Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2020] Đại dịch virut corona đã nhanh chóng lan rộng khắp Trung Quốc, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân. Thành phố Vũ Hán đã bị phong tỏa, rồi đến cả tỉnh Hồ Bắc. Các lối ra vào trên nhiều con đường, tuyến phố, và các thôn làng đều đã bị chặn. Người dân bị hạn chế đi lại trong chính cộng đồng của mình. Mọi người đều bị yêu cầu đeo khẩu trang khi phải ra ngoài. Việc phong tỏa ở địa khu của chúng tôi đã ảnh hưởng lớn đến việc cứu chúng sinh. Tuy nhiên, bằng cách phối hợp tốt với nhau, chúng tôi đã cố gắng duy trì hoạt động giảng chân tướng.

Nhờ sự giúp đỡ của các học viên khác, các học viên địa phương đã có được 50 tờ rơi giảng chân tướng. Học viên Liu đã đến gặp tôi và đề xuất rằng chúng tôi hãy giảng chân tướng từ góc độ của dịch bệnh để mọi người có thể được cứu: “Chúng ta hãy in các cuốn tài liệu nhỏ về virut corona rồi kẹp các tờ rơi giảng chân tướng vào bên trong, chẳng phải tốt hơn sao?” Tôi vui vẻ đồng ý với đề nghị của cô.

Theo đề xuất của cô ấy, tôi đã tải tập san Chân tướng mới nhất từ trang web Minh Huệ, trong đó có bài viết với tiêu đề: “Đại dịch virut corona cực kỳ nghiêm trọng, mọi người hãy thức tỉnh và tự cứu lấy mình.”

Sau khi in được hơn 20 bản, máy in của tôi đã bị hết giấy. Tôi lập tức liên hệ với các học viên khác nhờ giúp cung cấp thêm giấy. Người điều phối địa phương của chúng tôi đã rất nỗ lực vượt qua những con đường bị phong tỏa để mang giấy đến cho tôi. Tôi đã rất cảm động.

Sau khi sắp xếp các tài liệu xong, tôi chuyển những tài liệu này cho các học viên khác để họ có thể phân phát chúng.

Bà Cai, 86 tuổi, đã giúp toàn thể một gia đình trong làng cùng những người thân của họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi họ đến thị trấn thăm người thân. Nhận được tài liệu từ tôi, bà liền đến gặp họ. Họ đang chuẩn bị trở về nhà, và họ đã rất vui vẻ nhận tài liệu.

Trong tình hình dịch bệnh hiện nay, các học viên ở địa phương chúng tôi đã phối hợp với nhau như một chỉnh thể để cứu chúng sinh, và chúng tôi đã có thể vượt qua rất nhiều khó khăn. Cho dù đại dịch này có vẻ như một trở ngại, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để cứu thêm nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/13/401138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/15/183257.html

Đăng ngày 18-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share