Bài của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại tĩnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 26-5-2005] Tôi không gặp một người bạn đồng tu nọ trong một thời gian lâu. Tôi cố hẹn đi gặp, nhưng chị ta luôn từ chối. Tôi quyết định không đi nữa. Tôi nghĩ là chị ta có lẽ không muốn tu luyện nữa, vì vậy tôi không nên mất thời giờ với chị ta. Nhưng tôi có thể bỏ chị ta như vậy sao? Hay là tôi nên mang đến cho chị ta bài giảng của Sư phụ ‘Pháp giảng tại Quốc tế đại hội miền Tây Mỹ quốc’, mà tôi đã in ra cho chị ta và tôi còn giữ đây từ lâu? Vì chị ta như vậy, tôi nghĩ tôi nên quên nó đi. Sau đó tôi cầm bài giảng của Sư phụ lên và bắt đầu đọc nó.

Khi tôi đọc đến đoạn nói về các nhân tố ‘cách ly’ (gián cách), tôi thình lình hiễu ra được vấn đề. Tôi cũng trở nên sáng suốt hơn ngay trên nhiều sự việc mà tôi đã không hiểu trong một thời gian lâu. Phải chăng cái bức chắn hiện hữu giữa người bạn đồng tu này và tôi chính là do các nhân tố “cách ly” đã tạo nên? Ngay sau đó, một một loạt những hiện tượng ‘cách ly tạo nên” tất cả đều xuất hiện trong đầu tôi. Tôi hiễu ra rằng tôi đã dùng những quan niệm con người để hiểu những hiện tượng đó trong quá khứ.

Tôi nhớ lại trong nhiều tháng gần đây, khi Chính-Pháp đang tiến tới rất nhanh, nhiều bạn đồng tu bị trở ngại bỡi ‘cửu bình về đảng Cộng sản’ và sự thoái khỏi ĐCSTQ. Lúc bấy giờ, tôi chỉ nghĩ rằng các bạn đồng tu này không có học Pháp tốt, vì vậy họ bị rơi rớt lại phía sau trong thời điểm đặc biệt. Khi tôi nghĩ đến vấn đề đó bây giờ, tôi cảm thấy hổ thẹn, vì tôi hiểu rằng tôi đã không hiểu vấn đề từ nơi góc độ của Pháp, và tôi chỉ dùng những quan niệm con người của tôi để nhìn nó. Sư phụ từ bi và không muốn để rơi rớt lại một người đệ tử nào, vậy tại sao tôi lại để bị ảnh hưởng bỡi các mẹo của cựu Thế lực cũa vũ trụ và tà linh của Đảng Cộng sản? Cho dù phần đông cựu thế lực đã bị thanh trừ, những nhân tố ‘cách ly’ còn lại vẫn còn đang kềm chế con người. Sự hiểu biết thô sơ của tôi là các bạn đồng tu và tôi đã bị ảnh hưởng bỡi những nhân tố ‘cách ly’. Vì các nhân tố ‘cách ly’ tạo thành một ngăn trở lớn lao trong sự tu luyện của chúng ta, chúng ta phải nhìn nhận ra chúng, phơi bày chúng ra, và cởi bỏ chúng đi.

Buổi chiều hôm đó, tôi đi đến nhà người bạn đồng tu này và bàn vấn đề đó với chị ta. Chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn. Chúng tôi khuyến khích lẫn nhau và đạt được sự tiến bộ chung. Trong hành trình đó, chúng tôi giải thể nhiều hơn những nhân tố ‘cách ly’ nơi các không gian khác.

Tôi biết rằng những nhân tố đó đang kềm chế con người, nhưng tôi không bao giờ tìm chúng ở trong tôi. Những người thân trong gia đình tôi thường không muốn các đồng tu khác đến nhà tôi, vậy tôi không để họ đến. Gia đình tôi không muốn tôi giao tiếp với các bạn đồng tu khác, cho rằng đó là vì an ninh của tôi, vì vậy tôi cũng đồng ý với điều đó. Trong mấy năm qua, vì chính những lý do đó, tôi ít khi liên lạc với các đồng tu khác. Tại sao tôi không hiểu rằng các nhân tố ‘cách ly’ đã mọc rễ trong căn nhà tôi và trong cơ thể tôi? Sự từ chối của các đồng tu khác liên lạc với tôi là vì chính vấn đề của tôi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/26/102591.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/6/25/62216.html.

Dịch ngày 12-7-2005, đăng ngày 17-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share