Một học viên từ Trung quốc

[MINH HUỆ 10-5-2005] Từ đầu năm nay, số các học viên bị khủng bố tới chết được báo cáo trên website Minh Hệu đã gia tăng hàng tuần. Con số đã tăng từ hơn 25 (người chết) một tuần lên tới hơn 100 (người chết) một tuần. Vào giai đoạn cuối cùng này của thời kỳ Chính Pháp và tại thời gian quan trọng này khi mà nhiều người dân trên thế giới đã bị đầu độc bởi tà linh cộng sản Trung Quốc và đang đợi được cứu độ, quá nhiều học viên đã đang bị khủng bố tới chết. Tại sao hiện tượng như vậy có thể xảy ra? Mỗi một người trong các đệ tử Đại Pháp chúng ta nên nghĩ về nó một cách cẩn thận, vì nó quan hệ mật thiết tới quá trình Chính Pháp và sự cứu độ các chúng sinh.

Tôi đã bắt đầu nghĩ về điều này vào cuối năm ngoái, khi sự báo động về số người chết hàng tuần lên tới 25. Tại sao quá nhiều học viên bị khủng bố tới chết như vậy? Tôi đã chú ý thấy rằng hầu hết các học viên bị khủng bố tới chết là nhiều tuổi, và hầu hết họ có vẻ đã trải qua một số loại bệnh tật. Chỉ riêng trong vùng của tôi, từ cuối năm ngoái tới nay, nhiều học viên già đã chịu các hình thức biểu hiện của nghiệp bệnh trầm trọng. Tôi sẽ chỉ đề cập tới một vài trường hợp ở đây.

Một nam học viên nhiều tuổi tu luyện với thiên mục đã mở. Một sáng mùa đông năm ngoái, Pháp thân của sư phụ bảo ông dậy và luyện tập các bài tập. Ông mở mắt và thấy ngoài trời đang có tuyết rơi và lạnh, vì thế ông quay trở lại ngủ. Hai giờ sau khi một người thường gõ cửa, ông đã gắng sức để dậy và mở cánh cửa ra. Tuy nhiên, ngay khi ông vừa dậy thì ông thấy một hình dạng đen, to ấn ông xuống, và thậm chí cái giường gỗ dày 2 inch (khoảng 5 cm) mà ông đang nằm đã gẫy. Ông bị tê liệt. Sau đó người học viên này hồi phục lại và ngộ ra sự thực rằng ông đã bị khủng bố bởi tà ác bởi vì ông đã chểnh mảng. Ông đã không giảng rõ sự thật về cuộc khủng bố Pháp Luân Đại Pháp và chỉ phát chính niệm một lần mỗi ngày. Ông cũng đã không tập các bài tập.

Con trai của một bà nhiều tuổi khác bị phá sản và đã bay ra nước ngoài cùng với gia đình của anh ta để trốn nợ. Người học viên này rất lo lắng về con trai của mình và không thể tập trung vào thực hiện các bài tập, cũng không thể bình tĩnh khi giảng rõ sự thật, học Pháp và phát chính niệm. Kết quả là bà đã trượt và ngã, tới bây giờ, bà không thể điều khiển được chân tay. Một nam học viên nhiều tuổi khác đã ngã và không bao giờ phục hồi ý thức. Ông đã mất thân người quý báu cái mà có thể giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Một học viên khác trong độ tuổi 40 đã được chuẩn đoán là đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư phổi trước khi bà tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó bà theo chồng tập luyện. Bà đã không phải trải qua bất kỳ đau đớn hay bệnh tật nào trong suốt hơn 3 năm sau. Thậm chí cả bác sỹ cũng nói rằng đó là một phép mầu. Con gái của bà và con trai của bà cũng đã bắt đầu tập luyện. Tuy nhiên gần đây bà đã qua đời một cách rất đột ngột. Theo chồng của bà, từ khi vợ của ông phục hồi khỏi bệnh, bà hầu như không học Pháp hoặc tập luyện các bài tập. Bà đã hành động giống như một người bình thường. Có nhiều hơn nữa trường hợp tương tự như các trường hợp này.

Những học viên mà đã bị khủng bố tới chết này đều có điểm chung. Đó là, họ đã cao tuổi và Đại Pháp đã gia tăng thời gian sống của họ. Tuy nhiên họ đã không thể nghiêm khắc với bản thân và nhiều người không thể cân bằng quan hệ giữa tu luyện cá nhân và tu luyện trong thời Chính Pháp. Họ đã luôn luôn cư xử với mình như là người già hơn là như đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Một lần tồi đã đưa cho một học viên nhiều tuổi một số các tài liệu giảng rõ sự thật để bà phân phát ra. Bà đã không chấp nhận chúng, nói rằng “Những người trẻ các anh hoạt bát và nhanh nhẹn. Các anh có thể phân phát thêm các tài liệu này”. Tôi đã cảm thấy đau lúc đó. Tôi muốn chia sẻ với các học viên nhiều tuổi và giúp đỡ họ nâng cao sự hiểu Pháp. Đây là một vấn đề khẩn cấp. Quanh mỗi học viên có một nhóm các sinh mệnh đang chờ được cứu độ. Việc một người có làm tốt hay không có quan hệ trực tiếp tới quá trình Chính Pháp và quyết định sự tồn tại và tương lai của các sinh mệnh này.

Ngày 8 tháng 5, năm 2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/10/101465.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/24/61128.html.

Dịch ngày 26-5-2005, đăng ngày 29-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share