Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 23-10-2005] Ngày 19 tháng mười, Sư phụ đăng bài thơ ‘Hồng Triều Lạc’. Tôi nhớ đó là ngày mà những người từ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó đạt đến con số năm triệu người. Thứ bảy vừa qua tại Flushing, New York, nhiều người đã tham dự một cuộc hội tụ to lớn để ủng hộ năm triệu người mà đã rút lui khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên hệ. Dù trời hôm đó rất xấu và bị mưa, đầu óc tôi rất sáng suốt khiến tôi cảm thấy như có thể nhìn thấy rỏ mặt trời xuyên qua màn mây đen. Bóng ma tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc như quả bóng đang xì hơi; tất cả đều đang chờ đợi cái ngày tính sổ của nó. Bài thơ “Hồng Triều Lạc, ” của Sư phụ đã nói cho chúng ta về kết cục này.

Con số dân chúng mà đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó đã đạt đến năm triệu. Đó có thể là một cái móc then chốt có ý nghĩa. Hơn nữa, cái móc quan trọng này trong lịch sử là chưa từng có. Khi tôi đọc “Hồng Triều Lạc” trong thời điểm then chốt này, tôi hiểu ra rằng: Tà ác đang tự lộ bày vào thời cuối khi nó tiếp tục bắt bớ một cách vô độ các học viên Pháp Luân Công các nơi Trung Quốc. Kỳ thật, các nhân tố tà ác mà đã ngăn chặn dân chúng không cho hiễu sự thật đã bị tận diệt. Các học viên cần tập trung vào việc học Pháp và điêu luyện trong khi làm ba điều cho tốt, vì thời gian còn lại cho chúng ta để cứu độ chúng sinh và tự thăng tiến càng lúc càng cấp bách.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/10/23/113011.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/4/66508.html.

Đăng ngày 10-11-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share