Thức ngộ của tôi về tu luyện Tâm tính

Bài của một học viên Đại Pháp tại thành phố Thạch gia Trang Trung quốc

[MINH HUỆ 9-5-2005] Tôi chú ý thấy rằng gần đây có nhiều học viên kinh qua sự can nhiễu rất nghiêm trọng, thể hiện như là tranh chấp giữa các bạn học viên. Các học viên giận nhau, mất sự tự chủ, và trách móc nhau. Điều đó đã tạo ra những sự hiễu lầm và làm ngơ với nhau không cần thiết, và đìều đó đã ảnh hưởng không tốt cho sự cố gắng chứng thực Đại pháp của chúng ta. Kết quả là tà ác tìm thấy cơ hội để khủng bố từ cá nhân học viên Đại Pháp, và đã tạo ra sự mất cơ hội rất nhiều cho chúng ta để tiến lên như cùng một thể và chứng thực Đại Pháp.

Học Pháp, tu luyện Tâm tính và nhìn vào bên trong là những yêu cầu căn bản đối với các học viên Đại pháp. Một học viên phải luôn tinh tấn và giữ gìn tâm tính, “không đánh trả khi bị đánh, và không chữi lại khi bị mắng” là điều đầu tiên mà mỗi học viên phải thực hiện được. Một người mà không tu tâm tính thì không phải là một học viên Đại Pháp.

Khi làm sáng tỏ sự thật về Đại Pháp với dân chúng, chúng ta có thể thiện với họ và cố gắng để cứu họ. Nếu chúng ta có thể thiện với người khác, tại sao chúng ta lại không thể thiện với nhau giữa các bạn học viên khi gặp phải sự va chạm? Tại sao chúng ta không thể giữ gìn tâm tính của chúng ta? Có người còn chia rẻ các học viên thành từ nhóm.

Theo tôi hiễu thì nhiều người trong chúng ta trong một thời gian lâu đã không còn biết sự yêu cầu căn bản nhất và nghiêm túc của Đại Pháp cho sự tu luyện cá nhân, là đìều mà Sự phụ dạy chúng ta trong Chuyển Pháp Luân về đề cao tâm tính. Chúng ta đã xem nhẹ và xa tách với Pháp “Chân Thiện Nhẫn.”

Có học viên không chân thật, có người không tôn trọng cam kết, có người không giữ lời hứa, có người không tu luyện lời nói (tu khẩu), có người không thiện, có người không nhẫn, v.v. Tất cả những hành vi đó mà không phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp phải được tiêu trừ trong sự tu luyện của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hòa nhập với Đại Pháp và đạt được yêu cầu của Pháp sau khi chúng ta tiêu trừ mọi điều mà đã lệch lạc khỏi Pháp.

Vậy cách nào là đúng để một học viên Đại Pháp đối đải với những người khác khi chúng ta nhìn thấy hành động mà không phù hợp với Pháp?

Thiện là tính căn bản của một học viên Đại Pháp. Chúng ta có thể giải quyết mọi va chạm với sự hướng dẫn của Đại Pháp. Mối ưu tư của học viên khác cũng là mỗi ưu tư của chính chúng ta. Chúng ta phải giữ một tinh thần sáng suốt rằng chúng ta sẽ giữ gìn tâm tính và nhìn vào bên trong cho dù là loại va chạm họặc rắc rối nào mà chúng ta gặp phải.

Sự hiện hữu của va chạm cho thấy rằng chúng ta đã lệch lạc khỏi Pháp ở một cấp độ nào đó. Chúng ta cần phải tiêu trừ mọi điều mà lệch lạc khỏi Pháp qua sự tu luyện và tinh tiến. Sư phụ đang cấp cho chúng ta một cơ hội để thăng tiến khi được phơi bày vấn đề và va chạm của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy những sự thiếu sót hoặc chấp trước của người khác, chúng ta phải chỉ điểm nó ra một cách thiện từ và cùng tinh tấn. Đó là cách mà chúng ta có thể quí trọng sự giao tiếp của chúng ta và giúp đở nhau thăng tiến. Điều này sẽ biến các va chạm trở nên những cơ hội đề cao tâm tính.

Mặt khác, tất cả học viên Đại Pháp phải lấy Đại Pháp trọng. Khi đối diện với va chạm, chúng ta phải nhìn ra chúng là can nhiễu. Tà ác muốn cản trở các học viên Đại Pháp không cho tinh tiến như là một thể và chứng thực Đại Pháp. Nếu chúng ta không xử sự tốt, nó sẽ mang đến những ảnh hưởng không tốt cho Đại Pháp và học viên. Chúng ta phải chứng thực Pháp, chứ không phải chính chúng ta. Các va chạm cho thấy một sự chấp trước to tướng mà chúng ta cần tiêu trừ, đó là chúng thực chúng ta chớ không phải Đại Pháp.

Khi chúng ta chứng thực chúng ta, chuyện đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến khi đối diện với va chạm là đó không phải lỗi của tôi, người khác là sai. Lúc bấy giờ, dù chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta cũng có thể sai, nhưng trong thâm tâm chúng ta, chúng ta nhìn ra ngoài để tìm những cái sai lớn hơn bỡi người khác. Đó là một chấp trước ghê gớm về ích kỷ, ngu muội và đố kỵ.

Khi chúng ta đang chứng thực Pháp thay vì chúng ta, chúng ta sẽ lưu tâm đến làm sao để thăng tiến chúng ta và giúp người khác thăng tiến. Chúng ta sẽ nhìn sâu vào bên trong để tìm những thiếu sót và vấn đề của chính chúng ta. Chúng ta sẽ đầu tiên nhìn vào mình thay vì người khác. Nếu chính là vấn đề của chúng ta, chúng ta phải cám ơn các học viên cho sự giúp đở và nhắc nhở của họ, và mau mắn tinh tiến. Nếu nó không thật là của chính chúng ta mà là vấn đề của phía bên kia, chúng ta phải thành thật mở tim mình để trao đỗi với người khác, như vậy chúng ta có thể tinh tiến cùng nhau trong Đại Pháp. Đó phải chăng là thiện giải cho các va chạm?

Nếu chúng ta thật sự đặt Đại Pháp lên hàng đầu và buông bỏ sự ích kỷ của chúng ta khi đối diện với va chạm, thì chúng ta trước sẽ nghĩ về hậu quả đối với Đại Pháp và các bạn học viên, xem nó có phương hại cho Đại Pháp, các học viên khác, và những cố gắng của chúng ta để chứng thực Đại Pháp không? Chúng ta trước phải tự hỏi cách nào chúng ta có thể thăng tiến mau mắn, cách nào chúng ta có thể tránh sự tổn thất mà nó có thể mang đến, và cách nào đối đãi tốt về nó thể theo Pháp. Khi chúng ta nghĩ như vậy, tất cả những chấp trước cá nhân sẽ dễ dàng buông bỏ. Khi chúng ta đặt mình trong Đại Pháp, chúng ta sẽ có một cái nhìn to lớn hơn là danh vọng và lợi lộc cá nhân. Chúng ta học viên đều là những sinh mệnh tạo bỡi Đại Pháp; chúng ta cùng là một gia đình, và chúng ta phải quí trọng lẫn nhau.

Một số va chạm có thể không dễ giải quyết trong một lần. Chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng thêm cho đến khi nó được giải quyết hoàn toàn. Tất cả điều mà Sư phụ muốn là cái tâm của chúng ta vững bền với đức tin trong Đại pháp. Với sự giúp đở của Sư phụ và Pháp, không có va chạm nào mà không thể giải quyết.

Chúng ta hãy nhìn vào bên trong và giữ vững tâm tính ở tiêu chuẩn mà các học viên Đại Pháp phải đạt được. Hãy tiêu trừ sự ích kỷ của chúng ta và sự hiễu lầm giữa các học viên, hòa tan trong Đại Pháp và làm việc chung nhau nhiều để chứng thực Đại Pháp.

Hãy chung lòng nhau trong Đại Pháp và tiêu trừ chấp trước từ tà ác.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/9/101469.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/27/61234.html.

Dịch ngày 8-6-2005, đăng ngày 10-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share