Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 15-02-2020] Kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, trên toàn quốc hiện đã có hơn 80 thành phố bị phong tỏa, đồng thời tiến hành “quản lý khép kín”. Nhắc đến “quản lý khép kín” khiến tôi không khỏi nhớ đến dịch SARS năm 2003, thời điểm đó tất cả các tiểu khu dân cư cũng đều bị phong tỏa, người dân trong khu vực muốn ra vào phải xuất trình thẻ thông hành, đi đâu cũng phải mang theo người.

Còn với tình trạng dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán lần này, lần đầu tiên tôi ra ngoài, khi trở về tiểu khu thì bị chặn lại. Người bảo vệ gác cổng nói: “Xin hãy phối hợp, phối hợp chút đi, đưa thẻ thông hành ra đây!” Tôi liền lấy ra cho ông ấy xem. Khi về nhà, trong lòng tôi cảm giác rất khó chịu, nhất là cái câu “Hãy hối hợp, phối hợp”. Đúng thế, chúng ta luôn nói bất phối hợp với an bài của tà ác, cái loại phong bế này chẳng phải là an bài của tà ác sao? Virus không dám bám lên thân chúng ta, vậy phối hợp với họ làm gì chứ? Việc này khiến đệ tử Đại Pháp gặp nhau rất khó khăn, nếu cứ tiếp tục như vậy hết thảy công việc đều sẽ đình trệ.

Phải chính niệm nghĩ biện pháp. Vì thế tôi tìm vài đồng tu ra công viên ngoại ô họp mặt. Bất ngờ hơn là người truyền người, cuối cùng có 10 vị đồng tu cùng đến. Mọi người vô cùng trân quý lần gặp mặt trao đổi này, cùng đưa ra chủ ý, nghĩ biện pháp, cuối cùng công việc cũng có hướng đi.

Tuy nhiên, gặp mặt lần sau vẫn còn khó khăn, tất cả các cửa của tiểu khu đều có bảo vệ canh gác, nếu không xuất trình thẻ thông hành chứng minh mình là cư dân nơi đó, tựa hồ không thể ra vào.

Tôi nghĩ: “Phải dùng chính niệm phủ nhận việc phong bế này.” Tôi liền phát chính niệm, từ đó về sau tiểu khu của tôi giống như trước đây, không yêu cầu xuất trình thẻ thông hành nữa. Sau đó, tôi đến một vài tiểu khu tìm đồng tu đều không cần xuất trình thẻ thông hành để vào, bảo vệ gác cửa như thể không hề nhìn thấy tôi vậy.

Về sau, tôi cảm thấy sự tồn tại của bảo vệ gác cổng chính là một chướng ngại ngăn cản các học viên cứu người. Vì thế, tôi liền phát chính niệm nhằm loại bỏ tình huống này, đồng thời thống nhất với các cư dân trong tiểu khu về việc không xuất trình giấy tờ khi ra vào, mọi người đồng ý, không có ý kiến. Kết quả là bảo vệ gác cổng rất nhanh bị thuyên chuyển đi. Hoàn cảnh cứu người của chúng tôi được khôi phục. Việc thuyên chuyển bảo vệ gác cổng có thể còn có tác động từ nhân tố khác nhưng ít nhất là tôi đã dùng chính niệm để phủ định, chính niệm nhất định sẽ khởi được tác dụng to lớn.

Đối mặt với sự bùng phát dữ dội dịch viêm phổi Vũ Hán, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không ngừng bưng bít tin tức chân thực, đưa ra thông tin sai lệch, một lần nữa dùng những lời dối trá lừa gạt người dân toàn quốc, khiến cho tình hình dịch bệnh không thể khống chế, chính quyền đã áp dụng các biện pháp đóng cửa thành phố đầy cực đoan và tàn bạo. Tại sao phải đóng cửa thành phố? Đóng cửa thành phố có thể khống chế tình hình dịch bệnh không? Có thể đảm bảo sinh hoạt của công chúng không? Có thể khắc phục khủng hoảng tâm lý của công chúng không? Mọi người có thể thoát khỏi dịch bệnh không? Những điều này đều không thể làm được, hơn nữa còn khiến lây nhiễm nghiêm trọng hơn. Không có nơi để điều trị, sinh hoạt cũng không bảo đảm, tạo thành sự khủng hoảng tuyệt vọng trong dân chúng.

Đột ngột nhất là việc đóng cửa thành phố tác động rất lớn đến phương thức cứu người của đệ tử Đại Pháp. Là một đệ tử Đại Pháp mà nói, chúng ta phải hiểu rõ ràng rằng cứu người là việc hàng đầu, không thể vì khó khăn mà chùn bước.

Có đồng tu nói, thời điểm này chính là thời điểm đào thải. Đúng vậy, ôn dịch từ xưa đến nay đều là đến nhắm vào những ai không thể đắc cứu, nhưng vẫn còn những người có thể cứu, chúng ta không thể tùy tiện buông bỏ. Một ngày Chính Pháp chưa kết thúc, chính là chúng sinh còn có hy vọng đắc cứu. Có thể được đắc cứu hay không là lựa chọn của chính bản thân người đó, đệ tử Đại Pháp chúng ta phải tận tâm đả phá quan niệm cho họ. Tại thời điểm vô cùng khẩn cấp cứu người này, hãy dùng trí huệ và năng lực mà Pháp ban cho chúng ta, dùng chính niệm khai sáng hoàn cảnh cứu người, cứu nhiều người hơn nữa. Nghe lời Sư phụ giảng:

“tận tình triển hiện bản thân chư vị khi cứu độ chúng sinh, và thực hiện cho tốt hơn nữa!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Một chút cảm tưởng của tôi, nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/13/面对“封城”-正念应对救人环境-401118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/14/183243.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share