất nhiều bùa hộ mệnh, và dùng nhiều hạt màu để dán lên tạo nên ánh sáng vàng lấp lánh.

Gần đây, trên Minh Huệ Net đăng đủ loại tài liệu chân tướng, bùa hộ mệnh, thẻ v.v., đồng thời tôi cũng làm nhãn dán A4, sử dụng giấy bóng in trên cả hai mặt, ép nhựa, phía trên bấm lỗ và xỏ dây màu vào, để khi treo lên có thể nhìn thấy được cả hai bên, có thể dán thì dán, có thể đặt trực tiếp trên kệ ở siêu thị, hoặc đặt trong giỏ xe đạp thông thường v.v..

Nhân dịp năm mới, tôi điện thoại hỏi thăm bạn bè thân quyến ở quê nhà, và nhắc nhở họ rằng, trước dịch bệnh hiện nay, hãy ghi nhớ chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên bùa hộ mệnh, sẽ thật sự được bình an.

Tôi đã từng về quê một chuyến hồi năm 2011, mời tất cả bạn học dùng bữa tại một nhà hàng, rồi giảng chân tướng và tặng bùa hộ mệnh. Có một người bạn thuở nhỏ sau khi minh chân tướng đã giúp phát “Cửu Bình”, và giúp người khác làm tam thoái. Lần này tôi điện thoại nói chuyện với cô ấy, nhờ cô chuyển lời với mọi người trong thôn của chúng ta rằng hãy ghi nhớ phương pháp cứu mạng kỳ diệu này, còn nhờ cô ấy gửi lời hỏi thăm đến tất cả mọi người. Cô ấy nói nhất định sẽ làm. Tôi cũng nghĩ, nếu ai đó đang kiểm soát điện thoại, ai nghe được Chân-Thiện-Nhẫn, ai được cứu, những nhân viên tại các ban ngành như công an, kiểm sát và tư pháp càng cần được nghe Chân-Thiện-Nhẫn hơn ai hết.

Các luật sư mà chúng tôi mời đến biện hộ cho một số đồng tu tại địa phương, thời gian gần đây không đến được vì tình hình đặc thù, nên tôi chúc họ bảo trọng nhiều hơn, cũng nhờ họ điện thoại cho tòa án để kịp thời theo dõi các trường hợp.

Gần đây, hầu như ngày nào tôi cũng đi siêu thị mua hàng, đều dùng tiền chân tướng, trên Minh Huệ Net đăng bài mới nhất về tài liệu tiền chân tướng “phế viêm trí mệnh, linh đan tị họa” (viêm phổi chí mạng, linh đan tránh họa). Hôm ấy tôi lập tức thực hiện, rồi dùng tiền chân tướng đi mua hàng, cơ bản không sử dụng điện thoại di động và thẻ để thanh toán, chúng ta không thể mất đi cơ hội dùng tiền chân tướng để cứu người như thế này. Trong nhiều năm qua, hầu như tôi chỉ dùng tiền chân tướng mà thôi.

Hai hôm nay, vì khu dân cư nơi tôi ở cũng hạn chế ra vào, hạn chế hai ngày mới được đi ra ngoài một lần, hơn nữa phải ký tên và ghi lại thời gian của mỗi lần đi. Tôi nghĩ, ký tên thì ký tên thôi, cần đi thì vẫn phải đi, đôi khi tôi ký tên hai lần trong một ngày để đi ra ngoài.

Mỗi lần ra ngoài tôi đi bằng xe điện, vì vậy tôi mang theo một chiếc túi lớn đeo chéo. Bây giờ đi đâu tôi cũng đeo khẩu trang, bởi vì khi nói chuyện với người thường, nếu không đeo khẩu trang, người ta sẽ lo ngại. Trong túi của tôi có các nhãn dán lớn, đủ loại bùa hộ mệnh với nhiều kiểu dáng khác nhau, thẻ mà. Tôi phân loại sẵn ở nhà, ngăn nào sẽ để tiền chân tướng, ngăn nào sẽ để tập san “Minh bạch” của Minh Huệ mới phát hành.

Tôi nghe nói có một bệnh nhân trở về từ Hồ Bắc đến khám tại một bệnh viện lân cận, mọi người đều rất lo lắng, trong bệnh viện đó có một vị quản lý khoa từng nghe qua chân tướng nhưng không thoái. Vào buổi chiều ngày 30 Tết, tôi đã nhanh chóng đến đó. Tại lối vào bệnh viện, hai nhân viên y tế đã đo nhiệt độ, sau khi tôi phối hợp, tôi nói họ hãy bảo trọng nhiều hơn, rồi tặng họ bùa hộ mệnh, nhắc họ ghi nhớ chân ngôn bảo bình an ở trên thẻ, họ đều rất vui vẻ tiếp nhận.

Khi tôi đến gặp người quản lý khoa đó, tôi lấy thẻ mang thông điệp giảng chân tướng tặng cô ấy, và thêm một hộp trà. Tôi nói: Mời các anh chị uống trà nhé, trong thời gian đặc biệt này, hãy giữ gìn sức khỏe của mình tốt nhé! Tôi nhẹ nhàng nói với người quản lý, trước đây tôi đã từng nói với chị về “tam thoái”, là thoái đảng ấy, thực sự không có ý chống đối gì cả, bởi chỉ có thoái xuất mới có thể bảo bình an, tôi đặc biệt đến đây vì chị đó. Cô ấy nói, được thôi. Tôi tặng cho tất cả mọi người có mặt ở đây, mỗi người một tấm thiệp tinh mỹ với nội dung “Chúc bạn bình an” do chính tay tôi làm bằng giấy bóng hai mặt và đặt cẩn thận trong phong bì dán kín.

Tôi rời khỏi bệnh viện, trên đường đến siêu thị thì gặp một số nhân viên quét dọn vệ sinh, tôi bèn xuống xe và tặng cho họ bùa hộ mệnh. Tôi cũng nhân cơ hội giảng chân tướng cho khách đi mua hàng và nhân viên siêu thị, tặng họ thẻ “chân ngôn chín chữ”. Tất cả những người chúng ta gặp đều là những người hữu duyên đang chờ đợi và chờ đợi chúng ta đến cứu độ. Đối với những người tiếp nhận chân tướng, tôi đều dặn dò họ nhất định phải ghi nhớ chân ngôn chín chữ trên bùa hộ mệnh, đó là để cứu mạng, cũng nhắc họ cần phải nói với những người khác nữa, hầu hết họ đều đồng ý, đều nói cảm ơn.

Tôi cũng dành thời gian để họ hỏi thêm về những thành viên trong gia đình, tặng bùa hộ mệnh cho người nhà của họ, dặn họ nên mang theo bên mình, nhất định phải chuyển lời đến tất cả bạn bè thân quyến để tất cả mọi người đều có thể bình an vượt qua kiếp nạn này! Họ đều rất cảm động. Ngay cả một số người không muốn lấy bùa hộ mệnh, họ cũng nói lời cảm ơn, bởi vì họ nghe được chân ngôn chín chữ! Trước đại dịch hiện nay, mọi người cũng thay đổi, chỉ vừa nói đại nạn hiện nay nên bảo mệnh như thế nào là họ liền muốn nghe, đều tiếp nhận.

Vào ngày mùng 9, tôi đi chợ và gặp mấy người mua hàng, tôi chào họ trước, sau đó tặng bùa hộ mệnh và những tấm thiệp tinh mỹ “Chúc bạn bình an”, “May mắn bình an” cho từng người một. Tôi cũng nói họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đây là phương pháp cứu mệnh kỳ diệu, tất cả họ đều nói cảm ơn.

Tôi cũng nhắn họ chú ý bảo trọng nhiều hơn, người bán liền nói: “Được.” Tôi tặng cô ấy bùa hộ mệnh, cô ấy nói, hôm qua cũng có một chị tặng tôi bùa hộ mệnh; rồi cô chỉ tôi và nói với người khác rằng: Các chị ấy đều là người tốt, đều nói người ta bảo bình an. Kết quả là một vài người trong số họ muốn lấy tập san chân tướng bản mới nhất, tôi dùng túi nhựa để đựng tạp chí Minh Huệ “Minh bạch (Chúc bạn bình an)” và đưa tặng họ, một số người còn muốn thêm một tấm bùa hộ mệnh đặt vào trong túi. Tùy trường hợp khác nhau mà tặng tài liệu khác nhau, mọi người đều nói cảm ơn, cảm ơn.

Hầu như mỗi lần tôi đến chợ giảng chân tướng, đều kết hợp mua thực phẩm, đều có những người kinh doanh bán hàng nói rằng: “Cô ấy là người tốt nhất, đều nói chúng ta bảo bình an.” Tôi biết đây đều là Sư tôn dùng miệng người thường để khích lệ tôi, nhìn thấy chúng sinh đều đang đợi được cứu, tâm tình ấy không thể dùng ngôn từ để biểu đạt hết được, bản thân cảm thấy hối hận vì trước đây đã lãng phí quá nhiều thời gian quý giá.

Tôi nhớ lại đoạn Pháp này của Sư tôn:

“[Dẫu] có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra [thì] vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm; đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay; đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004)

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay càng phải làm tốt hơn nữa những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.

Đây là một chút thể hội trong thời gian gần đây khi đi ra ngoài giảng chân tướng, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/14/抓住救众生的机会-做自己该做的-401179.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share